Chúng tôi viết bằng trái tim
2013-10-14 10:43
Tác giả:
1. Tác giả đoạt giải Bài viết xuất sắc nhất: Hà Mạnh Luân
Hà Mạnh Luân được bạn đọc biết đến với những truyện ngắn sâu sắc, đậm chất suy tư và giàu trải nghiệm dù tuổi đời của anh còn khá trẻ. Anh từng là sinh viên khoa Viết văn và Báo chí của Đại học Văn hóa Hà Nội. Anh sáng tác khá đều đặn và từng đoạt một số giải thưởng Văn học như: giải cộng tác viên xuất sắc của Đài tiếng nói Việt Nam, giải tư sáng tác Văn học trẻ 2011 – 2012, giải nhất trong cuộc thi sáng tác Tôi yêu mái trường văn hóa của trường Đại học Văn hóa Hà Nội, một số giải thưởng khác của tạp chí Văn nghệ Thái Bình, Văn nghệ xứ Thanh, Tạp chí Sông Hương,…

Hà Mạnh Luân nhận giải tại văn phòng Blog Việt
Truyện ngắn Đi tìm cơn mưa đã mang về cho Hà Mạnh Luân giải thưởng Bài viết xuất sắc nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể do chuyên trang văn học blogviet.com.vn tổ chức.
Xuất hiện giản dị tại văn phòng Blog Việt, Hà Mạnh Luân đã có một cuộc trò chuyện với BTV của Blog Việt, qua đó anh đã chia sẻ về quá trình sáng tác Đi tìm cơn mưa.
“Tôi có duyên với Blog Việt”
Nói về cuộc thi sáng tác của Blog Việt, Hà Mạnh Luân cho biết:
“Mặc dù thời gian diễn ra cuộc thi khá ngắn nhưng có rất nhiều bài dự thi gửi về với đủ thể loại và đủ thành phần tham gia, từ những người viết chuyên nghiệp đến những người không chuyên. Trong đó có rất nhiều bài viết hay, thật sự có chất lượng cả về nội dung và nghệ thuật. Xin chúc mừng Blog Việt đã tổ chức một cuộc thi thành công rực rỡ. Trước đây tôi không biết đến Blog Việt. Tôi biết đến cuộc thi này do một người bạn chia sẻ. Đây là lần đầu tiên tôi gửi bài viết đến Blog Việt. Giờ đã biết đến trang rồi, nó giống như một cái “duyên” vậy. Nhất định tôi sẽ đọc Blog Việt thường xuyên hơn.

Giấy chứng nhận Bài viết xuất sắc nhất cuộc thi sáng tác Hãy yêu khi còn có thể
BTV: Anh có biết đến Blog Radio không?
Hà Mạnh Luân: Tôi cũng có nghe một vài số, đôi khi cần những khoảnh khắc bình yên cho tâm hồn, tôi lại tìm đến Blog Radio.
Tôi thấy Blog Việt rất đa dạng về các chuyên mục, thật sự là một “bóng mát tâm hồn” cho tất cả mọi người. Trên Blog Việt có mục “Truyện Online” chuyên đăng những truyện ngắn được chọn lọc, mục “Café.Blog” với những bài viết giàu tính triết lí, chiêm nghiệm, mục “Blog family” là những bài viết về tình cảm gia đình. Ngoài ra còn có những mục về âm nhạc như “Hôm nay nghe gì?”, “Cảm xúc âm nhạc”, về phim ảnh thì có mục “Xem gì?”, về nhiếp ảnh thì có mục “Ống kính cuộc sống”,…Thật sự là tôi thấy ai cũng có thể đọc Blog Việt và thấy một phần tâm hồn mình ở đó.
Điều khiến tôi thích nhất ở Blog Việt là bài đăng được biên tập kĩ lưỡng. Những sản phẩm như Blog Radio hay Audiobooks có sự đầu tư về về chất lượng âm thanh, giọng đọc của các phát thanh viên rất truyền cảm cùng với những bản nhạc nền sâu lắng, thật sự đã chạm đến trái tim người nghe. Đây là một hình thức khác để các bạn đọc dễ dàng tiếp cận được với các sáng tác của các tác giả trẻ trên Blog Việt và cảm nhận sâu sắc hơn.

