Phát thanh xúc cảm của bạn !

Còn mình cô đơn…

2012-02-10 17:07

Tác giả:


 

Blogging 24/7 - Mùa xuân đã bắt đầu cựa mình, khi những gốc đào đã chớm hồng những nụ hoa nhỏ, lảnh lót tiếng hót một chú chim lạc đàn. Chợt mình thức dậy trong khoảnh khắc giao mùa, thấy con tim có chút gì đó khác lạ. Ngồi giữa miên man những suy nghĩ, về mùa đông qua, về tình yêu, về hạnh phúc, về mình, và về một ai đó đã trở thành xa lạ.

 

Mùa đông đi qua, cho tim mình bao những giá lạnh, cô đơn. Mùa đông đã không còn vòng tay ấm, mùa đông đã mất đi vị ngọt của que kem lạnh, mùa đông đã không còn nụ hôn vội vàng mà ngọt lịm. Những ngày cuối đông, mình mong chờ về một chốn yên bình, để quên đi yêu thương của một miền ký ức. Có thể lạnh giá ấy sẽ khiến mình không thể yêu thương lần nữa, để rồi những lời tỏ tình, để rồi những du dương của bao khúc nhạc cứ thế trôi xa. Mình cô đơn giữa mùa đông, khi biết bao những đôi lứa đang bên nhau hạnh phúc, dù cho trong lòng vẫn còn yêu nhiều lắm.

 

Một ngày mùa đông… cái giây phút mình say khướt trong men rượu trước mặt những đứa bạn, trước mặt một đứa em mình yêu quý, cái giây phút mình biết những yêu thương kia sẽ chính thức dời xa, trái tim mình bị bóp nghẹn, nước mắt trực trào. Có thể rằng mình đã điên, điên trong cái giây phút đó, điên trong những hồi ức và kỉ niệm, để rồi ngày mai thức dậy, lại bắt trái tim mình phải quên hết tất cả nỗi đau. Mình đã ước, giá như cuộc đời chỉ là một cơn say dài, say bất tận, say rồi sẽ không còn cảm thấy đau nhói. Để rồi những gì đi qua, sẽ không để lại một vết hằn nơi đáy tim. Nhưng đó cũng chỉ là điều ước mà thôi! Cuộc đời vần cứ thế, với biết bao những trăn trở, bộn bề, biết bao những yêu thương và ngang trái, biết bao hạnh phúc và khổ đau. Mình làm sao có thể đi ra khỏi những quy luật ấy. Chỉ xin giữ lại một chút dư vị để có thể xoa dịu đi những mệt mỏi mà thôi.

 

 

 

 

Anh cũng đến bên mình vào một ngày mùa đông, rồi cũng dời xa lặng lẽ như mùa đông tan dần vào ấm áp khi mùa xuân về. Tình yêu đó, đơn thuần cũng như mùa đông kia, có lúc lạnh buốt, có lúc ấm nóng những vòng tay chờ đợi. Chấp nhận yêu anh, cũng đồng nghĩa với việc mình chấp nhận những mùa đông không có anh bên cạnh, chấp nhận sẽ có những Noel một mình, chấp nhận những mùa Valentine không quà, không hoa và thiệp, chấp nhận những ngày tháng yêu mà vẫn cô đơn…yêu, chỉ để yêu mà thôi, vì anh không thể đến bên mình. Bạn bè nói mình ngốc, tại sao phải khổ như thế. Uhm, có lẽ mình ngốc. Nhưng biết làm sao khi trái tim đã lựa chọn, khi đôi mắt mình chỉ nhìn về một hướng. Để rồi mỗi mùa đông đi qua, một mình lang thang trên phố, một mình đi qua những ánh đèn màu, tự đưa tay nắm lấy bàn tay mình lạnh buốt, cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, mắt nhạt nhòa. Gửi cho anh một tin nhắn: “Anh ah, anh ngủ chưa? Đông lạnh thật anh nhỉ? Giá như lúc này có anh bên cạnh, em sẽ thấy ấm hơn rất nhiều. Em nhớ anh…”, và rồi lại ngồi lặng trong một khoảng tối, chỉ có hơi lạnh vây quanh, những giọt nước lạnh rơi đều nơi khóe mắt.

 

Một ngày mùa đông… “Hãy quên anh đi! Anh xin lỗi, anh không thể mang lại cho em hạnh phúc. Anh chỉ biết rằng anh rất yêu em. Nhưng anh không thể làm em đau hơn nữa. Em hãy sống thật hạnh phúc, kết hôn, sinh con, như vậy anh mới có thể sống tiếp được. Chúng mình chia tay nhé em!”.

 

 

Mình lặng yên, nghe những xót xa chạy qua trái tim, nghe những giọt nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào. Đã hết thật rồi những yêu thương, anh sẽ đến một bến bờ khác, không phải mình... “Em sẽ sống tốt, sẽ kết hôn, sẽ sinh con, và sẽ cho anh thấy em vẫn ổn khi không có anh”, một tin nhắn đến từ mình…Mình chấp nhận ra đi, như những gì mình đã biết từ lúc bắt đầu yêu anh. Cho dù ngay lúc ấy, cảm giác điên loạn đang lớn lên trong mình...

 

Lại một mùa đông nữa sắp trôi qua, có lẽ những xúc cảm sẽ ngủ yên nếu mình không dạo bước trên con đường ngập ánh sáng của những ngày Noel, nhớ lại những ngày đông xa xăm, và nhìn thấy vòng tay ấm đan vào nhau. Mình thấy nghẹt thở, bước thật nhanh qua quãng đường ấy, nhạt nhòa. Mình biết mình phải bắt đầu lại, phải quên như một người đã nói. Nhưng mình không biết đến bao giờ. Hạnh phúc đến và đi, sẽ để lại một rãnh sâu nơi trái tim mà có thể sẽ chẳng bao giờ lành được.

 

Mùa xuân cũng đã đến gần, những ngày cuối đông chẳng còn lại bao nhiêu. Gió thổi nhẹ hơn, nhưng lạnh tê tái. Nơi góc phòng trọ nhỏ, còn mình cô đơn…

 

  • Gửi từ email Hoa Mặt Trời - thuyduong9066@

 

CLICK nhận ngay quà Valentine ngọt ngào từ Blog Việt

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không bình thường

Không bình thường

Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

back to top