“Chuyên gia” về nụ hôn
2009-01-08 15:24
Tác giả:
Blog Việt - Gần 11 giờ đêm, anh bạn phòng tôi mới mò về tới nhà. Anh vừa ra ga đón người yêu.Trông khuôn mặt sáng ngời đầy mãn nguyện của anh, chắc chắn kịch bản của tôi đã thành công mỹ mãn...
Chả là, anh bạn tôi có cô người yêu quê tận Quảng
Cứ mỗi buổi sớm, cô nàng lại nháy máy gọi anh bạn tôi dậy đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học. Học về họ nhắn tin qua lại, hỏi han, tán ngẫu đủ thứ chuyện trên đời. Thời tiết ở Sài Gòn thế nào, anh bạn tôi nắm rõ hơn cả đài khí tượng vì cứ 15 phút lại được cô nàng cập nhật một lần. Còn cô bạn gái thì biết rõ anh bạn tôi có mất chiếc áo mầu trắng, chiếc nào đã bị đứt khuy, chiếc nào đã mặc quá một tuần không giặt, hay cả việc từ nhà tới trường có bao nhiêu chiếc đèn đỏ, chiếc nào phải đợi lâu hơn. Buổi tối trước khi đi ngủ, người theo đạo thì cầu nguyện, còn anh bạn tôi lại phone cho cô nàng để được nghe giọng nói ngọt ngào, âu yếm của tình yêu rồi mới “an tâm” đi ngủ. Tất nhiên họ không quên trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Có lẽ cả hai đều không biết nhưng tôi thì biết chắc anh bạn tôi đang hôn rất say đắm chiếc điện thoại và bên kia đầu dây cô gái chắc cũng vậy. Tôi thầm nghĩ thật may cho anh, nếu tổng đài tính cước chuyển những chiếc hôn đó, chắc anh bạn tôi có nước sạt nghiệp mất.
Sự lãng mạn không chỉ có vậy, đỉnh cao của nó là quyết định vượt ngàn vạn dặm xa xôi để từ

Ảnh minh họa: Prismes
Cái ngày em ra Hà Nội, được anh bạn tôi tính ngược từng ngày. Sự kiện này với anh chẳng khác gì việc nước nhà chuẩn bị hàng năm trời cho những sự kiện lớn. “Mọi việc phải chu đáo, mọi việc phải hoàn hảo” – Anh bạn nói với tôi thế. Và vô hình chung, tôi lại được mời làm kiến trúc sư cho những kế hoạch “ăn chơi, ngủ, nghỉ” của cô gái trong những ngày cô tá túc tại thủ đô.
Gì chứ mấy chuyện chơi bời, ăn uống thì tôi sành hơn anh bạn nhiều. Thế nên tôi vui vẻ nhận lời ngay. Không để anh thất vọng, 2 ngày sau tôi đã có ngay một kịch bản chi tiết, từ việc chơi ở đâu, ăn ở đâu tới kế hoạch tập huấn và tổng duyệt cũng được cụ thể hoá đến từng giờ, từng phút.
Anh bạn tôi có vẻ hài lòng lắm. Những có lẽ điều mà anh bạn tôi lo lắng nhất lúc này là....là.... Thấy anh bạn tôi ấp úng khi hỏi chuyện về nụ hôn đầu tiên. Con trai hai mấy tuổi đầu rồi mà nhắc tới chuyện “hôn hít”, mặt lại cứ đỏ phừng phừng cả lên. Trông anh bạn tôi đến là tội nghiệp.
Tôi bất đắc dĩ lại trở thành “chuyên gia” tư vấn cho anh về nụ hôn. Tôi mất cả buổi để “giảng” cho anh ta về sự ra đời và phát triển của nụ hôn, chỉ cho anh ta biết có bao nhiêu kiểu hôn và kiểu nào đang thịnh hành nhất giới trẻ hiện nay. Anh ta có vẻ say mê hứng thú với “bài giảng” của tôi lắm. Được thể tôi càng thể hiện mình. Nào là hôn má, hôn mắt, hôn môi, rồi thế nào là kiểu hôn kiểu “chòng ghẹo”, thế nào là kiểu hôn “đóng băng” hay thế nào là kiểu hôn Eskimo... Nhưng có lẽ anh bạn tôi thích thú nhất với “nụ hôn kiểu pháp” - một kiểu hôn đòi hỏi một “kĩ thuật cao”, phải có sự đồng điệu, nhịp nhàng giữ hai người trong từng hơi thở. Nụ hôn thành công sẽ mang lại cảm giác bay bổng, thanh toát và tâm hồn hai người sẽ quyện hoà vào nhau.
