Cô yêu em!
2013-08-10 02:36
Tác giả:
Lời tựa: "Tình yêu thương có thể thay đổi tôi, bạn, và thế giới này. Tôi đã đọc câu nói rất hay: "Món quà lớn nhất trong cuộc đời này là cơ hội cho, nhận, hay thậm chí là đánh mất tình yêu. Có rất nhiều người vĩnh biệt cuộc sống khi chưa trải qua những cảm giác của tình yêu. Thật đáng tiếc khi ta chưa từng yêu ai đó một lần trong đời. Bạn đang lãng phí cuộc sống này khi sống mà không yêu 1 ai đó ".
Mùa hạ kéo theo những cơn mưa rào mát rượi, làm dịu đi cái nắng oi ả và làm tươi mát hết thảy mọi thứ. Ngắm nhìn giọt nước trong veo đang nhảy nhót trước sân, lòng cô bỗng nhiên có điều gì đó khác lạ. Thì ra, cô nhớ em.
Em ghét cô. Đó là thứ tình cảm duy nhất cô cảm nhận được. Điều gì đã khiến em ghét cô đến vậy? Cô đã cố gắng, cố gắng làm diều gì đó để em thôi ghét, thôi xua đuổi, thôi nhìn cô bằng ánh nhìn đó, ánh nhìn khiến cô cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó có lỗi ghê gớm lắm.

Vài tháng trước…
Tiết trời mùa xuân mới dễ chịu làm sao. Ánh nắng dịu nhẹ cùng làn gió lành lạnh làm tôi thấy mình như yêu đời hơn. Hôm nay sẽ lại gặp nhóc – cậu học trò bướng bỉnh. Còn tôi đang là sinh viên đại học, một trường không mấy nổi tiếng. Vì muốn chi tiêu được thoải mái hơn và muốn cuộc sống sinh viên năng động hơn tôi xin làm gia sư cho nhóc. Nhóc học lớp bốn, nhỏ người và hết sức ngang ngạnh. Nhảy lên chiếc xe đạp quen thuộc, tôi chuẩn bị đóng vai một cô giáo trẻ và đáng ghét (ít nhất là đối với nhóc).
- Chương à, cô tới rồi.
- Cô vào đi.
Nhóc hôm nay hình như có chuyện gì vui thì phải, nói chuyện với tôi có vẻ dễ chịu hơn. Mà không đúng, chắc nó lại có trò gì mới đây.
- Cô ơi hôm nay em có sinh nhật bạn.
- Thì sao hả em? Tôi giả vờ không biết.
- Cô cho em nghỉ sớm nhé.
Biết ngay mà, thằng nhỏ này tự dưng ngoan ngoãn, thế nào cũng có vấn đề gì mà. Tôi quen với cái kiểu này rồi. Nhưng vấn đề này tôi không tự quyết được, vì dù sao tôi cũng chỉ là sinh viên làm thêm.
- Để lát cô hỏi ý kiến bố mẹ em đã. Bây giờ thì học bài đi nào.
- Cô phải cho em nghỉ sớm thì em mới học.
- Lát nữa cô phải hỏi ý kiến phụ huynh em đã.
- Cô phải hứa thì em mới học.
- Cô không tự quyết được. Thôi nào, học một lát đã, rồi tí cô gọi điện hỏi bố mẹ em xem.
- Cô hứa rồi nhé.
Thực ra thì tôi hơn nhóc có mười một tuổi nhưng do giao tiếp nên nhóc gọi tôi là cô trong khi anh trai nhóc kém tôi có một tuổi. Nhóc học không đến nỗi kém chỉ là không chịu học thôi. Nhiều lúc nhóc cũng đáng yêu và thân thiện lắm chứ, hình như cũng không ghét tôi lắm. Tôi cũng thấy vui vui.
- Cô ơi, em làm xong hết bài rồi, cô kiểm tra đi.
- Chương hôm nay giỏi nhỉ. Đưa cô xem nào.
Nhóc này hôm nay xuất sắc thật. Xem ra cậu bé đang hào hứng lắm. Làm bài nhanh và đúng hết. Thời gian còn nhiều quá, xin cho nhóc nghỉ sớm không biết được không đây. Giảng bài mới xong, tôi gọi điện cho bố mẹ nhóc. Nhưng mà…
- Mẹ em không đồng ý.
- …
- Mình học thêm một chút nữa rồi cô cho nghỉ nhé. Chắc vẫn kịp đó.
- Em không học.
Mắt cậu bé bắt đầu đỏ như sắp khóc. Tôi thì không giỏi dỗ giành. Chẳng biết nói gì với nhóc bây giờ. Tôi thấy thương nhóc và hiểu cảm giác nhóc lúc này. Ngày trước vào trường hợp nhóc tôi cũng đã khóc thút thít và giận mấy ngày liền. Nhưng tôi …
- Ngoan nào, nghe lời cô học thêm chút nữa rồi cô trò mình nghỉ nhé.
- Em đã nói là không. Cô không nghe thấy gì à?
Nhóc giận thật rồi. Chắc là tủi thân lắm. Nước mắt bắt đầu tràn ra. Tiếng nấc nghẹn ngào.
- Cô về đi.
- Cô ở lại với em.
- Về đi…
Cậu bé thét lên. Tôi không hiểu tôi muốn làm gì lúc này. Tôi chỉ muốn ôm lấy em. Chỉ thế thôi.
- Bỏ em ra. Em ghét cô…
Nhóc đẩy tôi, rồi đánh, rồi khóc, rồi chạy thật nhanh lên giường nức nở. Giây phút ấy tôi như người bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ, bị căm ghét. Nghẹn. Tôi sao thế này. Tôi đang khóc ư? Chới với. Là tất cả cảm xúc của tôi lúc ấy.
Tôi đi. Đạp xe thật nhanh. Thế giới quanh tôi sao ồn ào quá. Đúng rồi, tôi là gì chứ? Là gì để một cậu nhóc ghét tôi đến thế ? Là gì trong thế giới rộng lớn này? Tôi sai ư ?
Hiện tại …
Những ngày sau đó tôi vẫn dạy nhóc nhưng chúng tôi không cởi mở như xưa. Tôi không muốn chỉ là cô gia sư đơn thuần. Tôi muốn là chị nhóc, muốn hiểu nhóc và muốn nhóc cũng hiểu tôi. Đối với tôi mà nói, nhóc là em, là một người em thực sự. Nhóc biết không? Có thể tình yêu thương của tôi là rất nhỏ. Nhưng xin hãy để tình yêu nhỏ đó bên nhóc. Để tôi biết tình yêu nhỏ của tôi được đón nhận từ một thế giới nhỏ. Để tôi tin rồi tiếp tục yêu thương trong thế giới lớn nhóc nhé.
Cô yêu một chú nhóc nhỏ
Hỏi rằng nhóc có yêu cô?
Cô yêu những lúc bơ vơ
Mình cùng làm thơ nhóc nhỉ?
Cô yêu những lúc thủ thỉ
Chuyện nhỏ, chuyên bé, chuyện to
Cô yêu những lúc nhóc lo
Bài thi nhóc vừa làm sáng
Cô yêu tất cả những tháng
Tháng ngày nhóc ở bên cô.
Cuối chiều, lòng tôi nhẹ nhõm. Tôi đã, đang và vẫn sẽ yêu thương.
- Bài dự thi của bui_thi_hanh_vb@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."



