Cơ hội của tình yêu
2013-06-12 09:19
Tác giả:
Yêu 24/7 - Cơ hội là thứ mà chỉ nhận ra nó quan trọng đến mức nào khi nó đã mất đi. Sẽ rất buồn, thậm chí hối tiếc và hối hận nếu như chính mình vô tình hay cố tình “trao” cơ hội ấy cho người khác. Khi ngoảnh lại nhìn, thứ thực sự quan trọng lẽ ra là của mình lại ở trong tay người khác, cảm giác sẽ thế nào?
Yêu đã rất khó, rời xa người mình yêu còn khó hơn gấp ngàn lần - tất nhiên, đó phải là tình yêu thực sự. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Vấn đề chỉ là ở không gian và thời gian. Bởi vì, không có con người vĩnh cửu và không có tình yêu vĩnh cửu. Triết lý trong “Tam pháp ấn” của Phật cũng có nhắc qua điều này.
Người đã từng được gọi là người yêu của mình, hân hoan, hạnh phúc sánh bước bên mình giờ đang dần rời xa mình. Lý do đơn giản mà cô ấy đưa ra là vì không thực sự yêu mình. Ngốc! Có thể đó là sự thật và mình cũng cảm nhận được điều ấy nhưng, nó chỉ mang tính thời điểm. Mình tin, sẽ có lúc cô ấy yêu mình còn hơn cả mình yêu cô ấy. Mình còn rất trẻ và mình có hàng chục, thậm chí hàng trăm lựa chọn khác cô ấy. Cũng chưa biết là có tốt hơn hay không, chỉ là, mình yêu cô ấy thật lòng. Và mình biết, cơ hội cho cô ấy có được một người yêu tạm gọi là tốt thật lòng như mình nữa là không nhiều. Không chắc chắn là mình có mang lại hạnh phúc thực sự cho cô ấy được không, nhưng mình tin vào bản thân mình, tin vào tình yêu của mình và sự cố gắng của mình sẽ không cho kết quả ngược lại.
Có thể sự quan tâm, lo lắng, chiều chuộng của mình dành cho cô ấy đôi lúc sẽ làm cô ấy khó chịu nhưng quan trọng là ở bên cô ấy những thứ không tốt của mình được hạn chế đến mức thấp nhất. Những thứ được gọi phần “đen” và “tối” của mình khó có thể trỗi dậy khi ở bên cô ấy. Mình từng thú nhận với cô ấy, mình đào hoa, đa tình. Nhưng chúng “chết” hẳn khi đến với cô ấy. Điều kỳ lạ! Vì thế, mình đã và đang cố gắng hết mức để giữ lại cơ hội cho ấy cũng là giữ lại cơ hội cho mình. Tuy nhiên, mình gần đuối sức rồi. Cô ấy cứ thế bước đi mà dường như không ngoảnh lại, không buồn nhìn xem cô ấy đang dẫm đạp lên điều gì, quan trọng đến đâu. Những đam mê đang lôi kéo cô ấy đi mà mình thì không đủ sức giữ cô ấy ở lại.

Phải chăng bây giờ đang là thử thách cho mình? Liệu mình có đủ sức vượt qua được chính bản thân mình không? Mình sẽ cố gắng được đến đâu, đến bao lâu nữa? Chẳng lẽ đợi cô ấy thất bại với những đam mê rồi trở lại với mình, khi ấy tình yêu có còn đủ lớn để mình làm một người đàn ông độ lượng như bây giờ không? Mình có thể bỏ qua những cám dỗ, những đam mê của chính bản thân mình để tiếp tục yêu cô ấy như bây giờ hay không hay chỉ một thoáng yếu lòng, mình sẽ ở ngay trong tay một hoặc một vài cô gái khác, những cô gái đang muốn có được mình?
Vậy đấy, ta tìm cái mình không thể có và ta lại có cái mình không thể tìm!
Quả là khó khăn và mệt mỏi.
Chọn các nút nào đây?
“Continue" hay “Back”
“Installing” hay “Remove”
- Nguyễn Nguyên <nguyengia1987@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.


