Chữ "trinh" thời nay
2009-04-14 11:18
Tác giả:
(Blog Việt) - Tại sao lại là chữ “trinh”, hôm nay tôi xin được chia sẻ suy nghĩ về điều tế nhị
này… sau khi có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ dồn nén…

Trinh ở đây, trước hết là trinh tiết của một người phụ nữ. Ngày xưa, khi đất nước ta chưa phát triển và hiện đại như bây giờ thì trong suy nghĩ của của mọi thành viên trong gia đình, đây là một điều rất quan trọng. Nó như là một điều gì đó vô cùng quí báu với người phụ nữ, mà họ chỉ trao gửi khi đã hoàn toàn tin tưởng vào người mình yêu… Nói hơi quá lời, “trinh” như một chiếc “tem” bảo hành, chứng minh sự trong trắng, chung thủy của người con gái khi đến với người mình yêu…Và với người con gái, giữ gìn nó là rất khó và rất quan trọng…
Thứ hai, trinh tiết theo tôi còn mang một ý nghĩa khác… Một người con gái, giả sử như, trước khi đến với người mình yêu, do một lí do nào đó, chắc mọi người hiểu, không còn trinh tiết… Hãy đặt thử mình vào vị trí một người đàn ông, khi bên người con gái mình yêu đó... có lẽ là suy nghĩ của tôi hơi ích kỉ và phiến diện chăng? Nhưng dù không còn trinh tiết, nhưng “trinh” còn có ý nghĩa là chung thủy, chỉ cần sau khi đã nói lời yêu, họ là của nhau, thuộc về nhau, không phản bội nhau là đủ…đó là “trinh”…
Nhưng thế nào là thuộc về nhau? Là hiểu những suy nghĩ của nhau, không làm điều gì có lỗi với người kia đã đủ chưa? Có một người bạn nói với tôi: “Chỉ cần tao vẫn yêu anh ấy, còn tao quan hệ với ai thì không quan trọng” . Theo tôi thì khác, không chỉ là suy nghĩ - vẫn yêu người ấy, mà mọi thứ đều phải thuộc về nhau, một và duy nhất…
Tiếp tục nói về chữ “trinh”… Có lẽ với con gái thời nay, nhiều khi điều này đơn giản và dễ dãi quá… Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy liên tục, liên tục những tin tức, những sự kiện về chuyện nam nữ gây chấn động, như vụ “Thư tỏ tình của học sinh lớp 6”, rồi: ”Tâm sự của một tay sát gái”… Xin kể với các bạn câu chuyện :
Một lần, khi đang đi ngang chợ đêm, mình có nghe hai cô bé đeo khăn quàng đỏ nói chuyện với nhau, và ngang nhiên tuyên bố rất rõ ràng: “Mày còn trinh thì không trong hội của tao”… không biết nói gì nữa. Rồi một đêm, tôi với một cậu bạn đi sinh nhật một người bạn trai khác, quen hai cô bé mới 15 tuổi , chỉ gặp nhau và nói vài câu , xin số điện thoại, tối về các nàng đã gọi điện và nhắn tin: “Anh ơi , em buồn quá, địa chỉ , anh đến đón em nhé…” làm gì thì chắc ai cũng hiểu…
TẠI AI?
Tại con trai, tại gia đình không giáo dục, tại cuộc sống quá phát triển… hay tại con gái dễ dàng quá để có những tay sát gái thi nhau đi khoe thành tích của mình. Và đến bây giờ, chuyện “trinh tiết” đã trở nên quá rẻ mạt, dễ dàng, và suy đồi đạo đức đến mức khó tưởng tượng…
Hãy một lần nữa, hát khúc “ Chân quê” để nhận ra những gì còn và mất…
Xin em em hãy giữ yên quê mùa…
- Gửi từ Blog của Việt phố cổ
Về tác giả Blog Việt phố cổ: Một chút nắng vàng cuối thu Một chút gió lạnh đầu đông Một kẻ lang thang vô định...
- Ý kiến của bạn về vấn đề này?
