Dấu chấm cho một mối tình
2009-08-04 11:30
Tác giả:
Blog Việt
Lời tác giả: “Cách đây một thời gian, mình cũng có bài viết " Từ khi có anh bên đời" đăng trên Blog Việt. Và hiện tại, khi viết bài này thì tình yêu ngày đó đã không còn nữa. Viết bài này đối với mình chỉ là để chia sẻ, để đánh dấu chấm hết cho một mối tình đẹp..."
Em sẽ phải tự tập thói quen để đồng hồ báo thức thay vì nhận được tin nhắn đầu tiên từ anh mỗi ngày... Hộp thư đến của em chắc cũng không còn rơi vào tình trạng "bộ nhớ tin nhắn đầy" nữa! Ảnh minh họa: LittleHoppus Anh và em không thuộc về nhau, đã ở trên 2 đường thẳng song song mà không bao giờ có điểm gặp gỡ... Vậy nên, nếu ngày mai mình xa nhau... em chỉ muốn nói với anh…
Em tin chia tay chỉ là sự bắt đầu cho khởi đầu mới... Anh em mình cùng nhau bắt đầu và sẽ sớm tìm được đích đến cho chính mình anh nhé!”
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Em sẽ không còn phải lo lắng khi anh về nhà mà không nhắn tin cho em, không còn phải bực mình vì anh online mà bận công việc, không chat được. Sẽ không còn những tối thứ 7 ngồi nhà chờ anh rủ đi chơi nữa... Thời gian trống chắc phải nhiều lắm đấy...
Vào những dịp lễ Tết hay những ngày mùng 4 trong tháng, em sẽ không còn phải hào hững nghĩ xem mình yêu nhau đã được mấy tháng rồi, không còn chăm chăm đi mua thiếp hay đồ kỉ niệm đôi nữa... Nhàn thật đấy!
Mỗi khi em buồn hay có chuyện gì cần giúp đỡ, người đầu tiên em nghĩ đến cũng sẽ không phải là anh nữa. Và ngược lại cũng như vậy, khi anh ốm hay có rắc rối trong công việc, em cũng không còn là người đầu tiên anh tìm đến để chia sẻ... Vì chúng mình đã xa nhau rồi mà...

Yêu anh, em học được rất nhiều thói quen tốt nhưng cũng học thêm cả thói quen xấu là hay giận dỗi… Giờ xa anh rồi, em lại bỏ được thói quen xấu đấy, vì bây giờ làm gì còn ai để em giận dỗi vô cớ nữa... Còn những thói quen tốt, em sẽ cố gắng phát huy.
Xa nhau, chắc chắn em sẽ buồn lắm đấy bởi khi yêu đâu ai muốn phải chia tay... Nhớ lúc mới yêu anh em mình đã từng nghĩ đến ngày khi đồng hồ đếm ngược ở Hồ Gươm hạ xuống thì chúng mình cũng có happy ending... Nhưng giờ thì không được nữa rồi...
Chưa bao giờ em hối hận chọn và yêu anh, dù lúc đó ai cũng bảo là em yêu quá nhanh... Bởi lúc ấy em linh cảm anh là người tốt và em nghe theo lời trái tim mình mách bảo.

Ảnh minh họa: Bntuae
Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng mình cãi nhau không phải là ít... Nhưng có lẽ nhờ vậy em người lớn lên rất nhiều. Chỉ mong mai sau người anh yêu sẽ không hay giận dỗi liên tục như em
Mong rằng những ngày không có nhau, anh và em sẽ sống thật vui, thật tốt. Hy vọng anh em mình có thể trở thành những người bạn, dù không phải là thân thiết nhưng có thể có mặt khi cần.
"Chia tay không phải là kết thúc, chia tay nhưng vẫn không ngừng yêu thương.
Cám ơn bạn về bài viết. Đọc xong, thấy có đôi chút là mình trong đó. Thân!
Không có gì là mãi mãi ,là vĩnh cữu kể cả tình yêu ....trên thế gian nầy ko chỉ có riêng mình bạn và người yêu đã chia tay...bình thường thôi...rồi thì ta cũng sẽ quên và sẽ sống,thời gian sẽ làm lãng ta quên tất cả..mạnh mẽ nhìn về phía trứơc, một cuộc sống mới vừa mở trang đầu tiên,...cho dù mình đã mất tất cả ..ko hối hận,ko thù ghét người mình đã chọn,đã yêu và đã cho..yêu là ko hối tiếc..
