Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện kể về con tằm

2011-09-30 09:14

Tác giả:


Blog Việt

Tháng 9 rồi mà trời vẫn cứ mưa rả rích thế này. Cơn mưa trong ngày đầu tiên của tháng 9 sao mà dai dẳng. Thu rồi mà sao vẫn cứ mưa nhiều thế nhỉ. Cảnh vật thu, hoa lá thu, con người thu…tất cả là mùa thu ướt nhòa. Không biết ngày này của 36 năm trước có mưa thế này không nhỉ ? Chị với tay vặn to volume hơn một chút. Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo…câu hát ấy sáng nay sao mà buồn. Đã cho những con tằm ăn chưa em? Mưa lắm, làm sao có lá dâu khô mà cho nó ăn. Ừ nhỉ, làm thế nào bây giờ? Phải chờ nắng lên thôi. Chị vừa chải đầu, vừa nhìn ra phía cánh đồng qua ô cửa sổ. Mưa nổi bong bóng, nhạt nhòa sình sĩnh nước. Thấp thoáng nhấp nhô nón trắng có vài người mặc áo mưa đang hái từng lá dâu đẫm nước để đem về hong khô. Chị quay đi, khẽ thở dài. Nghề với nghiệp, sao tạo hóa lại sinh ra một loài sâu khó tính thế này không biết. Anh gỡ cái lược từ tay chị rồi bất ngờ ôm ngang vòng eo ấy, khe khẽ hát “trời mưa quá em ơi, lá dâu ướt hết rồi còn đâu”. Nghe câu hát mà anh vừa biến tấu, chị cảm thấy ấm lòng. Ăn sáng đi em, trời sắp nắng lên rồi, nắng sẽ làm cho lá dâu khô. Có thật không, trời mờ mịt thế này? Thật chứ. Sẽ nắng ngay bây giờ đấy. Sao anh biết? Vì anh đã nhìn thấy cầu vồng vừa ánh lên trong mắt em.

Em ơi! Sao con tằm không ăn lá các loài cây khác mà chỉ ăn lá dâu thôi. À, thượng đế sinh ra vốn thế rồi, sinh ra cây dâu là để tặng con tằm cũng như đã sinh ra anh là để cho em vậy. Xạo nào, ai bảo thế? Em bảo thế, bởi vì nếu con tằm mà ăn được rau cải, rau muống…thì lúc đó em cũng không còn thuộc về anh nữa rồi. Trước đây con tằm cũng ăn được nhiều loại lá lắm, nhưng có một mụ phù thủy độc ác, nhà mụ nằm ngay dưới gốc đa bên bờ sông. Đất cằn cỗi không trồng được cây gì ngoài cây dâu cả. Vì vậy, một ngày mùa thu đẹp trời mụ phù thủy đã tiêm vào cây dâu một loại thuốc độc để khi con tằm đã ăn lá dâu rồi thì chỉ biết rút ruột nhả tơ thôi mà không còn thích ăn lá gì khác. Ồ, thế à? Thế thì anh hiểu rồi, hiểu được vì sao em đã yêu anh nhiều đến thế. Chị bĩu môi, anh mà biết được à, nói thử xem? Vì khi mẹ anh chuẩn bị sinh ra anh, bà mụ đã lẻn vào dùng kim khắc lên tim anh thêm một chữ L nữa đấy, giờ đã thành sẹo rồi đây này. Em có nhìn thấy không, em phải nhìn thấy chứ vì vết sẹo hình chữ L ấy chỉ nổi lên khi yêu thôi em à. Thật hả anh, sao lại là chữ L mà bà mụ không khắc tên em vào tim anh? Vì chữ L là chữ cái đầu tiên của từ LOVE đó em. Vì nó có hình thù giống một cái bu-mê-răng có thể quay trái quay phải, quay ngược quay xuôi, quay những vòng tròn để cho đi bao nhiêu rồi lại nhận về chính nó em à. Đã hiểu chưa, ngốc của anh. Hiểu rồi. Chị nhìn anh, mỉm cười. Bên ngoài, trời mùa thu mênh mang gió.

Ảnh minh họa

Sao ngốc thế, đã nghĩ kỹ chưa em mà kiếp sau em vẫn cứ muốn làm một con tằm như thế, con tằm có tìm thấy trong 12 con giáp đâu em. Em thích con tằm vì khi con tằm hóa thành con ngài đã một phần giúp chúng ta hiểu được một chút về mầu nhiệm của sự phục sinh nơi con người sau khi chết. Ngoài ra, khi nó nhả tơ, nó sẽ nhả theo hình chữ M đã giúp em biết đánh vần chữ “mất”. Bởi vì, cái gì cũng vậy dù ta vô tình hay cố ý làm mất đi rồi sẽ không bao giờ có thể tìm lại được. Em cũng triết lý từ khi nào vậy? Từ khi yêu anh đấy, tin không? Tin. Nhưng sao con tằm ăn lá dâu xanh mà lại nhả ra tơ vàng tơ trắng được nhỉ. Có phải mụ phù thủy già lại tiêm thuốc nhiệm màu vào lá dâu nữa không em? Không đâu, trong lá dâu chỉ có vị mặn những hạt phù sa của quê hương và những giọt mồ hôi của mẹ cha tháng ngày tần tảo, có màu vàng của nắng, mùi hanh hao của gió, màu trắng tinh khôi của lá cọ trên những chiếc nón lá nhấp nhô mà thôi. Anh có thấy không, hàng ngày con tằm vẫn cứ mải miết cặm cụi cõng từng hạt nắng rồi đổ đầy vào những nong kén đó. Giọt phù sa và giọt mồ hôi dưới nắng mặt trời đều kết tinh tạo nên màu trắng. Anh đã hiểu vì sao nếu có kiếp sau em vẫn sẽ làm một con tằm rồi chứ? Hiểu rồi, cô gái à. Vì chỉ có con tằm mới biết nhả ra sợi tơ thôi. À mà không phải sợi tơ đâu, đó là sợi yêu thương đấy chứ. Sợi yêu thương à? Ừ, hay nhỉ. Ha ha…bây giờ thì hoàng tử ơi, anh chọn đi nhé. Nếu có kiếp sau, anh sẽ yêu em hay yêu con tằm. Anh sẽ yêu con tằm không yêu em nữa đâu. Anh nói và gõ nhẹ lên cái trán bướng bỉnh, thông minh của chị. Tạnh mưa rồi đấy, lá dâu khô rồi kìa. Tằm ơi, dậy cõng nắng đi thôi...

 

  • Gửi từ email Nguyễn Thúy Hạnh - hanhncdt@

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Bật mí những bí ẩn cực kỳ hay ho về Cung Hoàng Đạo

 
Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không bình thường

Không bình thường

Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

back to top