Đếm từng ngày để được về bên em
2012-07-18 15:35
Tác giả:
Em – Việt Nam.
Anh – Nhật Bản.
Xa… xa đúng không em? Mỗi đứa 1 phương trời.
Việt Nam: 03:14AM – Nhật Bản: 05:14AM. Màn hình desktop luôn hiển thị 2 chiếc đồ hồ cạnh nhau với múi giờ như thế. Và ngầm trong đầu anh luôn phải ghi nhớ: Việt Nam trễ hơn Nhật Bản 2 giờ đồng hồ - để làm gì, làm gì nhỉ?. Để mỗi khi rỗi việc, anh lại tự hỏi mình: giờ này, nơi đó em đang làm gì?
Ngày anh đi, anh đã không thể trao em một vòng tay ôm, một nụ hôn tạm biệt. Bởi chính anh đã tước đi cái quyền tiễn đưa, anh tàn nhẫn, đúng không em?
Anh là người em đã chọn đế trao trọn yêu thương. Anh không đẹp trai, anh không giàu sang, anh không quyền quí, anh không học cao, anh không quá tài giỏi – nhưng anh có trái tim và tình yêu chân thành. Đó là thứ duy nhất để anh sẽ mãi là bến đỗ của cuộc đời em!

Tại sao? Tại sao anh không dẹp đi cái lối nghĩ là anh sẽ làm em khổ? Ừ, dẫu con đường anh đã chọn mang anh cách xa em cả một bầu trời, anh đã làm em khóc thầm, khóc nhiều, thương nhiều và nghĩ nhiều… Nhưng trong tim anh, em là người con gái anh yêu thật lòng bằng nghị lực, ý chí, lòng quyết tâm,và anh không hối tiếc một điều gì…Yêu em rất nhiều….
Khi em yêu anh, anh tin Em đã không sai lầm khi chọn anh và yêu anh. Có những tình yêu dẫu đau khổ, nhưng vẫn gắn liền cùng nhau đến hết kiếp người để đến được bến bờ hạnh phúc. Khi yêu nhau thì màng gì đến cực khổ, đớn đau, đúng ko em? Chỉ cần yêu và được yêu là đủ.
Ngày 14/02/2012 – ta chính thức yêu nhau. Anh vẫn ghi nhớ ngày ấy trong bộ óc của mình.
Và ngày 23/03/2012 – anh chào Việt Nam và đến với cái xứ sở hoa anh đào…
Đếm từng ngày, từng ngày trôi. Anh vui khi sắp đi qua một tháng, luôn tự nhủ lòng sẽ nhanh đến ngày anh trở về. Trong đầu anh luôn nghĩ về ngày được gặp lại em, anh sẽ ôm siết lấy em, sẽ hôn em nồng cháy, sẽ yêu em và sẽ không để em ở 1 mình nữa…
Anh hy vọng khoảng cách địa lí, thời gian mà ta xa nhau sẽ không chia rẽ đôi mình…
“Hãy luôn thấy mình là người may mắn, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phía trước luôn có một con đường – điều này không bao giờ là huyễn hoặc cả. Điều cốt lõi nhất khi đứng trước bất kỳ khó khăn nào, đó là khả năng chịu đựng và nghị lực. Sẽ là may mắn nếu ai đó được sống nhiều hơn một cuộc đời, được đau nhiều hơn một nỗi đau. Vì phải chăng lúc này là lúc ta bao dung hơn tất thẩy. Và thấy mình cần phải sống khiêm nhường hơn, nhỏ bé hơn và cố gắng nhiều hơn.
Đến trong cuộc đời này, là một hạnh phúc. Tồn tại được và thật sự “ sống” lại là một điều hạnh phúc hơn nữa.
Đừng trăn trở
Đừng nghi ngại
Đừng tủi thân
Và cũng đừng so sánh hay phán xét điều gì cả.
Yêu thương nhiều hơn. Mỉm cười nhiều hơn”
![]()
14 / 05/2012 Nhật Bản 04h05AM
Giờ này anh đang viết những dòng này cho em thì bên ngoài trời gió và mưa to quá em à!
Vòng xoáy của công việc và học tập khiến anh tự cho phép mình không suy nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, vậy mà con tim quái gở vẫn thổn thức nhớ em kì lạ, nó nhớ em mọi lúc mọi nơi, hình bóng của em thường ập về trong tâm trí anh. Nhắm mắt lại, anh có thể tưởng tượng thấy khuôn mặt em, nụ cười và đôi mắt đáng yêu của em. Em à,…Anh nhớ em.
Anh lang thang lên mạng tìm kiếm gì đó, dù chỉ là nhìn nick em sáng, hay chỉ đơn giản đọc những câu status của em, anh vẫn thầm lặng quan sát và cảm nhận em, dù không hiểu nổi tại sao anh lại làm thế, vì giờ đây do khoảng cách anh không thể giúp được gì cho em.Tuy rằng mình không đc ở bên nhau em nhỉ, không được đi ăn cùng nhau, không đc vi vu đi lượn đường, không được nắm tay đưa em đi uống và ăn những thứ mà em thích,không có đc những cái ôm ấm áp, hay cho em tựa vai mỗi khi em mệt mỏi, cần một sự chở che, không được trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm. Em à! Anh nhớ những ngày này, anh đưa em đến quán cafe đó, 2 đứa mình lại ngồi nhìn người ta câu cá đêm ở Hồ Tây, rồi 2 đứa lại ngồi sát nhau để nắm tay nhau và nói chuyện không?Anh nhớ lắm…Giờ anh muốn được về và đưa em đi vào những ngày kỷ niệm của 2 đứa, muốn đưa em đi du lịch nhiều nơi, chụp với em những bức ảnh để làm kỷ niệm. Em đã mang lại cho anh nhiều cảm xúc nhất. Từ cảm giác tim đập loạn nhịp khi nói chuyện với em, cảm giác hạnh phúc khi được ở bên em, cảm giác tròn đầy khi được ôm em khi 2 đứa mình đi cùng nhau. Nhưng mà tất cả những điều đó sẽ được diễn ra khi mà anh về với em, em cố đợi anh nhé, rồi anh sẽ về với em!! và anh sẽ ở bên em mãi. Em yêu này!! dù mình xa nhau, nhưng trong tim ta lại gần đấy! Chờ anh về em nhé, rồi anh sẽ về với em thôi mà, nhanh thôi. Một năm mười tháng nữa không phải là thời gian ngắn, nhưng cũng không phải thời gian dài, rồi nó cũng sẽ trôi qua thôi em ạ, rồi sẽ đến ngày mình được gặp nhau, và ở bên nhau.
Heo Kòi nhớ và yêu Heo Mập nhiều!.
P/s 1: Ở phương xa, chốn nơi nao, những lúc này em có hay biết. Anh nằm đây, nằm 1 mình, anh buồn không phải anh yếu đuối. Mà anh đang rất nhớ em, yêu em và anh sẽ cố gắng học tốt để sau 1năm 11 tháng nữa anh sẽ trở về bên em...
P/s 2: Dù Có Cách Xa....Lòng anh vẫn mãi nghĩ về em.
- Gửi từ Ngoc Thanh email thanh_uong@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