Tôi đọc bài của bạn tôi đg có tâm trang thật giống bạn, tôi cũng có ng yêu giông như ng bận đg tả vậy đọc mà tôi gỡ như ai đó đg viết cho mình vậy. nhưng bạn mạnh mẽ hơn tôi, tôi thấy mình rất khó quyên đc ng đó vì tôi và ng đó đã rất yêu nhau, bản thân tôi là ng sống về tình cảm rất nặng rất khó quyên đc, tôi thấy ngững mộ bạn thật đó ước gì tôi cũng đc như bạn.h đây tâm trang tôi đg rất đau khổ ko biết mình pải thoát ra như thế nào nữa đây. chúc bạn mãi vui vfa lạc quan như vậy nhé
Có lẽ tôi cũng cõ một mối tình có bắt đầu như bạn,nó cũng đến thật nhanh.Ngày đó mình đã gặp a thật bất ngờ và dường như ngay buổi đầu tiên đó m đã biêt m thuộc về a ấy.Bọn mình y nhau mới hơn 3 tháng nhưng dường như lúc nào m cũng nghĩ rằng m đã cõ a từ rất rất lâu lăm rồi. Mong rằng ty của m và a sẽ đi dến được tới đích chứ không phải kết thúc bùn như bạn.Chúc bạn sẽ sớm tìm thấy hp mới nhé!
Trong cuộc sống có lẽ tình yêu cung có số phận. Mình tin có số phận thật, bởi nhiều lúc 2 người yêu nhau, quyết tâm đến với nhau thật nhưng lại có nhiều cái ngăn cản như công viêc, gia đình có những ngăn cản mình có thể vượt wa nhưng có nhưng ngăn cản mình ko thể vượt wa được. Ban đã có một tình yêu thật là đẹp!
Cuộc đời vốn phức tạp, ngang trái...em hãy nhìn ra cuộc sống xung quanh mình, những người ăn mày lang thang, xin ăn sống qua ngày hay những em bé bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng, không cha không mẹ trong cô nhi viện, những em bé phải đánh giày kiếm sống... chị nghĩ phía trước em còn gia đình và tương lai của chính em, hãy sống có ích, tự tìm lấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống...những lúc suy sụp về tinh thần em nên tìm tình thương yêu trong gia đình, làm tốt công việc học hành, hay ở cơ quan. Hãy cởi mở lòng mình và sống chân thật, chan hoà với mọi người xung quanh...Em hãy tin rằng " Phải sống có lương tâm, nhận thức, ý chí của mình" em sẽ tìm được " người thật sự xứng đáng với tình yêu của em"- Chúc em và gia đình mạnh khoẻ
Bạn thật mạnh mẽ, mình không làm được như bạn, dù chia tay rồi nhưng mình vẫn không thể quên được, vẫn biết rằng khi người ta không còn yêu nữa thì dù mình có làm gì thì vẫn không thể như cũ, vẫn biết rằng tình cảm của người ta không thật lòng với mình mà vẫn yêu, có thể do tình cảm của mình dành cho người ta nhiều quá, còn người ta lại chỉ coi tình cảm của mình như trò đùa, thật là buồn. Ước chi mình được như bạn, có thể quên một cách nhẹ nhàng như vậy...
Mình rất hiểu tâm trạng của bạn nhưng thực sự bạn chưa yêu người đó, nếu đã yêu thì phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để được bên nhau. Những gì bạn kể không xa lạ gì đối với những người đang yêu và đã yêu, thay vì ban ngồi kể lể và viết lách thì bạn hãy chiến đấu để giành lại người mình yêu(nếu như thực sự bạn yêu ngưới đó)
Tôi thấy bạn là một người rất lạc quan trong cuôc sống. Mặc dù bạn đang rất buồn nhưng tôi thấy bạn vẫn luôn hi vọng vào cuộc sông.đúng vậy kết thúc chính là sự bắt đầu.cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra?hãy luôn tin vào cuộc sống này bạn nhé!
Tôi hiểu được tâm trạng của bạn vì tôi cũng đã rơi vào hoàn cảnh như bạn!.......... Bóng đêm qua đi thì bình minh sẽ ló dạng,bạn cũng se suy nghĩ như tôi phải không?
