Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những ngày ta chỉ muốn là chính mình đơn độc

2019-12-10 01:30

Tác giả: iamzelchan


blogradio.vn - Tôi vẫn tin một ngày nào đó trên Trái Đất rộng lớn này, sẽ có một một người thuộc về của riêng mình. Thanh xuân rực rỡ nhất là khi có một người yêu thương mình đi suốt những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy. Một người có thể thấu hiểu hết những nỗi buồn của mình, có thể lau đi những giọt nước mắt đã rơi trên khoé mắt mình, có thể xua tan đi nỗi buồn để nụ cười hé trên môi.

***

Có những ngày ta chỉ muốn là chính mình đơn độc…

Có những ngày ta chỉ muốn trầm lặng là chính mình, tránh xa những người xung quanh, lặng lẽ sống mà không ồn ào náo nhiệt cười đùa. Chỉ mong cho nỗi buồn chóng qua, mong cho những ngày chơi vơi để mình ta sống trong thế với của riêng mình, không ai có thể làm tổn thương ta. Cứ như thế mà lặng lẽ trong vỏ bọc của mình, làm những điều mình thích.

Năm tháng của chúng ta dù vội vã trôi qua, dù trải qua bao nhiêu thương tổn rồi cũng sẽ đứng lên và đi tiếp những gì mà ta đã chọn. Vì tất cả những điều đẹp đẽ ta đã gây dựng cho bản thân.

Hạnh phúc là khi được trở về nhà sau một ngày dài học tập ở trường mỏi mệt, lại được tung tăng chạy trên con đường trồng đầy những cái cây xanh rợp, lại được nhìn thấy ngôi nhà sơn tường vàng bình yên có giàn hoa giấy trước cổng. Bầu trời vào những ngày mùa đông trời lạnh, người ta lại gom những đống lá khô rụng xơ xác đốt chúng rồi mùi khói lại phản phất trong cơn gió lạnh. Ngày nào trở về nhà sau một ngày dài miệt màu bên bài vở lại được hít thở bầu không khí trong lành của mùa đông, thật sung sướng biết bao khi có thể hoàn thành xong hết công việc của bản thân.

Trong kí ức của chúng ta, những điều chúng ta đã từng trải qua sẽ được lưu trữ trong trí nhớ. Đến khi một ngày nào đó, kí ức ấy được nhớ lại, chúng ta sẽ rất nhớ về những tháng ngày chúng ta đã từng sống hạnh phúc như thế nào. Thời đi học chẳng phải lo nghĩ gì nhiều, cứ vô tư hồn nhiên mà sống, thích cái gì, yêu cái gì là sẽ muốn theo đuổi đến cùng. Hồi ấy cứ nghĩ tới chuyện ngày nào cũng phải thức dậy đi học từ sớm, muốn lớn thật nhanh lên để khỏi phải thức dậy đi học sớm. Sau này không còn đi học nữa, dù không phải đi học nhưng vẫn phải đều đặn dậy sớm, hoá ra hồi đi học có biết bao nhiêu điều hay vậy mà mình lại lỡ bỏ qua. Thanh xuân như một cơn mưa, một cơn mưa chợt thoáng qua rồi ngưng tạnh, năm tháng vội vã trôi qua không chờ đợi một ai cả.

Khoảng thời gian đi học, ngồi trên ghế nhà trường thật hạnh phúc biết bao. Ngẫm lại hồi ấy, dù mình sống rất thiếu thốn nhưng lại thấy hạnh phúc với những điều giản đơn, sau này dù có đủ đầy nhưng cũng chẳng hề thấy hạnh phúc. Dù biết trong cuộc đời người, mọi thứ trôi qua chỉ có một lần, nhìn lại quá khứ để thấy mình đã có một khoảng thời gian tươi đẹp như thế nào, để có động lực sống tiếp những tháng ngày còn dài ở phía trước.

Hạnh phúc là khi có một người nắm tay mình, thề nguyện rằng có thể cùng nhau đi suốt cuộc đời này. Tuổi trẻ ấy mình đã ngông cuồng thích một người nhưng không thể ngừng lại, dẫu biết hạnh phúc kia mỏng manh lắm. Ở cái tuổi trẻ, người ta chỉ muốn tìm cho mình một hạnh phúc giản đơn. Có thể nhìn được nụ cười của người ấy mỗi ngày, có thể được người ấy thương yêu dù có biết bao giận hờn hay buồn tủi vu vơ cũng được xoa dịu.

Có những ngày ta chỉ muốn là chính mình đơn độc

Con gái ai cũng chọn cách mạnh mẽ sống cả, cho đến khi họ gặp được người đàn ông của đời mình, họ thật sự muốn ngả lòng vào người đàn ông ấy và nói rằng: “Em mạnh mẽ nhiều rồi, em muốn được ai đó chở che thay vì cố tỏ ra bản thân mình là một kẻ mạnh mẽ.”. Và thế là họ quên đi cách mạnh mẽ đã từng tồn tại như thế nào giữa thế giới này. Điều ấy thật hạnh phúc biết bao khi nghĩ về những đêm cô độc chúng ta đang phải đối diện với chính mình thay bằng cảm giác có một người luôn yêu thương cạnh bên mình dù ở bất kì đâu.

Sống trên đời này, ai cũng muốn được yêu thương cả, chẳng ai muốn trở về nhà sau một ngày dài vất vả với công việc phải gồng mình tiếp tục gõ lạnh cạch vào bàn phím, chẳng ai muốn bản thân khóc nhiều khi nghĩ về tương lai thì thấy mù mịt mà nghĩ về quá khứ chỉ toàn đau khổ. Tôi vẫn tin một ngày nào đó trên Trái Đất rộng lớn này, sẽ có một một người thuộc về của riêng mình. Thanh xuân rực rỡ nhất là khi có một người yêu thương mình đi suốt những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy. Một người có thể thấu hiểu hết những nỗi buồn của mình, có thể lau đi những giọt nước mắt đã rơi trên khoé mắt mình, có thể xua tan đi nỗi buồn để nụ cười hé trên môi.

Sẽ có một ngày kia trong đời, người ấy đều đặn gọi cho mình vào những đêm khuya, người ấy nói rằng rất nhớ bạn vào những ngày người ấy đi công tác, người ấy dành rất cả những gì họ có được chỉ để khiến bạn là người hạnh phúc. Rất nhiều năm sau đó, người ấy sẽ vẫn luôn mỉm cười với mình như những tháng ngày ban đầu ta yêu nhau.

© iamzelchan – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Hạnh phúc nào cho tuổi 30 

iamzelchan

Viết văn không phải một nghề, nó là một loại hạnh phúc mỗi khi viết ra câu chữ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top