Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con gái ba thấy nghẹt thở vì quá thương yêu!

2012-08-24 10:48

Tác giả:


Lời tựa: "Blogviet thân mến, Những ngày qua thật sự mình rất buồn, tâm sự với bất  kì ai cũng không thể diễn đạt hết được tất cả những nổi buồn này. Là thính giả của Blogviet gần 5 năm qua mình nghĩ có lẽ Blogviet sẽ hiểu những nổi buồn của mình, cũng giống như mình tìm được những đồng điệu tâm hồn từ những bài Blogviet đã đăng. Mình gửi những tâm sự này đến Blogviet và cũng mong muốn như thế, sẽ có người đọc và hiểu được những cảm xúc hiện nay mình đang phải trải qua".

Mọi người ai cũng nhận xét con giống ba ba nhỉ, mẹ nói rằng con giống ba như đúc, giống từ đôi mắt cho đến cái nốt ruồi, con cười giòn tan và vui sướng. Ngày bé ai cũng chỉ khóc đòi mẹ nhưng riêng con lại đòi ba. Con lớn lên và trưởng thành từng ngày trong vòng tay của ba mẹ như thế. Người xưa có câu ba thì cưng con gái, mẹ thì cưng con trai thật đúng ba nhỉ. Hai ba con mình luôn giống nhau từ sở thích đến cách ăn uống và ngược lại mẹ với em trai con cũng như thế. Con thích gì ba đều cố gắng để mua cho con bằng đươc mặc dù gia đình mình không phải khá giả. Sinh con ra hai mươi năm qua, ba mẹ luôn luôn là người yêu thương con nhất, con hạnh phúc và vui sướng vì điều đó. Con tự hào với bạn bè con vì ba luôn yêu thương con hết mực. Con hiểu tất cả những gì ba làm chỉ bởi vì ba thương con mà thôi, nhưng đã bao giờ ba biết rằng con gái cảm thấy thật ngột ngạt và khó thở biết nhường nào chỉ vì yêu thương đó của ba.


Năm nay con gái của ba hai mươi, cái tuổi vô cùng đẹp và tràn đầy nhiệt huyết. Con gái muốn tự do làm những gì con muốn, nhưng ba luôn áp đặt con vào một khuôn khổ mà ba cho là như thế con sẽ vui và sung sướng… Nhưng ba sai rồi ba à! Hai mươi tuổi, bạn bè con nói “Mày học hành và mất tích đi đâu rồi không ai thấy nữa thế”. Con có xin phép ba đi chơi với bạn (ban ngày thôi) ba chỉ nói rằng “ở nhà” mà không giải thích tại sao! Cả ngày con gái luôn bị “nhốt” trong bốn bức tường, ba nói rằng không chơi bời, không tụ tập, không đua đòi…. Nhưng ba à, con gái ba chưa làm gì sai hay là có tính đua đòi… Con gái ba thấy mệt mỏi và ngột ngạt vô cùng, những giọt nước mắt của con rơi cũng vì ba chỉ biết yêu thương con vô điều kiện mà không hiểu con.…  Lúc bé có thể con không được tự do, nhưng bây giờ con đã lớn rồi mà ba. Nhưng dường như khi con càng lớn thì sự quản lý của ba với con càng chặt chẽ hơn. Con hiểu rằng tuổi thơ của ba không được trọn vẹn như bao người khác, ba lớn lên và trưởng thành từ bản thân ba. Chính vì thế ba không muốn con gái ba vấp phải những điều không tốt khi con bước chân ra xã hội rộng lớn ngoài kia. Ba sợ con gái ba sẽ không chịu được những cám dỗ của cuộc sống đó. Rồi ba sợ con sa ngã, sợ con lạc lối. Nhưng con gái ba cá tính, con lớn rồi ba à, thế nhưng… Tại sao vậy ba???

Hè vừa rồi con về nhà thấy ba mẹ và gia đình mình con vui lắm. Ngày gần vào  học lại con chỉ xin ba đi chơi với em gái thôi mà tại sao ba lại xử sự một cách làm con đau đến thế hả ba. Bước chân lên tàu con nghẹn ngào đến ngâm ngùi, chưa bao giờ con lại thấy cô độc và đau lòng đến thế ba à. Sự yêu thương của ba đang dần giết chết tuổi trẻ của con gái ba hằng ngày đấy, ba đã không hiểu con. Con thật sự thất vọng, vì sao ba trở nên như thế? Lúc buồn, lúc gặp chuyện con luôn muốn nghĩ con sẽ bỏ tất cả để chạy về với gia đình mình, vì nơi đó con cảm thấy ấm áp, con cảm thấy mình được che chở bởi tình thương của ba mẹ. Nhưng ba làm con thật sự thấy những yêu thương đó đã tan biển, bên con giờ đây chỉ cảm thấy trống trải. Con nghĩ về ba, nước mắt con chỉ trực nghẹn ngào rơi vì ba đã không hiểu con. Ngày con lên tàu vào học lại, chỉ có mẹ tiễn con nhưng sao con lại có cảm giác mất hết tất cả yêu thương từ ba. Con tủi thân lắm, một đứa con gái cá tính đến mấy thì nó vẫn là con gái và điều đó không thể thay đổi được. Nước mắt con rơi ướt đẫm đôi mắt con, lan ra khuôn mặt mà mẹ nói giống ba như đúc. Nhưng con đã không thể giận ba vì ba là ba của con, là  người sinh ra con, và là người yêu thương con nhất. Con chỉ biết ngậm ngùi với nước mắt đắng chát. Bao giờ ba mới hiểu được con gái hả ba?

  • Gửi từ  Giirlphaphachsieuquay@...  

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 


Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top