Ho ten: The Muoi
Dia chi: Tu van xay dung
Email: themuoiTVBK
Noi dung: Y kien ve chu Trinh
Nghe đến chữ "Trinh" quả thực tôi rẫt phẫn nộ trước những lối sống buông thả của các em thời nay, từ sự giáo dục của gia đình đến sự tha hoá trong lối sống, tôi không hiểu rồi cuộc sống của các em sẽ được kết thúc thế nào. Nhiều người có quan niệm thời nay, sự du nhập của văn hoá phương Tây nên quan niệm được thoáng hơn, song dù trong thời nào thì việc giữ trinh tiết của người con gái không bao giờ hết giá trị, giữ gìn được sự trinh tiết cho đến đêm tân hôn và chỉ dành riêng cho người mình yêu và là chồng mình thì tôi tin chắc 90% người phụ nữ ấy được hạnh phúc và giữ được tổ ấm gia đình vĩnh cửu.
Email: ced@yahoo.com
Noi dung: Bạn nói thế không hoàn toàn đúng... tại ai? Ừ thì do con gái dễ dãi là một phần nhưng mình nghĩ phần quan trọng hơn vẫn là ở con trai và nhu cầu của họ...
Độc giả giấu tên
Noi dung: Bài viết rất hay
Ho ten: Hoàng Hùng
Dia chi: Hà Nội
Email: long_tham_hua_voi_da_day@yahoo.com
Noi dung: Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của tác giả. Phải chăng con gái thời nay đang quá dễ dàng?
Độc giả giấu tên
Noi dung: Tôi thấy bây giờ trinh tiết không còn là vấn đề quan trọng của đôi trẻ, không như lứa tuổi trước, thật khó để tìm lại…
Ho ten: Hoàng Linh
Dia chi: Nghệ An
Email: bye_bye_ooe@yahoo.com
Noi dung: Em không có ý kiến gì nhiều, có lẽ là hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tác giả quả thật là chỉ khi thật sự yêu và tin tưởng thì mới nên " trao thân" nhưng em nghĩ về một mặt nào đó con trai không nên áp đặt "chữ trinh" qua lớn trong chuyện tình cảm vì khi yêu thực sự những việc đó không còn quá quan trọng nữa phải không a? Có những người vì sự lầm lỗi nhất thời đã đánh mất bản thân và những quá khứ đã qua cùng những sai lầm thì nên được bỏ qua.
Ho ten: Mai Thị Mỹ Dung
Dia chi: Thành Phố Đà Nẵng
Email: dungdn2007@yahoo.com
Noi dung: "Trinh " Cái đó cũng tuỳ mỗi người mà thôi. Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Tuỳ theo môi trường mà cũng có những hành động khác nhau! Nếu mà không có ai đó hướng lành mạnh và không có những diễn đàn mang tính chất giáo dục!
Ho ten: Đàm Linh
Dia chi: thaison_th2801
Tieu de: Hãy giữ yên quê mùa…
Noi dung: Nhiều người nói là do sự quay cuồng của cuộc sống. Sự phát triển nhiều mặt dẫn đến những thay đổi quan niệm và hành vi. Những người do tai nạn, da ngã, do thể dục thể thao, do bị cưỡng bức... thì biết chia sẻ với ai. Ai tin nữa khi cuộc sống thay đổi đến chóng mặt, sự phát triển nào cũng có hai mặt tốt xấu. Sự tha hoá nào cũng có hai mặt xấu và tốt
Dia chi: Vũng Tàu
Email: dongdong86vn@yahoo.com
Noi dung: Bài này thật hay! Tôi ủng hộ 100%.
Ho ten: Trần Thanh
Dia chi: Vinh-Nghệ An
Email: manhai123@yahoo.com.vn
Noi dung: Nói thì hay lắm, nhưng bạn có làm được như những lời bạn nói hay không mới la quan trọng.
Ho ten: Mắt Nâu - Dia chi: Quảng Ninh
Noi dung: Tôi ủng hộ tác giả, các bạn gái phải bảo vệ mình và giữ gìn cho người chồng yêu quý vào đêm tân hôn, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn.