BTV: Có điều gì ở blogviet.com.vn mà anh không hài lòng không?
Hà Mạnh Luân: (Cười) Thật sự để mà “nhặt sạn” thì…khó quá. Nếu có gì cần góp ý thì tôi sẽ góp ý sau thôi chứ bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra điểm gì để…chê cả.
Nói về cảm hứng và quá trình sáng tác truyện ngắn Đi tìm cơn mưa, Hà Mạnh Luân chia sẻ:
Truyện được viết sau một lần đi thực tế sáng tác của tôi lên một bản vùng cao thuộc huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng. Người dân ở đó còn rất nghèo, cuộc sống khó khăn, có những mái nhà dột nát đến nỗi ngày thì nắng xiên vào lốm đốm trong nhà, những hôm mưa thì dột khắp nơi. Nhưng người dân ở đấy sống vô tư, yêu đời và chan chứa tình người lắm, đó là điều mà tôi rất thích ở họ. Bà con cũng mong con em mình được học hành tử tế, vì vậy tôi đã gửi gắm ước mơ ấy vào hai nhân vật A Bội và A Hương. Hai bản có tên Phia Ngược và Đông Đô là tên hai bản có thật ở huyện Trùng Khánh. Nhân vật A Bội chính là người đã dẫn tôi đi thăm thú khắp bản làng, núi rừng. Còn nhân vật A Hương do tôi hư cấu nên. Nhân vật Thiên cũng có một phần cảm xúc của chính tôi trong đó. Vào thời điểm đó tôi cũng đang buồn chuyện tình cảm nên có gửi gắm một chút “đau” của mình vào nhân vật Thiên.
BTV: Trong tương lai, anh sẽ tiếp tục cộng tác với Blog Việt nữa chứ?
Hà Mạnh Luân: Tất nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng.

Hà Mạnh Luân được BBT tặng cuốn sách Mình lại yêu nhau...thêm một lần nữa- tuyển tập mới nhất của Blog Việt
BTV: Blog Việt có yêu cầu chọn bài tương đối khắt khe, thường không nhận đăng những bài đã từng xuất hiện trên các kênh truyền thông khác. Và bài đăng trên trang sẽ không có nhuận bút. Là một người viết tốt, có nhiều sự lựa chọn, vậy anh có sẵn lòng chia sẻ những sản phẩm sáng tạo của mình đến độc giả Blog Việt không?
Hà Mạnh Luân: Tôi thấy Blog Việt rất quan tâm đến việc bảo vệ bản quyền các sáng tác của các tác giả trẻ. Đó là điều rất đáng trân trọng. Chúng tôi là những người viết văn, đôi khi chúng tôi không vì tiền mà đơn giản là muốn chia sẻ đến các độc giả thôi. Được các độc giả đón nhận, đối với tôi là một điều hạnh phúc.
BTV: Anh có biết đến những tuyển tập của Blog Việt không?
Hà Mạnh Luân: Tôi thật sự ngạc nhiên đấy, Blog Việt còn xuất bản sách nữa sao? Trước đây tôi cứ nghĩ đây là một chuyên trang về văn học thôi.
BTV: Chắc anh đã từng nghe qua những cái tên như: 5 mùa yêu, Anh sẽ lại cưa em nhé, Hẹn gặp anh ở Hà Nội,…và gần đây là tuyển tập đang được các bạn trẻ rất yêu thích Mình lại yêu nhau…thêm một lần nữa? Anh có biết đến những cuốn sách này không?
Hà Mạnh Luân: Tôi có nghe đến những cuốn sách này và tôi thật không ngờ đó lại là sách của Blog Việt. Tôi cũng đã đọc một số cuốn trong đó và thấy có nhiều bài viết rất sâu sắc và giàu cảm xúc. Tôi cũng hi vọng tác phẩm của tôi sẽ được đưa vào một trong những tuyển tập của Blog Việt.
BTV: Đó là điều chắc chắn rồi. Những tác phẩm đoạt giải sẽ được đưa vào tuyển tập tiếp theo của Blog Việt, sẽ ra mắt vào đầu năm 2014. Bên cạnh đó những bài viết hay cũng sẽ được chọn đưa vào tuyển tập này. Rất mong anh chú ý theo dõi và đón nhận.
Anh có điều gì nhắn nhủ với độc giả Blog Việt không?

