Cô gái à, mùa đông đâu có gì đáng sợ
2015-12-14 01:00
Tác giả:
Cô gái ơi, cô đã nhận ra chưa? Cô đã khóc quá nhiều. Đừng khóc thêm nữa, mạnh mẽ lên nào. Tôi biết cô đã rất đau và chẳng ai nỡ so sánh nỗi đau nhưng rồi mọi thứ cũng qua như quy luật tự nhiên của nó mà thôi.
Anh ta đi rồi cô ạ, cô có khóc cũng không thay đổi được gì nữa đâu, mà có chẳng lấy lại được rồi cô còn đủ sức giữ một người đã muốn đi không? Và cuộc sống của cô còn quá nhiều điều cần thiết hơn anh ta và vì cô còn trẻ.
Vâng cô nói anh ta là tất cả của cô, thế gia đình cô, bạn bè cô họ là gì? Họ luôn bên cạnh cô để cô dựa vào. Không phải đó là tất cả sao, “tất cả” ấy đã làm gì hay chỉ làm cô khóc cô đau bao ngày qua. Không phải cô đã đánh mất tình yêu của mình đâu, tình yêu vẫn ở đó vẫn đẹp như lúc đầu chỉ là lòng người thay đổi, cô trao nhầm người và cần lấy lại thôi.

Cô nhìn những đúa trẻ tập đi ấy, chúng ngã biết bao lần để có thể đi được bao lần chúng khóc rồi lại đứng dậy. Lẽ nào cô thua chúng sao, cô ngã một lần và cứ nghĩ mình không thể đi được nữa. Không cô ạ, có những người giành cho cô, có những người có muốn họ cũng không phải của cô. Tất nhiên cô phải biết giữ những con người ấy và cô phải trân trọng mình trước khi giữ lấy họ. Cô thấy đấy không ai yêu mình bằng chính bản thân mình đâu vì vậy cô yêu bản thân mình trước đã thì người khác mới có thể yêu thương cô và cô mới có thể yêu ai đó được.
Nhìn kìa cô cười rất đẹp, ai biết đâu nụ cười ấy chính là chìa khóa cho một tình yêu dành cho cô và không thì chí ít nó làm cô rạng rỡ hơn rất nhiều.
Cô đừng lấy lý do là đông đến nhé, ừ thì đông lạnh đông là cần hơi ấm, thế đã sao? Lạnh thì khoác thêm cái áo, tự thưởng cho mình vài cái áo thật dễ thương hay thật điệu đà theo ý thích của mình. Còn tay ư? Tay lạnh đã có bao tay đó thôi, mùa đông rụt rịt trong một chiếc áo bự, một đôi gang tay ấm nóng còn gì thích bằng chứ. Cô giỏi mà, thưởng thức chút hương vị ấy đi sẽ hay hơn nhiều là chạy theo một bàn tay muốn buông lạnh lẽo và mệt mỏi cô à. Hãy chứng minh cho anh ta thấy anh ta nhầm, không có anh ta cô vẫn có thể sống tốt hãy chứng minh cô là một người không dễ bị bắt nạt thế đâu.
Con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai, tôi không khuyên cô đóng của trái tim mình nhưng cô có thể thử “không thuộc về ai” xem cô sẽ thấy thú vị lắm đấy, đừng nghiện cảm giác ấy là được. Đó cũng là bước chuẩn bị tốt nhất cho cô trước khi đón nhận một tình yêu mới hết mình hơn, đẹp hơn và có thể thuộc về riêng cô thôi. Sẽ có rất nhiều điều mới mẻ chờ đón cô, cô cũng sẽ thấy mình thật giỏi thật đặc biệt.
Tôi làm được, còn cô thì sao? Thử đi, không thử sao biết, hãy khẳng định giá trị của chính mình, trân trọng chính mình đó là chìa khóa mở cửa hạnh phúc đấy. Còn nỗi đau nó sẽ lành lại thôi.
© Hoài Vũ – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