Ho ten: KA
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Quả thật điều này đúng là do quan niệm của mỗi người. Nhưng cũng cần phải tùy vào từng hoàn cảnh mà thôi. Có những lỗi lầm ta vẫn có thể tha thứ nếu người đó biết yêu và trân trọng tình cảm ta dành cho họ. Tôi nghĩ nếu là một người đàn ông rộng lượng thì đừng đặt nặng nề về vấn đề này vì suy nghĩ nặng nề quá sẽ gây mẫu thuẫn cho chính tình cảm của mình sau này thôi
Ho ten: Trần Tùng
Email: tung_bn2000@yahoo.com
Noi dung: Đó là một chủ đề luôn tốn nhiều giấy mực. Nhưng theo tôi, bất cứ khi nào, ở tất cả mọi nơi trên thế giới, với một người con gái, bao giờ lần đầu tiên cũng thật nhiều cảm xúc. Có thể là vui, cũng có thể là buồn, cũng có thể là căng thẳng, hoặc cũng có thể sợ hãi khi bị ép buộc. Nhưng lần đầu tiên ấy sẽ theo họ suốt cuộc đời. Không ai ngăn cản một cô gái dâng hiến cho người mình yêu. Cũng không ai có thể nói trước điều gì khi những xúc cảm dâng trào và bản năng trỗi dậy. Cái mà người ta cần là những suy nghĩ nghiêm túc về hành động của mình. Sự dễ dãi trong tình cảm luôn giết chết những điều tốt đẹp nhất. Sự dễ dãi ấy luôn gây nên những vết thương khó lành trong tâm hồn của chính họ và có thể là đối phương. Biết bao thế hệ ông cha, chữ ’’trinh’’ luôn thật sự cần thiết. Nhưng không phải tất cả. Mọi người hãy có một suy nghĩ thoáng nhưng cần thật sự nghiêm túc trong ’’chuyện ấy’’ khi niềm tin và một tình yêu mãnh liệt, khi người ta chắc chắn không thấy luyến tiếc những gì đã xảy ra.
Noi dung: Theo tôi thì chữ trinh vào thời đại này ta nên bàn đến là sự chung trinh chứ không nên đề cập đến trinh tiết. Giớ trẻ bây giờ họ quan điểm khác với các Cụ ngày xưa đó không phải là lối sống buông thả mà đó là do đất nước mở cửa và nhập ngoại nhưng quan điểm và phong cách sống mà thôi.
Ho ten: Kim_Sue_Zin
Email: hoahongvecxay2930@yahoo.com
Noi dung: Ai nói một người con gái không còn trinh thì tha hóa hư hỏng nào? Còn hay không không quá quan trọng, cơ bản là phẩm chất, nhân cách của họ. Không chỉ có thể đánh giá qua một chữ TRINH. Mà thế nào là " các em thời nay" nhỉ ? Liệu có quá không chăng khi lại nói chúng tôi tha hóa? Chúng tôi vẫn tự chịu trách nhiệm về cuộc đời chúng tôi. Có chăng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ! Tha hóa cũng có nhiều lý do tha hóa... là người ngoài cuộc sẽ chẳng hiểu gì!
Ho ten: Thế Dũng
Dia chi: Hà Nội
Email: tdung212000@yahoo.com
Tieu de: Chữ Trinh
Noi dung: Trinh giống như một món đồ cổ,có người sở hữu mà không biết đến giá trị của nó nên vô tình cho không,có người thì đem bán rẻ vì miếng cơm manh áo, có người lại nghĩ vì nó quá cao giá nên cất giữ tới lúc mất giá.Người khôn là người biết trao đúng chỗ và đúng lúc.
Ho ten: Cô bé 17
Dia chi: LẠNG SƠN
Noi dung: Tôi không phủ nhận trinh tiết là rất quan trọng nhưng xã hội bây giờ có qua nhiều thứ mà ta không thể ngờ tới nên chúng ta hãy nhìn nhận điều này một cách rộng lượng trong khuôn khổ. Có nghĩa là hãy nhìn về cái mà cô gái ấy sẽ làm được trong tương lai, đó mới là điều quan trọng. Các bạn nữ hãy mạnh mẽ lên nhé! Mạnh mẽ và sáng suốt để chọn được người yêu mình thực sự mà trao gửi cưộc đời, mạnh mẽ để làm lại cuộc đời và khẳng định lại mình.
