Dấu hiệu rõ mười mươi khi 12 nàng hoàng đạo 'dính thính'
2020-10-13 01:20
Tác giả:
Cùng khám phá xem khi "dính thính" một đối tượng khác phái nào đó thì 12 nàng hoàng đạo thường có biểu hiện như thế nào!
***
Tuy tình yêu là chuyện rất khó dự báo cũng như nói trước, nhưng dựa vào những đặc điểm và tính cách nổi bật của các chòm sao tử vi cũng có thể dự báo khá chính xác một vài biểu hiện của những cô nàng hoàng đạo khi "cảm nắng" ai kia.
Khi phải lòng một người nào đó thì mỗi nàng hoàng đạo lại có biểu hiện khác nhau, có nàng nhắn tin liên tục mỗi ngày nhưng có nàng lại bộc lộ ghen tuông...
Cùng khám phá xem khi "dính thính" một đối tượng khác phái nào đó thì 12 nàng hoàng đạo thường có biểu hiện như thế nào!
Bạch Dương: Luôn thành thật với cảm xúc của mình

Thông thường khi trót "cảm nắng" ai kia thì những cô nàng hoàng đạo Bạch Dương rất ghét giấu giếm, và cũng vì vậy mà chòm sao này luôn thành thật với cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, những cô nàng Bạch Dương còn thường dùng thái độ vừa thành thật vừa thẳng thắn để bày tỏ với "ấy ơi".
Tuy nàng Bạch Dương có phần hơi vồn vã với đối phương, thậm chí còn không thể giấu nổi những cảm xúc của chính mình nhưng nếu gặp đúng đối tượng thì hai người sẽ rất hiểu nhau và tâm đầu ý hợp trong tương lai.
Kim Ngưu: Không ngại ngần theo đuổi

Vốn phải chịu sự chi phối của nữ thần Venus (nữ thần tình yêu và sắc đẹp) nên khi để ý ai kia thì các cô nàng Kim Ngưu thường sẽ không ngần ngại theo đuổi họ "ngay và luôn".
Bên cạnh đó, nữ Kim Ngưu cũng rất ghét những anh chàng không mấy dứt khoát hoặc cứ mập mờ trong tình cảm. Chòm sao nữ này tôn thờ một tình yêu chung thủy và chân thành, khi đã bước chân vào tình yêu thì phải toàn tâm toàn ý với nhau. Nàng Kim Ngưu ghét những anh chàng luôn tỏ vẻ mập mờ và không dứt khoát.
Song Tử: Liên tục nhắn tin cho "nửa kia"

Các cô nàng Song Tử bẩm sinh đã là người khá thông minh và nhanh nhạy, bởi thế nên cung hoàng đạo thường được rất nhiều đối tượng khác phái quan tâm, theo đuổi.
Khi "dính thính" ai đó, các cô nàng Song Tử thường dùng khả năng khéo ăn khéo nói của mình để gây chú ý cho đối phương. Thậm chí, cô gái Song Tử không ngần ngại nhắn tin cho "ai kia" liên tục mỗi ngày. Cũng may, nhờ thông minh và hài hước nên những tin nhắn mà cô nàng Song Tử gửi cho người ấy luôn ngập tràn những điều thú vị bất ngờ.
Cự Giải: Thường lo lắng và quan tâm đến "ấy ơi"

Vốn thuộc tuýp người sống rất tình cảm, thế nên, một khi đã để ý đến đối phương thì những cô nàng Cự Giải thường tỏ ra lo lắng, quan tâm đến họ trong từng cử chỉ và hành động của mình.
Thậm chí, một khi đã xác định đối tượng tâm đầu ý hợp với mình thì cô nàng Cự Giải sẽ không ngần ngại chú ý từng li từng tí và chăm sóc người ấy với ánh mắt rất hạnh phúc.
Sư Tử: Hay tỏ ra ghen tuông

Bẩm sinh đã là những người rất mạnh mẽ và tự tin, thế nên, khi trót "cảm nắng" đối phương thì cô nàng Sư Tử luôn biết cách để mang đến niềm vui cho người mình yêu, luôn kế cận bên cạnh tâm sự để giúp "nửa kia" không bao giờ có cảm giác lạc lõng.
Bên cạnh đó, còn một dấu hiệu rõ mười mươi khi nàng Sư Tử yêu chính là hay tỏ ra ghen tuông khi "nửa kia" có những hành động thân mật với các đối tượng khác giới. Chỉ cần để ý quan sát, các chàng sẽ cảm nhận được ngay những phản ứng của cô nàng Sư Tử khi cả hai đang ở cùng những người khác giới xung quanh.
Xử Nữ: Âm thầm "điều tra" đối phương

Với cô nàng Xử Nữ, trước khi bước chân vào tình yêu thì họ thường âm thầm "điều tra" đối phương về tất tần tật mọi điều trong cuộc sống như: thông tin cá nhân, gia đình, bạn bè của họ...
Vậy nên, nếu một ngày nào đó chợt phát hiện ra cô nàng Xử Nữ hiểu rõ một đối tượng khác giới nào đó như lòng bàn tay của mình thì cũng đồng nghĩa rằng nàng ta đã "dính thính" đối phương rồi đấy!
Thiên Bình: "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"...