... “Sao nhìn mình như người mất hồn vậy?”. Câu hỏi của anh bạn làm đứt ngang dòng suy nghĩ. Từ nãy tới giờ tôi đứng như khúc gỗ nhìn anh ta. Tại có bao giờ thấy anh bạn tôi lại vui vẻ đến lạ kỳ như thế đâu.
Chẳng nhịn được sự tò mò, tôi liền hỏi dồn dập. “Sao, có đúng theo kịch bản không? Có “pha” nào lỗi không”. Anh bạn cười sung sướng, dường như chẳng để ý tới câu hỏi của tôi. Càng làm tôi háo hức, chẳng khác hồi còn bé đứng ngõ đón mẹ đi chợ về.
Mãi rồi, anh ta mới chậm rãi thuật lại. “Em vừa từ trên tàu bước xuống, mình chạy đến, tặng em bó hoa và...và ôm em vào lòng....”
- Woà, vậy là đúng kịch bản rồi còn gì. Thế còn nụ hôn kiểu hàn quốc thì sao? Tôi gặng hỏi tiếp.
- Lúc đó đông người quá, mình ngại nên chẳng dám hôn: Anh bạn trả lời mà miệng vẫn cười tươi. Tôi thấy nghi nghi. Không lẽ vỡ kế hoạch thật. Nhưng anh ta là người không biết nói dối mà.
- Trời ạ! Thế là đánh mất cơ hội ngàn vàng rồi. Lúc em bước xuống ga không hôn ngay để át đi cái ngại. Bây giờ có muốn hôn chắc lại đợi đến tối đi ngủ rồi ... hôn trong mơ thôi. Tôi chế giếu với giọng đầy tiếc rẻ.
- Nhưng mà mình kịp sửa sai rồi. Lúc trở em trên xe về chỗ nghỉ, thấy em ngồi xa, mình đành bạo đưa tay ra sau, nắm lấy tay em rồi quàng tay em ra phía trước. Lúc đầu em rụt lại, nhưng rồi lát sau em quàng cả hai tay ôm mình luôn. Mình hỏi em đi đường có mệt lắm không? Chẳng thấy em trả lời, hình như em không nghe thấy nên mình quay lại để hỏi rõ hơn. Nhưng cũng đúng lúc ấy em vươn đầu lên và thế là thật tình cờ, thật bất ngờ môi đã chạm môi. Em hơn ngượng ngùng, nhưng sự việc đến quá bất ngờ nên cũng đành “áng binh bất động”. Còn mình một tay lái xe, một tay nắm lấy tay nàng. Đôi môi thì vẫn cứ thẹn thùng “làm quen” với chiếc miệng nhỏ xinh của nàng. Cũng may lúc đó đường vắng lên bọn mình không thấy ngại...

Ảnh minh họa: Freec
Trời! Có lẽ họ có hôn nhau giữa đường hay giữa chợ đi nữa cũng chẳng có gì phải e ngại. Thế mà sao mặt mình lại đỏ ran lên thế này. Mình ngại ư? Nói là “chuyên gia về nụ hôn” nhưng thực ra tôi có biết tí gì đâu. Chỉ là đọc qua sách báo hay trên internet thôi. Tôi nói tầm phào thế mà anh bạn tôi cũng cứ tưởng tôi là một chuyên gia thật. Mà với mớ “lý thuyết suông” ấy, tôi cũng chưa thấy có tài liệu nào nói về kiểu hôn khi hai người đang đèo nhau trên xe. Ở phương Tây người ta lãng mạn lắm cũng chỉ như kiểu Titanic là cùng. Thế mà...
Liệu đây có phải là một kiểu hôn mới mà anh bạn tôi đã vô tình hay hữu ý sáng tạo ra? Có thể lắm chứ, trên đời này chẳng có gì là không thể cả. Nhất là trong tình yêu. Anh giống như một kĩ sư trẻ mới chập chững bước vào nghề, thế nhưng một điều kỳ diệu đã biến anh trở thành một nghệ nhân thực thụ chỉ trong một đêm. Điều kỳ diệu ấy là gì - nếu đó không phải là tình yêu. Tôi tự hỏi rồi cũng tự mình tìm lời giải đáp. Nhưng một điều kiến tôi còn băn khoăn mãi, một nguyên tắc khi hôn là cả hai người đều phải nhắm mắt có như vậy nụ hôn mới sâu và mới tận hưởng được sự ngọt ngào, quyện hoà của hai tâm hồn. Tôi chắc chắn anh bạn tôi cũng nhắm mắt khi đang hôn. Vậy ai đã lái chiếc xe kia - liệu đó có phải là nữ thần tình yêu? Tôi bắt đầu không hiểu.
