Con hứa sẽ về sớm...
2009-01-13 15:50
Tác giả:
(Blog Việt)
Ngày... tháng... năm...
Sáng nay, con đi mua kính cho bố. Bố bảo là mua kính lão, loại rẻ tiền thôi. Kính của bố giá chưa bằng một nửa cái của con… Mà bố đeo kính từ bao giờ vậy? Sao con không biết? Chỉ có mình con là không biết, con vô tâm quá phải không bố? Trước giờ con chỉ sống cho con!
À, kính bố bị vỡ 14 hôm trước. 14 hôm rồi bố nằm nhà, con đếm được mình đã hỏi bố 3 câu: "Bố đã đỡ chưa?” Con cũng chẳng biết nói gì hơn bởi từ trước tới nay chỉ có bố hỏi han con, còn con chưa lúc nào nghĩ đến bố…

Ảnh minh họa: Odlanir - Deviantart
Ngày... tháng... năm...
Con không nhớ hết những năm bố không về đêm giao thừa, con chỉ nhớ cảm giác lúc đó là không được đi chơi hái lộc, xị mặt ra. Con không nghĩ xem lúc đó bố đang làm gì? Bố chìm trong dòng người ngược xuôi…
Đi đường thỉnh thoảng cũng nhìn thấy bố, con chỉ cho lũ bạn, chúng nó kêu sao bố con già thế. À, bố già vì nắng mưa…
Con vừa mới hiểu: Cuộc sống khốn khó hơn những gì con biết và hơn những gì bố mẹ kể với con…
Ngày... tháng... năm...
Bây giờ, bố cũng đã tự đi được bằng nạng, không cần mẹ dìu. Chắc bố ngồi nhà bứt rứt lắm. Bố nóng ruột vì bố không đi làm ai sẽ kiếm tiền? Bố quát tháo khi con và thằng Ngọc làm sai bất cứ chuyện gì. Nhưng mà bố cứ nghỉ đi bố ạ! Nếu không phải là lúc này thì chắc chẳng bao giờ bố nghỉ. Noel rồi lại còn Tết Tây, Tết Ta. Đường đông! Không phải bố nghỉ dài dài thì mấy ngày này sẽ vất vả nhiều!

Hình ảnh: Nituathaill - Deviantart
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là ngày đầu bố đi làm sau đợt nghỉ dài dài…đi chốt tận cầu Tân Đệ…gió sông chắc rét hơn ở đây nhiều... đeo loại găng tay trắng mỏng dính ấy làm sao mà ấm được…
Hôm nay, mẹ cũng bắt đầu đi làm…tận khu công nghiệp…gió bụi mù mịt…mẹ đã mang khẩu trang chưa?
Hôm nay, thằng em mình đi học cùng các bạn mà không có khăn…
Hôm trước, định mua găng tay cho bố, rồi lại thôi, mình vẫn quan niệm đó là việc của mẹ và bố cũng rất khoẻ. Bố không cần…
Hôm trước, thấy mẹ ho dữ quá, khẩu trang của của mẹ không biết mình đã vứt lung tung đi đằng nào…định tìm rồi lại quên mất…
Hôm trước, thấy tụi con gái cùng lớp rộn ràng đan khăn, có nghĩ đến thằng Ngọc, rồi lại thôi, sợ tốn thời gian…

Hình ảnh: Lumi - Deviantart
Ngày... tháng... năm...
Sau hơn một tháng, nhà mình lại trở về cuộc sống bình thường. Bố cũng khoẻ và mẹ cũng khoẻ, đó là bố mẹ tự nhận thế…thằng Ngọc vẫn cười và mình thì vẫn về muộn…
Không hiểu sao gió lạnh càng khiến mình muốn ra ngoài, lang thang đâu đó, sợ về nhà…Hay thật đấy, về nhà thì rất ấm, nhưng vắng vẻ… cả nhà đang đi làm trong gió lạnh…
Nhưng hôm nay và cả những ngày về sau nữa, sẽ hứa là về sớm, hứa là sẽ không để mọi người phải đợi cơm…Con hứa!
Gửi từ Phương Phạm – lala_sunspot
Chia sẻ của độc giả:
Ho ten: Xuân Anh
Dia chi:
Email: abcaye1@yahoo.com.vn
Tieu de: chia sẻ !
Noi dung: Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi rất chia sẽ với suy nghĩ của bạn vì đôi khi tôi cũng có suy nghĩ giống như ban. Tôi không về muộn tối cũng không quên ngày sinh nhật của bố của mẹ của các chị tôi nhưng tôi cũng tưng làm họ thật vọng tôi cũng từng sợ khi về nhà cũng từng thấy căn nhà đông người nhưng sao mà lạnh đến thế. Nhưng rồi khi lớn hơn một chút tôi mói nhận ra gia đình là nói ấm cúng nhất vì dù như thế nào đi nữa thì gia đình luôn giang rộng đón nhận ta khi ta trở về.
Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Mọi thứ không có gì là quá muộn cả! Mình cũng rất ngại bày tỏ tình cảm của mình trước bố mẹ và người thân nhưng sau này mình đã hiểu, chỉ có gia đình mới cho mình cảm giác thoải mái và an toàn nhất. Mình mừng vì bạn đã nhận ra những giá trị bạn đang có! Mình tin là bạn sẽ thực hiện được lời hứa của mình! Đừng quên là có 3 người luôn ở bên bạn!
Ho ten: Hoàng An
Tieu de: Hãy biết yêu thương khi còn có thể
Noi dung: Thật tuyệt khi còn bố mẹ trong đời để được yêu thương. Hãy biết quý trọng và yêu thương bố mẹ khi còn có thể. Bạn thật hạnh phúc. Tôi nghĩ tôi chưa làm gì sai nhưng tối không còn bố để có thể chăm sóc cho người. Suy nghĩ về tình thương gia đình cũng tốt nhưng tốt hơn là hãy làm những điều có ích bởi có thể một lúc nào đó điều đó sẽ trở nên quá muộn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.
Học cách yêu thương bản thân
Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.
Âm vang tháng Tư
Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hãy cứ yêu hết mình
Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