Ho ten: My Yen
Dia chi: Huế
Email: myyen277@yahoo.com
Noi dung: Tôi cũng không hẳn hoàn hoàn đồng ý với tác giả. Đúng là con gái thời nay có phần dễ dãi hơn trước, yêu nhanh và quan hệ cũng nhanh. Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: giáo dục gia đình, bạn bè va nhận thức của mỗi người... nhưng cũng có những người được’’trao thân’’ cho người mình yêu là một hạnh phúc. Khi yêu ai ma chẵng mơ ước đến một ngôi nhà và những đứa trẻ chứ? Khi bạn yêu một người nào đó có bao giờ bạn có muốn người ấy là của riêng bạn không? Xét cho cùng con gái chúng tôi vẫn là người thiệt hơn.
Ho ten: KIA
Dia chi: Hải Dương
Email: violet_bic_hs
Tieu de: Hãy độ lượng hơn
Noi dung: Tôi không đồng ý với việc bây giờ có quá nhiều người con gái dễ dãi nhưng tôi cũng không đồng tình với việc quá coi trọng chữ trinh bởi lẽ đôi khi do hoàn cảnh, do dòng đời xô đẩy. Tôi thấy thương cho những người phụ nữ như vậy. Đôi lúc tôi ghét đàn ông ích kỷ hẹp hòi, tại sao họ không nghĩ tới “trinh” của chính mình? Vì vậy tôi nghĩ trước khi người đàn ông nào đó nói về vấn đề tế nhị này hãy nghiêm khắc nhìn bản thân mình trước đã.
Ho ten: Ngọc Hân
Email: babybig_149@yahoo.com
Noi dung: Tôi đồng ý với tác giả,nhưng có bao giờ các bạn nghĩ nếu không có sự đòi hỏi và đồng ý của con trai thì làm sao có thể chuyện đó được. Trước hết các bạn trai nên kiểm điểm lại mình trước khi vội kết án cho chúng tôi.
Ho ten: Đới Thành
Dia chi: Hải Phòng
Email: shinro_hikaru@yahoo.com
Noi dung: Đọc bài viết của bạn tôi cảm thấy cũng được! Nhưng vấn đề này nó nan giải lắm các bạn có bàn cả ngày - tháng - hay năm cũng chẳng hết đâu! Vấn đề này là mọi người tự nghĩ thôi!
Ho ten: Hong Hanh
Email: honghanh@seed.net.tw
Noi dung: Ý kiến của anh Thế Dũng rất hay, tôi ủng hộ. Hãy để cho mọi người tự quyết định xử lý thế nào và sau này họ sẽ biết mình là người khôn hay kẻ ngốc.
Ho ten: Thu Hiền
Email: thu_hien_love_vn@yahoo.de
Noi dung: Tôi đang sống ở nước ngoài, trong xã hội "Tây", thật sự với tư cách của một người con gái trong thế hệ mới, tôi nghĩ thật ra khi người ta đã yêu nhau thật sự chuyện con gái trao thân không còn là quá xa lạ, nhưng điều khiến tôi băn khoăn đó là tại sao mọi người đều nghĩ khi con gái không còn trinh thì họ cũng sẽ dễ dàng quan hệ với người khác? Tôi không nghĩ vậy, bởi tôi cũng là con gái và thật sự tôi cũng không còn trinh, tôi đã trao nó cho người mà tôi yêu cả tấm lòng, đã nghĩ sẽ ở bên cạnh anh ấy cả cuộc đòi, nhưng anh ấy đã khiến lòng tôi tan nát, giờ chúng tôi như người xa lạ. Dù vậy nhưng không có nghĩa tôi quan hệ với người đàn ông một cách dễ dàng. Từ ngày xa anh tôi không có ai khác, kể cả ngày hôm nay tôi cũng có người yêu mới mấy tháng trời nay rồi.