Các cô nàng Thiên Bình vốn là người vừa hòa đồng, thân thiện lại vừa rất thông minh, nhạy bén. Tuy nhiên, đôi khi cung hoàng đạo này còn hay tỏ ra do dự và e ngại. Một khi đã “cảm nắng”, đối phương, đặc biệt là khi có cơ hội đứng trước "nửa kia" thì cô nàng Thiên Bình chẳng còn dáng vẻ của một cô gái nghịch ngợm như thường ngày.
Khi ấy, cô nàng Thiên Bình sẽ mang dáng vẻ kiểu như "tình trong như đã, mặt ngoài còn e"..., và dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng nàng Thiên Bình vẫn cứ ngập ngừng không nói nên lời, thậm chí còn chẳng biết mình nên bắt đầu câu chuyện từ đâu!
Bọ Cạp: Chờ phản ứng từ đối phương

Vốn là cung hoàng đạo sở hữu tính cách lẫn tâm hồn khá bí ẩn, thế nên, khi "cảm nắng" đối phương thì các cô nàng Bọ Cạp không muốn chủ động tiến lên, phá vỡ khoảng cách giữa hai người. Thay vào đó, cô nàng Bọ Cạp chỉ muốn tiếp cận người ấy từng bức, từ từ chờ phản ứng từ người ấy mới tính chuyện tiếp theo.
Dù đã "dính thính" nhưng nàng Bọ Cạp vẫn không vội bày tỏ lòng mình, đặc biệt là bằng những lời nói ngọt ngào. Thay vào đó, cung hoàng đạo này sẽ dùng sự quan tâm, những ánh mắt trìu mến hoặc những nụ cười rạng rỡ, cử chỉ yêu thương đến đối phương.
Nhân Mã: "Lôi kéo" đối phương tham gia vào những cuộc vui với mình

Vốn là chòm sao thích khám phá, bay nhảy và tham gia những cuộc vui với mọi người, vậy nên, khi nàng Nhân Mã "cảm nắng" ai đó thì cô nàng sẽ tìm cách lôi kéo đối phương cùng tham gia vào những cuộc vui của mình và mọi người.
Ngoài ra, khi trót yêu thì nàng Nhân Mã sẽ luôn muốn gần gũi và ở bên cạnh người mình yêu thương mọi lúc mọi nơi. Vậy nên, một ngày nào đó nàng Nhân Mã bỗng dưng không muốn tung tăng bên ngoài mà chỉ muốn kè kè bên một đối tượng khác giới nào đó thì cũng đồng nghĩa rằng cô ấy đã rung rinh tim rồi!
Ma Kết: Hài hước và cởi mở hơn hẳn

Tuy là chòm sao khá nghiêm túc, thậm chí đôi khi còn tỏ ra nghiêm trang quá mức hoặc lạnh lùng, cứng nhắc nhưng khi trót yêu ai đó rồi thì nàng Ma Kết sẽ trở thành một người hoàn toàn khác, hài hước và cởi mở hơn hẳn.
Thông thường, cô nàng Ma Kết không thích mời mọi người đến nhà mình, nhưng khi "cảm nắng" rồi thì nàng ta sẽ không ngần ngại mời đối phương đến "lãnh thổ" của riêng mình. Cô nàng Ma Kết nghĩ rằng, bằng cách mời ấy ơi đến nhà chơi sẽ giúp cả hai thấu hiểu nhau hơn.
Bảo Bình: Bỗng như một người "mất trí"

Thường ngày, cô nàng Bảo Bình rất nhanh nhạy và thông minh nhưng nếu một ngày nào đó cung hoàng đạo này bỗng trở thành một người "mất trí" đột xuất, quên cái này cái kia hoặc nói năng lộn xộn thì có lẽ nàng ấy đã "dính thính" rồi đấy!
Ngoài ra, cũng vì "cảm nắng" đối phương nên khi có cơ hội đứng trước người ấy cô nàng Bảo Bình sẽ đột nhiên trở nên ngốc nghếch một cách hài hước dù thường ngày rất lanh lợi, thậm chí còn khá kiêu ngạo.
Song Ngư: Sẵn sàng chia sẻ với người ấy mọi điều thú vị trên đời

Vốn là chòm sao khá khép kín, hay mơ mộng và khá nội tâm, vậy nên bình thường cô nàng Song Ngư là người khá rụt rè, thậm chí còn rất nhát gan. Tuy nhiên, khi "cảm nắng" đối phương thì cô nàng Song Ngư như thay đổi 360 độ, cởi mở hơn và sẵn sàng chia sẻ với người ấy mọi điều thú vị nhất trên đời.
Vậy nên, nếu một ngày nào đó cô nàng Song Ngư không ngại tâm sự với đối phương những hoài bão, ước mơ hay hay một dự án mà mình đang muốn thực hiện... thì đích thị nàng ta đã trót yêu rồi.
Tất nhiên, những thông tin về tình duyên của 12 cung hoàng đạo như trên chỉ có ý nghĩa tương đối và chỉ mang tính chất tham khảo thôi bạn nha. Chính vì vậy mà bạn cũng đừng bận tâm nhiều đến chuyện yêu đương, bởi hãy cứ thành thật và sống với nhau hết mình thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến với bạn.
Uyên Phương - Theo Thể Thao & Văn Hóa
Mời xem thêm chương trình:
Nguồn gốc 12 con giáp | Tại sao Hợi lại đứng cuối danh sách? | Chuyện 12 con giáp
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