Cảm ơn bạn đã viết những suy nghĩ rất hay. Mình cũng có đôi chút giống bạn những có lẽ mình không được hạnh phúc như bạn. Nhưng dù sao mình cũng cảm ơn và không ngừng hy vọng vào một tương lại tốt đẹp sẽ đến với mình và những người như mình. Bạn thật tuyệt vời
Mình sợ chia tay lắm. bạn mạnh mẽ thật.Mấy lần giận nhau chỉ 2 tiếng thôi mà mình thấy như trái đát ngừng quay rồi ấy.
Yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại.Tình cảm là điều ai cũng có thể nhận được và cho được. Hãy bắt đầu một kết thúc...........
Tôi không hiểu lý do hai bạn kết thúc là gì nhưng tôi biết trong lòng bạn hẳn là đã từng buồn lắm! Tôi chẳng biết là nên chia sẻ cùng bạn như thế nào nữa, vì chính bản thân tôi cũng chưa thể vượt qua được nỗi buồn của bản thân mình. Tôi cũng đang tự chấm hết cho mối tình của tôi, đang tự biến mình thành kẻ phụ bạc...Dù sao đi nữa, chỉ mong người ấy hiểu vì sao tôi làm thế!
"Em sẽ phải tự tập thói quen để đồng hồ báo thức thay vì nhận được tin nhắn đầu tiên từ anh mỗi ngày... Hộp thư đến của em chắc cũng không còn rơi vào tình trạng "bộ nhớ tin nhắn đầy" nữa! Em sẽ không còn phải lo lắng khi anh về nhà mà không nhắn tin cho em, không còn phải bực mình vì anh online mà bận công việc, không chat được. Sẽ không còn những tối thứ 7 ngồi nhà chờ anh rủ đi chơi nữa... Thời gian trống chắc phải nhiều lắm đấy... Vào những dịp lễ Tết hay những ngày mùng 4 trong tháng, em sẽ không còn phải hào hững nghĩ xem mình yêu nhau đã được mấy tháng rồi, không còn chăm chăm đi mua thiếp hay đồ kỉ niệm đôi nữa... Nhàn thật đấy! Mỗi khi em buồn hay có chuyện gì cần giúp đỡ, người đầu tiên em nghĩ đến cũng sẽ không phải là anh nữa. Và ngược lại cũng như vậy, khi anh ốm hay có rắc rối trong công việc, em cũng không còn là người đầu tiên anh tìm đến để chia sẻ... Vì chúng mình đã xa nhau rồi mà..." 3 thang roi van chua lam duoc nhung dieu o tren! Thiet la dau don.
".... Hy vọng Anh Em mình có thể trở thành những người bạn, dù không phải là thân thiết nhưng có thể có mặt khi cần". Ừ, nỗi đau thật ngọt ngào! Loáng thoáng, thấy mình hụt hẩng khi cầm mobile nhưng không còn được báo thức vào mỗi sáng. Ừ, đã là 1 oldman rồi, giấc mơ lãng du cũng đã chiều?Có lẽ, tôi hiểu 1 tí về bạn. Nhưng không quan trọng vì, như thế thật ngọt ngào mà!
Em sẽ phải tự tập thói quen để đồng hồ báo thức thay vì nhận được tin nhắn đầu tiên từ anh mỗi ngày... Hộp thư đến của em chắc cũng không còn rơi vào tình trạng "bộ nhớ tin nhắn đầy" nữa!.
Hình như ai sau khi chia tay cũng đều có cùng suy nghĩ thì phải.Mình cũng mới chia tay mối tình đầu.Cảm giác của mình y như của bạn.Đọc mà thấy chính mình trong đó.
Bạn hãy nở một nụ cười rạng rỡ lên vì bắt đầu là một sự kết thúc.chúc bạn hạnh phúc.
Hình như mình đang đọc những dòng viết của chính mình... Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình cũng muốn nói cảm ơn tới người đó, vì mình biết rằng mình đã có một tình yêu.
Đọc bài này của bạn .. tôi ko biết mình nên vui hay buồn .. 1 nửa giống tâm trạng của bạn ,1 nửa ko .. người tôi yêu và yêu tôi đang cách xa tôi nửa vòng TĐ . Nhiều lần tôi muốn mình đặt dấu chấm hết cho cuộc tình gặp quá nhiều sóng gió này , thế nhưng trái tim tôi ko hề muốn như thế . Mặc dù tôi biết đấu tranh để đc bên nhau là 1 điều gì đó kì tích với chúng tôi .. " Nếu yêu thương xin hãy yêu thương hết mình " .. chúc bạn vui..