Ho ten: Hà Xuyên
Dia chi: Điện biên phủ
Email: voicoibebong_2216@yahoo.com
Noi dung: Tôi đồng ý với ý kiến của bạn KIA. Hãy hiểu và thông cảm bởi có phải cô gái nào dễ trao thân cũng vậy, mà có thể do quá yêu hay là thiếu nhận thức về QHTD thì sao? Hãy độ lượng!
Ho ten: Trần Văn Diệm
Dia chi: Sở công nghiệp Lai Châu
Email: tranvandiem.ttkc.tvptcn@gmail.com
Noi dung: Tôi nghĩ tất cả mọi việc xảy ra theo cái nhìn của mỗi người. Nếu bạn không bị cận nhưng lại đeo kính cận thì đương nhiên bạn sẽ nhìn sự vật hiện tượng theo một cách khác với khi không đeo kính. Cách nhìn đó lại phụ thuộc vào mỗi người và các mối quan hệ và môi trường xung quanh. Vấn đề rất lớn và liên quan đến nhiều vấn đề khác...Có giải quyết không nhỉ? Chắc chắn là có chứ!
Điều đầu tiên là mỗi người chúng ta nên nhìn nhận lại bản thân mình. Sau đó là mỗi chúng ta nên tạo dựng một phong cách sống đúng đắn nhất. Một => Nhiều. Tình hình sẽ được cải thiện. Tôi nghĩ điều không kém phần quan trọng đó chính là sự ra tay của: Giáo dục, tổ chức xã hội, gia đình... Mà tôi nghiệm thấy rằng giáo dục là một nền tảng cơ bản. Có lúc tôi ước mơ có tiền xây dựng một trường học tư. Tôi sẽ tuyển những người thầy người cô có tâm huyết thật sự với nghề. Mà trường học tôi muốn mở đó chính là những mái trường mầm non. Ước mơ của tôi còn lớn lắm nhưng một mình tôi không thể làm được. Chúng ta hãy cùng làm. Bạn và tôi, mỗi người hãy đóng góp một chút. Tôi tin chắc rằng xã hội chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.
Ho ten: Khánh Linh
Dia chi:
Email: khanhlinh102@hotmail.com
Noi dung: Xin lỗi, nhưng tôi không thể nói là tôi đồng ý với tác giả 100%. Không thể lấy tiêu chuẩn của các cụ ngày xưa để đưa vảo lớp trẻ ngày nay. Tôi đồng ý, hiện nay có một số bộ phận trẻ có lối sống tha hóa nhưng đừng lấy đó mà áp đặt lên chúng tôi,1 số không nói là tất cả. Theo tôi, chữ trinh bây giờ quan trọng chứ, nhưng nó không phải để đánh giá phẩm chất, phẩm hạnh của một người phụ nữ. Ai dám nói một người khi không còn trinh là một người có đạo đức xấu? Đánh giá một người, nhất là phụ nữ bây giờ chữ trinh không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng hơn là bạn sống như thế nào ,nhận thức của bạn ra sao. Tôi ủng hộ những người phụ nữ biết suy nghĩ và biết bảo vệ mình trong chuyện yêu, tôi ủng hộ nếu như họ tìm được một tình yêu tuyệt vời và yêu hết mình có thể nếu như điều đó làm họ hạnh phúc.
Ho ten: _Zz_mAj_phU_nhAn_zZ_
Email: billy_boo91@yahoo.com
Tieu de: Trinh
Noi dung: Có lẽ đối với em "Trinh" là một khái niệm quá xa xỉ. Theo em người con gái mất trinh rồi chưa hẳn đã rơi vào tình trạng "cuocdoi.het " đâu. Họ không hề muốn, chỉ là vô tình mới không còn thôi.
Ho ten: Lan Lan
Dia chi: Hà Nội
Email: Lan Lan @Yahoo.com
Tieu de: Cần phải đủ “tầm” khi đưa ra ý kiến về chuyện này.
