Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta đang lãng phí cuộc sống của chính mình

2017-08-28 01:32

Tác giả:


blogradio.vn - Hãy sống cho xứng đáng cuộc sống chứ đừng chỉ tồn tại ngày này qua ngày khác.

***

Chúng ta đang lãng phí cuộc sống của chính mình

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta vẫn hay bắt gặp những câu nói như: "Tôi không đủ thời gian để làm việc!", "Tôi không thể làm việc gì với khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy!".

Thế đó, hầu hết mọi người đều cảm thấy cuộc sống của mình thật ngắn ngủi. Nhưng thực sự thì chính chúng ta đang lãng phí cuộc sống của mình hằng ngày. Cuộc sống sẽ đủ dài và chúng ta vẫn được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn nếu chúng ta biết cách sử dụng thời gian và biết mình sống vì điều gì.

Đa số chúng ta dành rất nhiều thời gian cho vui chơi, hò hẹn, lên mạng lướt web hàng giờ liền và sau đó chúng ta lại than phiền về khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Chúng ta dành thời gian để nói về những điều vặt vãnh, những chuyện chẳng liên quan đến mình hay mải mê hưởng thụ mà không định cho mình một kế hoạch sống. Vì vậy, cuộc đời trôi qua nhanh mà chúng ta vẫn chưa làm được gì to lớn, vẫn chưa xây dựng được gì cho bản thân và "thu hoạch" của một thời tuổi trẻ. Những thứ ngu ngốc mà hằng ngày ta vẫn dành phần lớn thời gian cho nó đã khiến cuộc sống của ta thật ngắn ngủi.

Chúng ta đang lãng phí cuộc sống của chính mình

Vậy làm sao để có một cuộc sống thực sự trọn vẹn?

Muốn tạo cho mình một cuộc sống ý nghĩa, có ích thì chúng ta cần hạn chế dành thời gian cho những thứ vô bổ, hạn chế sử dụng mạng xã hội. Nếu làm được điều này thì chúng ta đã có được một khoảng thời gian rất lớn đủ để chúng ta làm được những việc có ích hơn. Chẳng hạn như dành thời gian cho những người rất quan trọng đối với ta, hay những người khiến ta cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta cần phải biết chọn lựa và dành thời gian cho những việc hữu ích. Hãy sống cho xứng đáng cuộc sống chứ đừng chỉ tồn tại ngày này qua ngày khác.

Cuộc sống chỉ trọn vẹn khi ta làm những việc có ý nghĩa. Từ bây giờ, ta hãy từ bỏ những thứ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của ta mà hãy bắt tay thực hiện những ước mơ, những mục tiêu mà ta luôn khát khao đạt được.

© Lê Đoàn Anh Tú – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top