Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những xúc cảm mang tên tuổi thanh xuân

2016-03-11 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Cuộc đời này thật sự quá nhanh, quá vội khiến chúng ta dường như chưa kịp cảm nhận những xúc cảm khác lạ trong tim mình. Một phút chênh chao, một phút tim rung lên loạn nhịp, một phút ta mê mẩn một hình bóng ai đó, dường như ta đã bỏ quên quá nhiều thứ chẳng thể tìm lại giữa cuộc đời này.

***

Cuộc đời này thật sự quá nhanh, quá vội khiến chúng ta dường như chưa kịp cảm nhận những xúc cảm khác lạ trong tim mình. Một phút chênh chao, một phút tim rung lên loạn nhịp, một phút ta mê mẩn một hình bóng ai đó, dường như ta đã bỏ quên quá nhiều thứ chẳng thể tìm lại giữa cuộc đời này.

Tuổi thanh xuân có bao lần bạn vội vã chạy theo những điều hư ảo rồi bỏ quên những tháng ngày đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời này? Phải chăng bạn quá thờ ơ với chính cuộc sống của mình?

Tuổi thanh xuân của bạn đã bao nhiêu lần phải rơi nước mắt cho những mối tình dang dỡ? Rồi có bao nhiêu người khiến cho trái tim bạn loạn nhịp khi một ngày vô tình ta gặp lại nhau trên con đường thân quen bao lần ta sánh bước?

Tuổi thanh xuân cho ta quá nhiều kỉ niệm mãi mãi không thể xóa nhòa. Những tháng ngày vụng dại trót yêu một ai đó rồi gọi nó là mối tình đầu. Yêu thương rồi chia tay, nhưng chẳng ai có thể buông bỏ nó ra khỏi tim mình.

Có những xúc cảm mang tên tuổi thanh xuân

Tình yêu cũng giống như chiếc chìa khóa và ổ khóa. Mỗi cái khóa vốn đã đặt sẵn chỉ có duy nhất một chiếc chìa riêng mới mở được nó. Nếu bạn cứ cố ép một cái chìa khác, tôi đoán chắc rằng bạn chỉ đang tốn công vô ít làm một chuyện không hề có kết quả. Duyên là do trời, phận là do người. Từ ban đầu thật sự bạn và người kia vốn không cùng chung một lối đi thì đi mãi đến một ngày cũng phải buông tay nhau chào tạm biệt giữa ngã rẽ nơi cuối con đường.

Cuộc đời bạn dù trải qua bao nhiêu mối tình, hợp hợp tan tan, nhưng bạn hãy tin rằng rồi sẽ có một ngày nào đó bạn cũng sẽ tìm được chiếc chìa dành riêng cho mình. Thế nên, chúng ta không thể mãi sống trong nuối tiếc những tháng ngày hạnh phúc đã qua mà hãy nhìn về tương lai phía trước. Thượng Đế cho ta đôi mắt ở phía trước để ta nhìn những gì đẹp đẽ trước mắt mình chứ không phải để ngoái đầu nhìn lại những năm tháng thâm trầm khiến ta day dứt mãi không nguôi.

Hạnh phúc có phải là khi ta thật sự nắm giữ được người mà ta yêu bên cạnh không muốn buông, dù người ta đã muốn rời bỏ? Có thể hạnh phúc đấy nhưng chỉ bản thân ta thôi, còn người ấy, bạn có chắc không người ta cũng hạnh phúc, vui vẻ khi bên bạn.



Khi kết thúc một mối tình không phải là mất đi một cơ hội mà là cuộc đời này đang mở ra cho bạn muôn ngàn cơ hội khác để đi tìm đúng chiếc chìa để mở ra cánh cửa hạnh phúc thật sự của bạn mà thôi. Hãy kiên nhẫn và cho mình sự bình tâm để cảm nhận chiếc chìa của mình đang ở đâu giữa bể người bao la.

Đừng vội vã để rồi một mai ta lại nuối tiếc cho một mối tình ngắn ngủi khác. Tuổi thanh xuân vốn không đợi bất kì ai, cũng chẳng hề quay lại tìm bạn thêm một lần nào nữa, vậy nên đừng cố mãi buồn trong cái vỏ ốc của chính mình. Cuộc sống là để bước tiếp chứ không phải để quay đầu nhìn lại phía sau, quá khứ ấy đi qua sẽ có rất nhiều cơ hội khác đang đến với mình. Để để quá muộn cho những cơ hội bạn nhé.

© Yumi Lê – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: 20 tuổi nếu mệt mỏi hãy bước chậm chứ đừng dừng lại





Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top