Noi dung: Bạn ơi! Chủ đề bài viết của bạn khá hay. Nhưng tôi không thể đồng ý hoàn toàn với ý kiến của bạn. Ai dám khẳng định một người con gái giữ được chữ Trinh cho đến khi lấy chồng là người có đạo đức, và ngược lại la người không có đạo đức...Theo tôi đừng vì một vài ví dụ không hay mà đánh giá tất cả là như thế. Cuộc sống cần có niềm tin, dám tin cũng là khẳng định bản lĩnh của bạn. Bạn viết về chủ đề này cũng đã là mạnh dạn, nhưng để có thể đưa ra ý kiến hay và sâu sắc cũng cần phải đủ "tầm" bạn ạh. Mong sau này sẽ còn đọc được nhiều bài viết của bạn. Chúc bạn thành công!
Ho ten: Lã Đức Duy
Dia chi: Hưng Yên
Email: Laduy7@yahoo.com.vn
Tieu de: Bài viết rất hay song cũng còn ...
Noi dung: Thực tình tôi không nghĩ đây là người con gái viết bài này mà tôi nghĩ đây là một người đàn ông đã đứng tuổi rồi kia. Ngày nay chữ trinh có lẽ ít người để ý tới lắm, tôi có quen một cô bạn năm nay chỉ trên 20 dưới 25 tuổi nhưng bạn đó có vẻ thoáng trong chữ trinh lắm. Đã có lần tôi hỏi thật thì được trả lời: Phụ nữ bây giờ ai để ý tới cái đó đâu mà yêu nhau là do nhiều vấn đề khác, tôi hơi chạnh lòng, song tôi tự trấn tĩnh lại thì thấy những lời đó có thể được chứng minh bởi cách quan hệ quá thoáng của một số lớn thanh niên ngày nay.
Ho ten: Mr Dark
Dia chi: Hà Nội
Email: kradrm@yahoo.com
Tieu de: Ý kiến của một người trẻ tuổi
Noi dung: Việc một cô gái bị mất chữ trinh có phải là xấu hay không còn tuỳ vào cách cô ta bị "mất" như thế nào. Nếu cô ấy trao chữ trinh đó cho người cô ta yêu thực lòng thì chẳng có vấn đề gì cả. Nếu cô ta quá ngây thơ mà bị lừa tình thì thật đáng thương, còn "mất" do lối sống buông thả thì mới đáng trách. Tất cả cũng do quan niệm từng người, nhưng không nên lôi việc mất hay còn ra phán xét một con người. Con trai mất ... cũng phải nhiều ít nhất tương đương con gái đấy thôi. Vậy chẳng ai nói gì, chẳng qua là không có dấu hiệu gì. Quá bất công.
Ho ten: Giấu tên
Tieu de: Tại sao lại vẫn phân biệt giữa con trai và con gái?
Noi dung: Tôi cũng đồng ý với tác giả là chữ trinh cũng quan trọng đối với người con gái, nhưng không phải vì thế mà nhìn vào đó ta đánh giá phẩm chất của họ được. Mà vì sao xã hội lại bất công thế, chúng ta đang sống ở thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn phân biệt, vì sao cho phép con trai quan hệ với cô này cô khác không ai nói, nhưng con gái thì lại không thể (cũng không phải là quá mức), thì lại bị lên án?
Ho ten: Giấu tên
Tieu de: Cần phải nghĩ rộng hơn nữa
Noi dung: Nếu tôi yêu một người và trao trọn cho người ấy, thì người có lỗi không phải là tôi nếu chúng tôi không đến được với nhau và tôi cũng không phải là người không chung thuỷ với người tôi gặp sau này. Những gì tôi trải qua là trước khi tôi gặp anh ấy, chẳng lẽ vậy là tôi xấu xa?
Nếu với bạn cái tấm mỏng manh ấy là biểu hiện cho sự đức hạnh và chung thuỷ thì chẳng lẽ chỉ có phụ nữ chúng tôi mới cần phải giữ chung thuỷ sao? Đêm tân hôn các bạn cần một người vợ "ngây thơ" còn chúng tôi không cần sao?
