Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có được và mất đi hóa ra chỉ mong manh như vậy!

2016-09-09 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Có những mối quan hệ mỏng manh tới mức người ta chỉ cần xóa số điện thoại, hủy kết bạn là đã có thể chẳng biết được gì về nhau. Có những người một khi đã nói chia tay là suốt đời cũng chẳng thể gặp lại được nữa. Tình yêu 3 năm của chúng ta hóa ra cũng chỉ mỏng manh như vậy.

***

Có lần em đọc được một câu hỏi như thế này: So với không bao giờ có được và có được rồi lại mất đi thì cái nào xót xa hơn? Lúc đó em đã nghĩ cái nào cũng có nỗi đau của riêng mình và hôm nay em đang phải trải qua một trong hai nỗi đau ấy: Có được rồi lại mất đi.

Suốt những năm tháng học đại học em có một người bạn thân. Cô ấy có một tình yêu đẹp kéo dài 7 năm. Em luôn ngưỡng mộ tình yêu ấy và mong nó sẽ có một kết thúc tốt đẹp cho tới khi em nhìn thấy cô ấy đau đớn, vật vã với nỗi đau xa cách. Khoảng cách âm - dương không thể nào rút ngắn được. Khi ấy em đau cùng với nỗi đau của cô ấy và cũng cảm thấy may mắn biết bao khi anh - người em yêu vẫn còn luôn ở bên em. Em nói với anh: thà rằng anh không còn yêu em nữa còn hơn là không được nhìn thấy anh trên cuộc đời.

Nhưng...

Hôm nay em nhìn thấy ảnh anh cười hạnh phúc nắm tay người con gái anh yêu - sau tám tháng chia tay. Tám tháng qua em với em là cả một khoảng thời gian khó khăn và đau khổ. Nỗi đau ấy trong em còn chưa nguôi ngoai thì hôm nay...

Hôm nay em đã cảm nhận được rằng chuyện yêu rồi lại hết yêu và đi yêu người khác là một điều bình thường vẫn đang diễn ra trong cuộc sống này

Từ hôm nay em sẽ không còn được hi vọng về một kết thúc khác sau những tin nhắn hỏi thăm của anh - như những người bạn.

Có được và mất đi hóa ra chỉ mong manh như vậy!

Em đã từng dặn lòng mình suốt tám tháng qua rằng: Chỉ cần anh có hạnh phúc mới em cũng sẽ yên tâm đi tìm hạnh phúc riêng của mình.

Nhưng rồi...

Em vẫn khóc thầm mỗi đêm, vẫn mê man về những kí ức đẹp đẽ mình từng có.

Em cảm thấy nỗi đau này nó còn lớn hơn cả so với lúc anh nói lời chia tay.

Em ghen tỵ với người con gái được anh gọi là: Diễn viên chính trong bộ phim của cuộc đời anh.

Lòng em trống rỗng.

Có những mối quan hệ mỏng manh tới mức người ta chỉ cần xóa số điện thoại, hủy kết bạn là đã có thể chẳng biết được gì về nhau. Có những người một khi đã nói chia tay là suốt đời cũng chẳng thể gặp lại được nữa. Tình yêu 3 năm của chúng ta hóa ra cũng chỉ mỏng manh như vậy.

Em đã dành trọn cho anh 3 năm tuổi trẻ, dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Sau 3 năm yêu xa, tình yêu của anh đã thua khoảng cách, đã thua những khó khăn, đã thua vô vàn thứ khác trong cuộc sống. Tình yêu của em thì vẫn tiếp tục không có điểm dừng.

Anh gầy đi một chút, nhưng anh trắng ra. Lúc anh cười luôn rạng rỡ. Cô ấy có vì anh ngáy khi ngủ mà khó chịu không? Cô ấy có biết anh bị viêm xoang, trời mưa lạnh nhắc anh phải giữ ấm không? Cô ấy có biết ôm anh thật chặt mỗi khi anh buồn phiền không? Cô ấy sẽ nấu ăn cho anh, sẽ kết thúc mỗi tin nhắn, mỗi cuộc điện thoại bằng câu "Thương anh" hay "Yêu anh" chứ? Sau mỗi ngày anh thức trắng đêm trực phòng cấp cứu cô ấy có mua sẵn đồ ăn sáng cho anh không? Mỗi khi anh không cứu được bệnh nhân cô ấy có biết ở bên an ủi động viên anh hay không?

Em đã từng trách anh tại sao lại dễ dàng đầu hàng trước những khó khăn của cuộc sống như vậy. Trách anh không biết cố thêm chút nữa, em đã sắp tìm được việc ở gần nơi anh làm. Trách anh thật nhiều. Nhưng hôm nay em biết, anh có lỗi gì đâu, chỉ là anh không còn yêu em nữa.

© Thanh Hải - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top