Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có thể nào ta lại bên nhau!

2013-08-04 09:16

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

“Em đáng được yêu thương nhiều hơn từ những người con trai tốt hơn. Anh không quên được tình yêu đầu của mình, anh xin lỗi… Chúc em hạnh phúc”.

Có thể nào chúng ta lại bên nhau

Chỉ một lời như thế rồi anh xa em, anh ôm khư khư trong lòng mối tình đầu đã vỡ tan, anh ôm cái quá khứ đã nát vụn ấy để rồi đẩy em ra khỏi anh, cho em lần đầu biết khóc vì người con trai khác.

Anh à, em là người con gái giàu lòng tự tôn, dẫu bị tổn thương khi mất anh, dẫu biết trái tim mình sẽ nghẹt thở khi không còn anh nữa, nhưng ngày chia tay của hai năm trước, em nhớ mình đã mỉm cười. Không biết nụ cười của em lúc đó có khó coi, có như trái cây chín ép, nhưng em nhớ em tỏ ra bình thường và còn bảo sẽ tôn trọng quyết định của anh. Mình chia tay nhẹ nhàng và dễ dàng quá phải không anh? Không một phút giận hờn, không một lời níu kéo… Thế mà, sao đã hai năm rồi em vẫn không thể nào quên được anh?

Em ra trường mà không muốn về quê dẫu em vốn thích sự yên bình của làng quê chứ không mơ gì khói bụi, bon chen chốn thành đô là vì anh đó. Anh ơi, nếu đã không đi cùng đường với nhau thì em chỉ mong một điều vô cùng đơn giản, được ở nơi mảnh đất anh đang sống và làm việc. Dẫu rằng hằng ngày chúng ta chẳng hề gặp nhau, hằng đêm không còn những dòng tin nhắn gửi cho nhau, nhưng chỉ cần được đi lại những con đường quen, chỉ cần một mình ngồi nơi quán cũ là em cảm giác như vẫn có anh bên cạnh. Em không biết mình đang níu kéo điều gì từ một trái tim chưa từng thuộc về em, có chăng chỉ là những phút xao xuyến nhẹ nhàng hay chỉ đơn giản là có người lấp bớt khoảng trống khi cõi lòng anh đang nhức nhối vì tình yêu đầu tan vỡ? Thật sự em cũng không thể trả lời được rằng có khi nào anh đã yêu em?

Chúng ta quen nhau cũng vào những ngày cuối thu lành lạnh, khi cái nắng hanh hao của mùa hạ đã phai, nhường chỗ cho làn gió se se buốt buốt. Anh yên bình đến lặng lẽ, anh lạnh lùng đến giá băng. Thế mà tại sao không cứ như vậy khi bên em để em không xây mộng huyễn? Anh cười với em, anh vuốt tóc em, chở em đi dạo qua những con đường đầy gió.  Với anh, em là gì hả anh khi ngày cuối cùng anh nói anh không thể quên được người con gái ấy. Anh có mối tình đầu nồng cháy và dù nó vỡ tan anh vẫn cứ hi vọng, đợi chờ. Em biết chứ, mối tình đầu muốn quên đi như cơn gió thì không là chuyện giản đơn, vì em cũng chẳng thể quên anh đấy thôi, chẳng thể nào xóa được ánh mắt ấm áp mà anh đã dành cho em, dù em biết chưa một lần anh nói yêu em. Nhưng em đã chờ đơi, hi vọng rồi thất vọng, thất vọng rồi lại hi vọng. Vật vờ với nỗi nhớ, với kỉ niệm với những câu hỏi mà chưa bao giờ em nói cùng anh.

Cô gái ấy giờ sắp lên xe hoa. Anh thì vẫn cô đơn, vẫn mang nặng vết thương lòng mà chẳng thèm đón nhận một tình yêu vẫn âm ỉ  cháy trong em. Nhiều lúc, em muốn đưa cho anh cuốn nhật kí của mình để anh có thể biết được bao năm qua em nhớ, em chờ, em yêu anh đến dường nào. Nhưng rồi em vẫn lặng lẽ yêu anh như anh vẫn lặng lẽ dõi theo mối tình đầu của anh đó. Có nên cho nhau một cơ hội? Có nên gạt sang một bên lòng tự trọng của mình để tìm đến anh không? Có thể nào anh sẽ mở lòng mà đón nhận tình yêu của em? Em thật sự đang chới với trong mớ bòng bong suy nghĩ.

Có thể nào chúng ta lại bên nhau

Gió thu năm nay lạnh hơn, mưa thu nhiều hơn, hoa sứ cũng ngát hương hơn trên con đường xưa đó, và tình yêu của em cũng nhiều hơn nữa, nặng hơn nữa… âm thầm hơn nữa, phải vậy sao anh?

Đọc dòng tựa của blog radio “ Hãy yêu khi còn có thể’’, em biết đó là lời khuyên dành cho cả anh và em. Cô ấy không thể nào làm lành vết thương trong tim anh, vậy anh có thể là phương thuốc chữa lành con tim em không, anh nhỉ?

Hãy cất đi quá khứ chẳng dịu êm
Hãy về bên để em lau nước mắt
Hãy nghĩ về em mỗi khi thức giấc
Em không bằng mối tình đầu đã mất
Nhưng sẽ bên anh, vĩnh viễn không lìa
Tình yêu này dẫu ngăn trở cách chia
Nắm tay nhau, cùng bước qua anh nhé…!

  • Bài dự thi của khungcuaso_anhsaodem frgtyhfg - khungcuaso_anhsaodem@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa cơn say và vết thương cũ

Giữa cơn say và vết thương cũ

Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

back to top