Nếu bạn suy nghĩ rộng chút nữa, sao bạn không nghĩ cách làm thay đổi những gã không yêu mà cũng phá hoại cuộc đời người khác, nếu họ thật lòng thì làm gì có những người con gái phải khóc trong đêm tân hôn khi gặp phải những đức lang quân xem trọng "màng trinh" hơn "trinh tiết"?
Tôi là người tiếp xúc với lối sống phương Tây, nhưng cái tôi học được ở họ lớn hơn những cái mà người khác chỉ nghe và nhại lại, đó là họ biết mình làm những gì, biết chịu trách nhiệm những gì đã làm... Một cô gái quan hệ dễ dãi chỉ khi cô ta quan hệ với người cô ta không yêu hay với một mục đích không trong sáng... Tôi đã yêu, đã trao gửi và qua bao nhiêu năm. Giờ chúng tôi vẫn bên nhau, chưa một lần anh ấy tỏ ra không tôn trọng tôi, và đêm tân hôn của chúng tôi vẫn vô cùng lãng mạn. Phải, tôi may mắn, vì tôi yêu đúng người thật sự yêu tôi. Nhưng khi tôi làm gì điều là do tôi tự nguyện, tất cả cứ xảy ra rất tự nhiên. Vì vậy, tôi chỉ thấy thương cho những cô gái đã chọn lầm ngưòi, hoặc đã nhẹ dạ cả tin... Hoặc thấy tiếc cho những cuộc tình đứt gánh nửa đường. Còn những cô gái vốn xem chuyện quan hệ là thú vui thì tôi không có gì phải nói...
Ho ten: Phạm Vũ Cường
Dia chi: Lào Cai
Email: cuonglcitp
Tieu de: Chữ trinh thời nào cũng đáng giá
Noi dung: Theo tôi trong cuộc sống hiện đại cũng không nên khắt khe quá, nếu thực sự yêu nhau một cách thật lòng thì quan hệ với nhau thì cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên các gái nên nhớ, trừ những ông chồng quá "Tây" hoặc không thực sự yêu vợ còn lại thì đều thấy ít hay nhiều một cái gì đó ám ảnh khi vợ mình từng trót hết lòng “trao thân" cho một hay nhiều người trước đó. Tôi càng phản đối những mối "tình một đêm" hay mốt rủ nhau đi nhà nghỉ cho đỡ buồn của một số cô gái hiện nay. Nếu bạn gái nào coi đó là chuyện bình thường thì hãy kể lối sống thời con gái cho chồng xem…
Ho ten: Le Trung Thu - Dia chi: Quảng Ninh
Tieu de: Cần phân biệt rõ là vì tình yêu hay vì nhu cầu
Noi dung: Nói đến chữ trinh là nói đến tình dục. Tôi nghĩ khi xã hội phát triển chúng ta cũng không nên quá khắt khe về vấn đề trinh tiết. Nhưng chúng ta phải thật sự hiểu rõ về QHTD an tòan. Những cô gái mới lớn nên trang bị cho mình những kiến thức về tình dục chứ không nên đua theo trào lưu sex. Yêu và hiểu rõ người mình trao thân gửi phận chứ không phải vì nhu cầu tình dục nhất thời.
Ho ten: Minh Hạnh
Dia chi: Hà Nội
Tieu de: Hãy rộng lượng với họ
Noi dung: Tôi biết vấn đề chữ "Trinh" có rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng theo tôi thì trinh tiết của người con gái rất quan trọng nhưng cũng không thể dựa vào nó để đánh giá một người con gái có tốt hay không vì nhiều hoàn cảnh khác nhau dẫn đến sự mất trinh ở người con gái, có thể vì kiếm sống mưu sinh hay vì gia đình, vì cưỡng bức... mà lỗi không phải do họ. Họ cũng không muốn vây. Do vậy hãy rộng lượng với họ...
Ho ten: Thanh Dung
Email: n3w_ljf3_2007@yahoo.com
Tieu de: Hãy giữ lại một chút gì của con gái Việt
Noi dung: Tôi cũng đồng ý với bạn Khánh Linh, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, dù sao trinh cũng là một cái gì đó thể hiện được một phần con người mình. Chỉ mong các bạn gái bây giờ đừng quá dễ dãi trong chuyện tình cảm, hãy giữ lại một chút gì đó của người con gái Việt
Ho ten: Yanagi
Tieu de: Đâu rồi bình đẳng giới?