Hà Mạnh Luân: Lần đầu tiên biết đến Blog Việt, tôi rất bất ngờ khi biết Blog Việt có một lượng độc giả rất gắn bó. Có lẽ từ bây giờ tôi cũng sẽ trở thành một trong những độc giả thân thiết như vậy (cười). Tôi xin cảm ơn các bạn độc giả đã đọc và để lại những bình luận tâm huyết dưới bài viết của tôi. Tôi cũng mong các độc giả của Blog Việt mạnh dạn viết và gửi bài, để từ độc giả trở thành tác giả, đóng góp cho Blog Việt ngày một chất lượng hơn.
BTV: Cảm ơn anh về buổi trò chuyện. Xin chúc anh luôn mạnh khỏe, may mắn và ngày càng viết được nhiều tác phẩm hay.
2. Tác giả có bài viết được bạn đọc yêu thích nhất: Đào Thị Thu Hà
Đào Thị Thu Hà hiện đang là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo học khối ngành kĩ thuật nhưng cô bạn có sở thích viết lách. Bên cạnh đó Thu Hà còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động thể thao như đá bóng hay văn nghệ như làm MC. Hẳn giải thưởng khóa học MC của trung tâm My Lifestyle là cơ hội tốt để Thu Hà trau dồi thêm kĩ năng làm MC của mình.
Trong cuộc thi Hãy yêu khi còn có thể diễn ra vừa qua, Đào Thị Thu Hà đã đoạt giải Bài viết được yêu thích nhất với tác phẩm: Những dòng thư từ trái tim - bài viết có số lượng bình luận nhiều nhất.

Tác giả Thu Hà tại văn phòng blogviet.com.vn
Thu Hà tâm sự:
Mình là người bạn thân thiết của Blog Việt. Mình đọc Blog Việt và nghe Blog Radio từ rất lâu rồi. Ngày nào mình cũng update những tin tức mới nhất của Blog Việt, vì vậy không khó để biết về thông tin cuộc thi. Mình cũng từng đoạt giải Bạn đọc yêu thích nhất của cuộc thi viết Tết trong tim tôi. Mình cảm ơn sự yêu mến của các độc giả dành cho mình. Nhận được giải thưởng của Blog Việt, mình cảm thấy rất vui, tự hào và hạnh phúc.

Điều làm mình yêu thích nhất ở Blog Việt là nội dung luôn luôn mới mẻ, không bao giờ lặp lại nội dung ở những trang khác, có những thứ chỉ có ở Blog Việt. Ở kí túc xá mình thường xuyên bật to Blog Radio cũng như Audio Books cho các bạn nghe.
Mình thường bị mất ngủ và mỗi khi như vậy mình lại viết Blog, dần dần thành thói quen, mình cũng gửi một số bài viết của mình lên Blog Việt và nhận được sự yêu mến của các độc giả. Mình xin gửi lời cảm ơn đến Blog Việt cũng như các độc giả.

Mình không nghĩ mình có năng khiếu viết văn, viết cũng không hẳn là đam mê của mình. Những điều mình viết ra đều lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của mình, chính những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nên có lẽ đã chạm được đến trái tim của các bạn đọc và khiến các bạn yêu mến.
BBT Blog Việt xin trân trọng cảm ơn các tác giả đã gửi gắm những bài viết tâm huyết, được viết bởi chính trái tim mình. Mặc dù giải thưởng có hạn nhưng những tác phẩm viết hay và sâu sắc sẽ được đưa vào tuyển tập tiếp theo của Blog Việt, sẽ ra mắt đầu năm 2014.
Blog Việt cũng xin cảm ơn các độc giả đã yêu mến và gắn bó với Blog Việt trong thời gian qua.
BBT mong các tác giả - độc giả sẽ luôn ủng hộ Blog Việt trên những chặng đường tiếp theo để Blog Việt mãi mãi là người bạn thân thiết của mỗi chúng ta.
Blogviet.com.vn xin chân thành cảm ơn!
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."



