Cuộc đời là những chuyến đi
2012-12-18 16:56
Tác giả:
Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp
Người khuyết tật là một chủ đề không còn xa lạ với mỗi người, mỗi gia đình, và toàn xã hội. Nhưng để hiểu thì mấy ai thật sự hiểu. Đó cũng là chủ đề mà tôi đã và đang ấp ủ bấy lâu nay. Với tâm huyết của mình, tôi dành rất nhiều thời gian để tham gia, và ủng hộ các chương trình dành cho người khuyết tật. Gần đây nhất, ngày 10/12/2012 tôi có tham gia chương trình “Ấm áp yêu thương” dành cho những trẻ em khuyết tật, tại thành phố Nam Định. Một không khí vui vẻ, những nụ cười hồn nhiên, yêu đời của những trẻ em khiếm thị. Nó đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Đi đến mỗi nơi, mỗi vùng đất tôi lại có những kỷ niệm, những suy nghĩ, và những cảm nhận của riêng mình.
Bạn thử nghĩ xem…
Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, vậy mà dư âm của nó vẫn còn để lại bao đau xót, đắng cay cho các thế hệ sau này, nhất là thế hệ trẻ. Chất độc màu da cam, những căn bệnh quái ác, đã phần nào cướp đi một cuộc sống tươi đẹp của những số phận bất hạnh. Để lại đó bao nhiêu là ước mơ, sự kỳ vọng còn dang dở. Tuy nhiên, bằng lòng tin và sự nỗ lực của chính bản thân…,họ đã chứng mình được rằng: “Tàn nhưng không phế”. Chiến tranh cũng đã để lại những thương tích cho những người chiến sỹ năm xưa, những cơ thể không đầy đủ như bao người khác. Để rồi, khi về với cuộc sống đời thời, họ phải đối mặt với bao nhiêu là khó khăn. Nhưng từng ngày, những người chiến sỹ ấy, vẫn tiếp tục công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Họ vẫn đóng góp, vẫn sống bằng những nghị lực phi thường mà mấy ai hiểu được. Họ cũng chính là một trong số những người khuyết tật đó. Vậy bạn thử nghĩ xem, tại sao luôn có những mặc cảm, lòng thương hại với những người khuyết tật. Họ cũng muốn được đối xử công bằng như bao người bình thường, họ cần một tình yêu thật sự. Họ cần được sự cảm thông giúp đỡ, muốn mình có được một công việc phù hợp với bản thân, và muốn được thể hiện nhưng năng lực thật sự của mình.
Giờ đây, người khuyết tật đang được quan tâm nhiều hơn của cộng đồng. Các chương trình, các hội thi, thế vận hôi dành cho người khuyết tật được quan tâm rất nhiều. Có nhiều nhà hảo tâm đã thảm gia giúp đỡ hơn, khuyên góp để giúp đỡ những người khuyết tật. Đặc biệt là sự quan tâm của báo chí, truyền thông. Nhưng bên cạnh đó, cách nhìn của báo chí, truyền thông theo cảm nhận của riêng tôi còn nhiều hạn chế. Nhiều phóng viên, nhà báo nói và viết về người khuyết tật còn mang nặng tính thương hại. Quá nhấn mạnh đến vấn đề khuyết tật làm cho họ thiếu tự tin, mọi người sẽ thấy họ yếu ớt và đáng thương.
Trong cuộc sống có rất nhiều những tấm gương vượt qua số phận. Nguyễn Ngọc Ký – dùng chân viết nên cuộc đời mình là những tấm gương tiêu biểu cho lòng quyết tâm ấy. Bạn thử nghĩ xem, để làm được những điều phi thường ấy, những người khuyết tật phải đánh đổi bao nhiêu là xương máu. Nếu không có sự kiên trì, lòng tự tin và bền bỉ khổ luyện thì mấy ai làm được? Đến đây, tôi lại nhớ lại những câu chuyện của bà năm xưa, về người thầy người cô mất đi đôi tay, đôi chân. Tuy là người khuyết tật, nhưng những người thầy, người cô này không hề bị mặc cảm và tự ti. Với sự tâm huyết của mình, họ đã truyền dạy cho các học sinh của mình những bài học của cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Và họ đã để lại trong lòng bao nhiêu thế hệ học sinh, những ấn tượng,những bài học khó phai.
Và bạn ơi, nhớ nhé…
Hãy dang đôi vòng tay giúp đỡ những người khuyết tật khi họ cần giúp đỡ, và khi bạn có thể. Những sự giúp đỡ của bạn có thể là nhỏ, nhưng nó lại mang lại những ý nghĩa vô cùng to lớn, cho những người khuyết tật. Hãy lắng nghe những điều thầm kín của những người khuyết tật. Bạn sẽ khám phá được rất nhiều điều từ họ.
- Bài dự thi của Bùi Vững - buivungck3.yy@
Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.


