Chúc mừng 4 cung hoàng đạo có sự nghiệp thăng hoa trong năm 2018
2017-12-26 01:29
Tác giả:
Năm 2017 đã sắp hết rồi, bỏ qua hết những muộn phiền của năm cũ đi, bởi vì năm 2018 chính là đỉnh cao sự nghiệp của những cung hoàng đạo này đấy.

Top 1: Bạch Dương (21/3 – 19/4)
Năm 2018 chính là năm của bạn đấy Bạch Dương đấy, hãy tận dụng tất cả những lợi thế, cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình nhé. Đừng ngại chia sẻ ý tưởng sáng tạo của bạn với đồng nghiệp, họ chính là một phần giúp bạn tạo nên sự thành công trong năm 2018!
Bạch Dương luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng thích làm cho bản thân bận rộn. Đó chính là điều khiến bạn thành công trong sự nghiệp. Thế nhưng dù sao cũng nên biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi nữa nhé.
Năm 2018, bạn cứ làm những gì làm cho bạn hạnh phúc đi nào, hãy đón nhận tràn ngập hạnh phúc với sự nghiệp cũng như lĩnh vực kinh doanh của mình, phải tận dụng thời gian sắp đến nhé!
Top 2: Xử Nữ (23/8 – 22/9)
Năm 2018 này Xử Nữ có sự thay đổi đáng kể theo chiều hướng tích cực cả công việc lẫn chuyện tình cảm. Bạn bè, người yêu và người thân chính là nguồn cảm hứng giúp bạn tiến xa hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, Xử Nữ vẫn nên cẩn trọng với đầu tư liên quan đến bất động sản để tránh những rủi ro không đáng có nhé.
May mắn sẽ mỉm cười với bạn nhờ đồng nghiệp và bạn bè cùng ngành, Xử Nữ cần phải nhớ duy trì cởi mở, sẵn sàng tiếp thu những phương pháp mới và đặc biệt là bất cứ cái gì độc đáo và bạn nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra thì có thể sẽ thành công. Nếu làm việc theo nhóm thì bạn sẽ đạt được mục tiêu mà bấy lâu mình ao ước, và thậm chí bạn có thể được tăng lương, thăng chức nhưng hãy cẩn thận nhé! Càng lên cao, té càng đau.
Và trên hết, bạn phải ổn định và cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trong năm 2018, đừng để chúng cản trở bước tiến của bạn. Theo dự đoán, năm 2018 Xử Nữ sẽ nhận được nhiều thành tựu trong công việc, nhiều dự án được phê duyệt và được thực hiện ngay trong năm. Năm nay sẽ là năm chi tiêu vì bạn sẽ tiêu tiền vào nhu cầu gia đình, các bữa tiệc, sự kiện và nhiều thứ khác.

Top 3: Ma Kết (22/12 - 19/1)
Năm nay Ma Kết được quý nhân phù trợ nên sẽ có vô số cơ hội để vượt trội trong công việc năm 2018. Bạn sẽ có nhiều tự do hơn để khám phá các khả năng, nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp và ngay cả sếp. Cũng sẽ có những việc khó khăn xảy đến nhưng đó sẽ không là trở ngại nếu như Ma Kết giữ được bình tĩnh, làm việc chăm chỉ và khiêm tốn ở công ty. Và cũng gần như trên, Ma Kết cần phải làm việc nhóm, sẽ rất có lợi cho bạn đấy!
Kỹ năng quản lý của Ma Kết sẽ được nâng lên một bậc, có khả năng cuối năm Ma Kết sẽ được đi du lịch hoặc được học thêm một khóa đào tạo do công ty chọn lọc. Theo dự đoán 2018, thì Ma Kết được gợi ý rằng trong chu kỳ sao Thổ, bạn sẽ học được cách tập trung năng lượng và sức khỏe dẫn đến việc bạn sẽ thành công hơn và hạnh phúc hơn, nhất là những Ma Kết sinh từ 11/1 trở đi sẽ cảm nhận rõ sự ảnh hưởng này.
Vào giữa tháng 9, có thể bạn được sếp giao cho một số nhiệm vụ quan trọng và phức tạp để làm, tuy nhiên đừng nản lòng và đây hóa ra là một cơ hội tốt cho bạn để có thể thăng tiến. Ma Kết hoàn toàn có thể sử dụng hết tất cả các kỹ năng cũng như khả năng của mình để hoàn thành công việc một cách xuất sắc, sếp sẽ hài lòng với hiệu suất của bạn. Nếu bạn hoàn thành được nhiệm vụ phức tạp này, nó không chỉ nâng cao sự tự tin mà còn nâng cao vị thế của Ma Kết trong mắt đồng nghiệp. Và bên cạnh đó một phần cũng nhờ may mắn, được quý nhân phù trợ trong công việc lắm đó nha!
Top 4: Song Tử (21/5 – 21/6)
Năm 2018 với những thuận lợi đáng kể, Song Tử hoàn toàn có thể làm nhiều hơn và những điều mới hơn trong năm này, và sẽ thực hiện được những thay đổi đáng kể trong cuộc sống nhờ vào một phần có người bên cạnh hỗ trợ.
Bạn có thể sẽ thay đổi việc làm, thay đổi cách sống và cả cách làm việc của mình trong năm 2018, nhưng việc thay đổi này khiến bạn bỏ ra khá nhiều công sức và cả khó khăn thử thách. Năm 2018 Song Tử chắc chắn sẽ trải qua với sự nghiệp đầy cảm xúc này, phải luôn nhớ rằng, đừng bao giờ cắm đầu chạy phía trước mà không bảo vệ sau lưng, cho dù có quý nhân phù trợ vì chỉ có mình mới lo được cho mình. Bạn quyết tâm vì công việc thì kết quả của công việc cũng sẽ không phụ lòng bạn!
Và Song Tử tuyệt đối phải nhớ rằng, hèn nhát là gánh nặng lớn nhất trong sự nghiệp của bạn đấy. Vì vậy nếu khắc phục được thì khả năng ngoại giao của Song Tử sẽ tăng lên vào năm 2018 và điều đó chắc chắn sẽ tạo nên thành công trong sự nghiệp. Cho dù có hèn nhát đến mấy thì Song Tử phải thừa nhận rằng ngay cả thành công nghề nghiệp cũng là một phần của vấn đề may mắn.
Theo Afamily/Helino
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.