Có lẽ từ giờ, tôi chẳng dám ba hoa, khoác lác trước mặt anh bạn nữa. Thì ra bấy lâu này tôi vẫn “múa rìu qua mắt thợ” mà không hề hay biết. Tình yêu cũng thật lạ, luôn mang lại cho người ta nhiều ý tưởng và những nụ hôn luôn đem đến những điều thú vị bất ngờ. Thật nực cười khi anh ấy vẫn gọi tôi là một “chuyên gia”, còn trong lòng tôi lại thầm nghĩ anh mới thực sự là bậc thầy của tôi.
- Gửi từ Blog Đào Quyền Trưởng - daoquyentruong
Bài cùng chủ đề: Tôi thay đổi... vì tôi yêu em
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)
Ho ten: Giau ten
Noi dung: đọc câu chuyện này thấy thật là vui.Tác giả chắc cũng là một người vui tính lắm
Ho ten: Nguyen Thi Thuy
Email: cogai_lanhlung_902000
Tieu de: nụ hôn
Noi dung: mình rất thích bài viết này của bạn nó thật độc đáo và đầy ấn tượng..Đúng là trong tình yêu không có cái gì là không thể cả, rất thú vị và ... đầy hanh phuc! ^_^...
Ho ten: distance
Email: distance_mylove2000@yahoo.com
Tieu de: yêu xa!
Noi dung: trời...!!đọc bài này mình cũng thấy ngạc nhiên và vui nữa vì..mình đang trong trường hợp đó của A bạn ,nhưng có điều tết này mình mới đưọc đón người mình yêu trở về-sau gần 1 năm xa cách. cũng dang háo hức ,hình dung,và chuẩn bị những gì có thể cho cuộc gặp mặt mong rằng mình cũng có kết quả tốt đẹp!
Ho ten: Le Thuong
Email: lethuong87pkkq
Tieu de: nụ hôn thật ngọt ngào
Noi dung: bài viết của bạn rất hay, vừa mang tính lãng mạn lại vừa pha một chút hài ước của sinh viên, và mình cũng ước la minh sẽ có một mối tình như bài viết của ban.hihi
Ho ten: thanh viet
Email: mienthuongnho@mailyahool.com
Tieu de: Tinh thần của nụ hôn
Noi dung: Khi hôn nhau người ta thấy hạnh phúc, người ta quên đi tất cả và người ta tưởng rằng thế giới chỉ còn lại hai người và khi họ hôn nhau họ không muốn rời xa nhau, muốn hôn nhau mãi và rồi sau khi họ chia tay họ sẽ nhớ về nhau từ những nụ hôn ấy.
Ho ten: Nguyen Van Viet
Dia chi: Dai Loc Quang
Email: Traitimbienca8101
Tieu de: Dieu thu vi cua tinh yeu
Noi dung: Ban co nhung cam giac e ngai nhung rat thuc te khi yeu bao gio cung vay bao dan qua khong con su lang mang trong tinh yeu
Ho ten: ngoc lan
Dia chi: nghe an
Email: nhanhlanrung17102004@yahoo.com
Tieu de: hon yeu
Noi dung: bai viet ca ban rat hay va hai huoc.noi len duoc mot tinh yeu trong sang cua sinh vien.minh cung dang la sinh vien nhung tiec rang minh chua co nguoi yeu de cho doi mot nu hon nhu the .co le minh se cat dau no vao cuon nhat ky cua minh de mot ngay se tro thanh hien thuc!
Ho ten: Nguyễn Thu Hương
Dia chi:
Email: meoden311@yahoo.com.vn
Noi dung: woa! bài viết hay quá. Đọc câu chuyện mà thấy như mình là nhân vật trong chuyện, chỉ khác là mình không có quyết định vượt ngàn dặm xa xôi từ Bắc vào Nam để thăm người yêu thui.Nhưng tết năm nay minh cũng được gặp lại người yêu mình rùi. Cám ơn bạn vì bài viết rất hay.
Ho ten: A Vy
Email: huvlala
Tieu de: Nụ hôn đầu tiên thật tuyệt
Noi dung: Đọc bài này làm tôi nhớ lại nụ hôn của tôi với người yêu. Thật là tuyệt.
Ho ten: Nguyễn Tiến Thành
Dia chi: Tây hồ Hà Nội
Email: candythanh@gmail.com
Noi dung: Nói chung câu chuyện của bạn cũng rất thú vị có những tình huống hóm hỉnh, e dè của bạn trai bạn, có lẽ anh ấy ngại khi thể hiện tình yêu của mình. Tình yêu của sinh viên cũng có cái rhú vị đúng không bạn. Mình cũng đoán rằng nụ hôn của anh chàng này chỉ là nụ hôn thoáng qua chứ không say đắm, ngọt ngào có lẽ là một người mở mắt còn người kia nhắm mắt vì anh ta đang đi xe mà. Đúng vậy khoảng thời gian mà hai người chờ đợi để gặp nhau cũng khá dài khi đó tình cảm được hun đúc dồn nén, vậy mà khi gặp nhau mà không lãng mạn thì thật là phí đúng không nhỉ vậy mà anh chàng này ngaị thì mình nghi cũng đúng thôi vì họ xa nhau lâu rồi mà chưa có dịp thổ lộ.
