Phát thanh xúc cảm của bạn !

Để trở thành người hạnh phúc

2015-07-06 01:33

Tác giả:


Học cách chấp nhận những sai sót, khuyết điểm của bạn, bởi cả những ưu điểm và những sai sót đó đều là một phần của bạn.

***

- Mặc đẹp và phù hợp trong những sự kiện quan trọng

Ăn mặc đẹp và phù hợp là một bước đi đúng hướng dù là bạn đang chuẩn bị bước vào một buổi phỏng vấn, gặp mặt gia đình hay một lễ hội âm nhạc. Trang phục của bạn hầu như chẳng làm gì hay phá hỏng chuyện gì của bạn nhưng trong một vài tình huống, mặc đẹp thực sự có ích.

- Cách chấp nhận một lời khen

Đừng tự thỏa mãn với lời khen quá nhiều nhưng cũng hoàn toàn không nên bỏ qua, chẳng để ý gì đến. Bạn nên học cách chấp nhận một lời khen một cách duyên dàng và đồng thời học cách đáp lại.

- Học nấu ăn

Bạn không thể luôn luôn đánh lừa mọi người bằng các món ăn mua về hay món ăn do người khác làm. Dù chỉ học để có một món sở trường, bạn vẫn nên học ăn.

- Cách ở một mình

Mọi cô gái nên tự chủ, quản lý thời gian của mình. Dù ngồi một mình một bàn, đi bộ một mình hay thậm chí du lịch một mình, mọi phụ nữ đều cần và xứng đáng có khoảng thời gian ở một mình và làm mọi việc cho riêng mình. Làm mọi thứ một mình không hề kỳ cục và có vẻ đáng sợ như bạn thể tưởng tượng.



- Cách yêu cầu những gì bạn muốn

Nếu bạn chưa biết, bạn cần học cách để thể hiện bằng lời nói những suy nghĩ, mối quan tâm và những thành tự của bạn. Nếu bạn muốn thăng chức, gặp ông chủ và cho ông ấy hoặc bà ấy biết bạn tự tin như thế nào và bạn là người xứng đáng với vị trí đó.

- Cách vượt qua một cuộc chia tay

Mọi người đều cần thời gian để “ đi qua” một ai đó trong tâm trí. Đăng ký một lớp tập ở phòng gym. Ăn cả đống kem trong khi khóc một bộ phim ngớ ngẩn. Một cách đơn giản hãy tự mình vượt qua quãng thời gian đó. Hãy tìm biện pháp hay những việc làm thích hợp, có hiệu quả với bạn.

- Yêu thương chính mình

Phải nói là chẳng ai trong chúng ta có thể giống Beyonces cũng như chẳng thể có tất cả sự tự tin của cô ca sĩ nổi tiếng này. Học cách chấp nhận những sai sót, khuyết điểm của bạn, bởi cả những ưu điểm và những sai sót đó đều là một phần của bạn.

- Khi nào nên kết thúc một mối quan hệ

Phải rồi, chia tay luôn luôn rất rắc rối, khó khăn và kinh khủng nhưng những điều phải đến vẫn sẽ đến dù bạn có muốn hay không. Bạn chẳng thể giúp gì cho bản thân và người đó bằng cách níu kéo.

- Cách chăm sóc cho sức khỏe của mình

Bố mẹ bạn chẳng thể lên lịch các cuộc hẹn cho phần còn lại của cuộc đời bạn. Hãy dừng việc trì hoãn lại. Đi gặp nha sĩ hay bác sĩ khi bạn thấy cơ thể mình có vấn đề.

- Cách nói không

Nói không với với lời mời đi uống vài ly khi bạn đã có một ngày dài mệt mỏi. Nói không với lời mời shopping khi tình hình tài chính của bạn đang có dấu hiệu suy giảm. Đừng nói không với mọi thứ nhưng sẽ là tốt nếu bạn nói không trong những trường hợp nhất đính. Bạn, chứ không phải ai khác, chịu trách nhiệm về thời gian và cuộc sống của mình.

- Cách trân trọng cơ thể mình

Ngủ đủ. Không uống thêm khi đã say đến mức chẳng nhớ nổi cái gì. Cố gắng ăn thực phẩm sạch. Uống nhiều nước. hãy yêu và đối xử tử tế với cơ thể mình.

- Cách tin tưởng vào bản năng của mình

Bạn thông minh hơn bạn nghĩ. Dừng việc nghi ngờ bản thân mình lại. Hãy quyết đoán với những lựa chọn của bạn.

- Học cách tha thứ cho người khác

Rất dễ để cảm thấy tức giận. Nhưng kiềm chế tực giận không phải ai cũng làm được. Đôi khi bạn chẳng thể nhớ được cái gì đã làm bạn phát điên đến vậy. Mọi phụ nữ đều cần học cách bỏ qua và tha thứ cho người khác.

- Cách tha thứ cho bản thân mình

Nếu bạn nghĩ tha thứ cho người khác là khó thì tha thứ cho bản thân mình còn khó hơn nhiều. Bạn không thể mãi giữ mọi gánh nặng, mọi khoảnh khắc đáng xấu hổ hay những điều khủng khiếp bạn đã từng làm. Bạn có thể trách bản thân mình mãi mãi nhưng mà nên nhớ rằng: Bạn cũng là con người. Là con người, ai mà chẳng phạm sai lầm. Đừng để những sai lầm trong quá khứ cứ làm đè nặng lên bạn mãi mãi.

Theo blogtamsu

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top