Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đại học không phải con đường duy nhất nhưng em có đủ giỏi để đi con đường khác

2013-05-20 08:11

Tác giả:


Trước tiên, xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho em. Vì tôi bận. Và cũng bởi vì tôi không có thói quen quan tâm, chăm sóc đến mọi người (Mặc dù tôi biết rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh họ). Vì thế, đây là cái note đầu tiên.

Trước tiên nữa, xin lỗi vì tôi không có quyền áp đặt hay dạy bảo người khác, bởi chính tôi cũng không thể là tấm gương sáng cho em noi theo. Tuổi trẻ, tôi cũng có những sai lầm để đời và mất rất nhiều thời gian để sửa chữa. Nhưng, với tư cách là người sinh ra trước em 2000 ngày, tôi rất không mong muốn em lại ngã ở chính chỗ tôi đã từng bị vấp.



Như tôi đã nói, em chỉ còn 70 ngày để tham gia kỳ thi Đại học. 70 ngày còn lại em học 3 môn hoàn toàn khác so với 1000 ngày trước đó.

Nếu là tôi, có thể làm được không? Trả lời luôn “ Không” – Vì tôi không đủ giỏi giang và quyết tâm. Thế còn, nếu là em, có thể làm được không? Điều này phụ thuộc vào chính khả năng và bản lĩnh của em.

Tôi cũng đã từng tính toán cho em nghe rằng, trong 70 ngày đó, em sẽ mất rất nhiều thời gian cho “những việc vớ vẩn” như tổng kết năm học, liên hoan chia tay, chụp ảnh kỷ yếu, đi chơi lần cuối, ôn thi tốt nghiệp, thi, chờ điểm thi, di chuyển ra HN…. Tôi sẵn sàng gọi đó là “những việc vớ vẩn”, bởi vì nó chả giúp ích cho công cuộc học hành của em. Thực tế là, em chẳng còn thời gian để ôn thi nữa.



Em có thể nuối tiếc quãng đường 12 năm đi học, nuối tiếc vì phải chia tay bạn bè, sợ rằng sau này mỗi đứa một nơi, sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa. Suy nghĩ này cũng thuộc phạm trù “ vớ vẩn”. Bởi vì, sau khi ra trường 6 năm, tôi và những người bạn thân vẫn lượn lờ café hàng tuần, mua đồ hay thậm chí là vay tiền nhau. Thực tế cho thấy, nếu chúng ta cùng cố gắng nhìn về 1 hướng, nhất định chúng ta có rất nhiều cơ hội ở bên cạnh nhau.

Tôi cũng đã nói, nếu em muốn đạt được ước mơ, thì em phải từ bỏ những ham thích hiện tại – Từ bỏ tạm thời. Chẳng lẽ tôi lại đi nói với em rằng, để thực hiện 1 việc nhỏ, tôi đã từ bỏ các cuộc tụ tập và nhậu nhẹt trong hẳn gần 3 tháng! Điều này sẽ hoàn toàn khập khiễng với việc tôi yêu cầu em khóa tài khoản Facebook, ngừng chơi thể thao hay hạn chế sử dụng điện thoại. Nhưng đó cũng là cả 1 sự cố gắng của 1 người đi làm. Tôi chỉ bảo em từ bỏ tạm thời, vì khi có 1 cái đích để đi tới, thì chỉ cần nhìn thẳng và rảo bước, không cần quan tâm đến cảnh vật xung quanh.

Em có thể nói với tôi, có những người không cần đỗ Đại học mà vẫn thành công ? Ừ, tôi là người đi trước, và tôi khẳng định điều đó là có thật. Tuy nhiên, mặc dù Đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng em chả đủ giỏi giang để đi con đường khác đâu. Bởi vì, nhà em không đủ nghèo, hoàn cảnh của em không đủ phức tạp để em phải cố gắng vươn lên thay đổi số phận như những con người giàu nghị lực khác. Ngoài việc học Đại học, những con đường còn lại đều là con đường khó. Thế nên, chả việc gì em phải tự làm khổ mình.

Sau tất cả những điều tôi đã viết trên đây, tôi mong muốn em nhìn nhận lại vấn đề và nỗ lực hơn nữa trên con đường học hành. Tôi không muốn nhìn thấy em cúi đầu hay nghe thấy cụm từ “ xin lỗi” khi kỳ thi trôi qua. Đôi khi cơ hội chỉ đến 1 lần và nếu bỏ lỡ, em sẽ mất rất nhiều thời gian để hối tiếc. Thành công chỉ đến với những cá nhân thật sự cố gắng !

  • Gửi từ Ốc Sên email phamphuongthu289

những câu chuyện tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vntrên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 
Click để tham giacập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top