Ho ten: hh
Noi dung: cau chuyen thi hay, nhung minh thay sao khi yeu nguoi ta hay hon nhau vay? Nhung du sao minh cung rat nguong mo tinh yeu cua hai ban day...hihihi. minh chua duoc yeu nen chua biet, chuc cho tinh yeu cua tat ca nha!!!
Ho ten: nguyenvanviet
Dia chi: CNSBG foxconn -Long Hoa/San Chan /
Email: nguyenvanviet@yahoo.com
Noi dung: that vui ! khi doc xong minh cam tuong nho la dang mo, vi minh chuan bi ve nuoc va minh la nguoi duoc nguoi yeu di don,hi.minh mong minh se duoc hanh phuc nhu ai kia...
Ho ten: Pham Dinh Hung
Dia chi: Nha Trang
Email: changtraithamlang_dhkt@yahoo.com
Noi dung: Rat lang man!nu hon lam cho cuoc song tro nen day y nghia
Email: snow_white_beach
Noi dung: Vưa đọc vưa cười,vui quá...
Ho ten: hoanlv
Email: hoatrangnguyen_hn04@yahoo.com
Noi dung: Cau chuyen cua ban thu vi qua.Cang doc cang thay cuon hut.tinh yeu that dieu ky!
Ho ten: Hà Ngân
Email: thuongcolangieng@gmail.com
Tieu de: nụ hôn đầu tiên
Noi dung: Với mình anh ấy thật tuyệt vời và cả những nụ hôn của anh ấy dành cho mình cũng vậy. Mình sẽ không bao giờ có thể quên nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời mình...hồi hộp...ngượng ngùng...nhưng cũng thật ngọt ngào...
Ho ten: thanhngoc
Dia chi: Ninh Bình
Email: thanhngocnb19051982@gmail.com
Noi dung: thiệt là hay mình thấy thật lãng mạn đó. Bây jờ đi làm rùi mình khó có thể có những tình yêu lãng mạn kiểu như thế nữa tiếc là mình chưa một lần nhưng cũng do hoàn cảnh mà thui. Hic
Ho ten: Giấu tên
Email: mua_thu_vang_00_2000@yaoo.com
Noi dung: Ôi đọc chuyện này buồn cười quá!Tình yêu thật là kỳ diệu.Hy vọng sẽ có một ngày tình yêu sẽ tìm đến với mình.
Ho ten: phạm tấn lực
Dia chi: thăng bình - quảng nam
Tieu de: cảm giác nụ hôn
Noi dung: thật cảm động khi nghe bài viết của anh bạn mặt dầu tôi chưa hôn lần nào. nếu có thể tôi nhất định sẽ hôn người yêu của mình theo kiểu "phap"mà anh bạn đã nói.
Ho ten: Thủy
Tieu de: Cảm giác vui vui
Noi dung: Mỗi người một cảm giác khác nhau, người thấy vui, người thấy mơ mộng.., nhưng cũng có người thấy buồn, chạnh lòng vì vô tình những kỉ niệm đẹp trong quá khứ lại ùa về khi đọc câu chuyện của bạn nhưng mình tin rằng mọi người đều thấy ngọt ngào và hạnh phúc. Có lẽ, khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người là khi yêu và được yêu. Chúc cho mỗi người đều có một tình yêu diệu kỳ.
Ho ten: nguyen dang linh
Dia chi: dai hoc giao thong van tai
Email: linh_ksnb@yahoo.com
Tieu de: nu hon ngot ngao
Noi dung: no that hay va lang mang toi that su thich bai viet nay ?tinh yeu qua that khong bien gioi khong gioi
Ho ten: thật nhiều yêu thương
Dia chi: Cao Bằng
Email: Thaybuonlakhoc@yahoo.com.vn
Noi dung: Thật vui khi đọc bài của bạn, nhưng chợt thấy nhớ anh đến nao lòng, nhớ nụ hôn cuối cùng anh tặng trước lúc chia tay. ký ức cũ lại ùa về đánh thức niềm nhung nhớ. mình cũng có ý định nói dối mọi người để đi gặp anh đấy.
Ho ten: Duong Van Nga
Dia chi: Sai Gon
Email: nguyennga1407ily@yahoo.com
Tieu de: Rat yeu !
Noi dung: Ban oi, toi la mot co gai mien Nam.Cau chuyen cua ban ke rat giong chuyen tinh cua chung toi.Chung toi dang yeu nhau tham thiet va nuoi duong Tinh Yeu nay den ngay Hanh Phuc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