Ai cũng có khoảnh khắc đáng nhớ hạnh phúc, đau khổ trong mối tình của mình. Mình cũng đã trải qua tâm trạng của bạn bây giờ, sẽ khó khăn nhưng bạn biết không " khép lại một kỷ niệm để đón nhận những luồng gió mới, khoảng không mới..." mình sống là mình nhất. Có thể đi chơi đi dạo mà không phải nóng ruột đợi chờ ai, đi uống nhâm nhy tách càphê suy nghĩ về cuộc sống mà không phải lo đến sớm hay đến muộn, không còn ích kỷ.... và lúc đó bạn sẽ thấy mình hạnh phúc, yêu đời. Hãy cố gắng lên bạn nhé, khi bạn sống là mình nhất thì lúc đó bạn sẽ cảm nhận sự yêu thương mà cuộc sống đem lại cho bạn và hãy tin mình đi sẽ có sự đồng cảm cùng nhịp đập với bạn đấy. Chúc bạn luôn gặp may mắn!
Dù sao mình cũng đã từng một lần chia tay với người bạn trai gắn bó với mình trong khoảng thời gian tương đối dài, lúc mới chia tay mình đã cảm thấy trống vắng và hụt hẫng, nhưng ngay sau khi bình tâm trở lại mình lại có cảm giác vô cùng thoái mái, mình sẽ không bị ai quấy rầy điện thoại , mình sẽ có những ngày thứ bảy của riêng mình để cafe và dưa lê với mọi người, mình sẽ có rất nhiều mối quan hệ mới mà việc này trước kia mình không hề dám nghĩ tới vì anh bạn trai của mình vốn là người không thích phụ nữ giao lưu rộng rãi, mình sẽ có thể làm rất nhiều việc mà trước đây mình không làm được...Và quả thật đúng như thế, cuộc sống của mình đã thay đổi hẳn, mình thấy yêu đời và đã có rất nhiều người bạn đã đến với mình. Là một người đã có thời gian gặp phải sự cố như bạn mình nghĩ bạn cũng sẽ như mình, sẽ bắt đầu lại từ đầu với tất cả mọi thứ đều mới mẻ và tươi đẹp hơn trước đây. Chúc bạn gặp được nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống. Thân chào bạn.
Mình cũng đang có cùng tam trạng như bạn đây. Mình tin rằng chia tay không phải là ngừng yêu thương mà là để bắt đầu cho một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng cái đích mà chúng ta đến sẽ ngập tràn tình yêu và hạnh phúc!
Mối tình của bạn tuy không có kết thúc đẹp nhưng mình nghĩ vói bạn đó là mối tình khó quên. Tuy mối tình không thể ra hoa nhưng nó lại đẹp hơn bất cứ bông hoa nào. Mình rất thích câu nói của bạn: "Chia tay không phải là kết thúc", đúng chia tay chỉ là bắt đàu cho những cái mới đẹp hơn. Chúc bạn sẽ có sự bắt đầu như bạn mong muốn!
Ngày chúng ta còn bên nhau sáng sáng cứ mỗi khi em tỉnh dậy, điều đầu tiên em làm là cầm máy và gọi điện cho anh, để gọi anh dậy đi làm, vì anh là người ngủ dậy rất muộn mà. Anh biết không yêu anh em đã thấy mình chín chắn hơn rất nhiều. Anh biết bây giờ em muốn làm gì không. I just want to call him and say she loved him.
"Chia tay không phải là kết thúc, chia tay nhưng vẫn không ngừng yêu thương". Em vẫn yêu và nhớ anh rất nhiều, vẫn mong ngày anh trở về bên em.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ
Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”


Có ai đó từng nói rằng " cuộc sống còn rất nhiều thứ đáng để chúng ta trân trọng và yêu thương". Nếu đã không đến được với nhau thì hay xem như là“Chúng ta có duyên nhưng không có phận”. Nhưng tình yêu cũng giống như bao điều bình thường khác thôi, cũng cần phải có một nền tảng thật vững chắc chứ nếu không nó làm sao có thể vượt qua những giông bão và thử thách của cuộc sống. Chúc bạn thành công!