Noi dung: Ngày xưa tôi giữ gìn cái chữ "TRINH" ấy ghê lắm, rồi lại đem sex ra như để trả ơn tất cả những gì anh đã làm cho tôi! Một tối bên nhau ấy chỉ để ngày hôm sau mỗi đứa một phương chưa gặp lại. Tôi vẫn yêu anh và vẫn mãi đợi anh. Đôi lần có kẻ hỏi tôi về Yêu là tôi lắc đầu! Tôi dễ dàng nhưng không dễ dãi. Chỉ đơn giản vì thời gian trôi qua và con người ta quan niệm khác đi mà thôi. Bản thân tôi không hoàn mĩ để bình phẩm, nhưng nếu như bình phẩm người khác chỉ vì một lần như thế thì con người ta mất đi sự bao dung và cái gọi là bình đẳng giới ấy ở đâu? Hóa ra con trai tự cho mình quyền bình phẩm cái gọi là chữ Trinh ấy ư? Con trai không phải chúa cứu thế, bởi con trai nhiều khi quá ích kỷ mà gây tổn thương đến người ấy của mình!
![]() |
| Hình ảnh: Deviantart |
Email: lethuyngoc_0604@yahoo.com
Tieu de: Không thể lấy cái thiểu số để đánh đồng mọi việc
Noi dung: Tôi nghĩ không thể lấy cái thiểu số để đánh đồng mọi việc được. Là một người con gái tôi không phản đối việc QHTD trước hôn nhân. Tôi chỉ phản đối việc coi đấy là một trò chơi, buông thả mình theo bản năng. Như bạn Khánh Linh đã nói:"Đánh giá một người, nhất là phụ nữ bây giờ chữ trinh không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng hơn là bạn sống như thế nào, nhận thức của bạn ra sao. Tôi ủng hộ những người phụ nữ biết suy nghĩ và biết bảo vệ mình trong chuyện yêu, tôi ủng hộ nếu như họ tìm được một tình yêu tuyệt vời và yêu hết mình có thể nếu như điều đó làm họ hạnh phúc ".
Các bạn nữ thân mến, hãy đưa ra những quyết định sáng suốt cho bản thân mình, bởi đó là tương lai và hạnh phúc của bạn. Dù có vấp ngã thì hãy đứng dậy và làm lại từ đầu, nếu bạn buông thả cho bản năng có nghĩa là bạn tự đánh mất mình.Cuộc đời mỗi người chỉ có một, hãy biết trân trọng mình bạn nhé. Sống hết mình miễn là không thẹn với lòng, bạn chẳng thể làm vừa lòng cả thế giới.
Ho ten: tnp
Dia chi:
Email: tantanhgiacmohoa@yahoo.com
Tieu de: Chữ trinh vô cùng quan trọng
Noi dung: Với tôi một người con trai 20 tuổi thì chữ trinh vô cùng quan trọng vì nó là minh chứng cho sự chung thuỷ của đôi lừa. Không chỉ chữ trinh của con gái mà là cả của người con trai. Cuôc sống của một bộ phận giới trẻ giờ quá dễ dãi và buông thả vì thế có khi họ phải trả giá rất đắt cho sự dễ dãi đó. Tôi rất cám ơn tác giả bài viết. Mong rằng giới trẻ sẽ suy nghĩ lại và hãy biết giữ lấy cái quý giá nhất của mình.
Độc giả giấu tên - Noi dung: Nói về con gái tại sao đàn ông không bị lên án? Các bạn thì sao luôn đòi hỏi "trinh tiết", vậy các bạn có còn "trinh"khi đến với người khác không? Đừng lên án ai khi mà các bạn cũng không hơn người ta cả.
Ho ten: LÊ HOÀNG YẾN
Dia chi: Đại học VINH
Email: lovemeifyoudare128@yahoo.com
Tieu de: Cách nhìn của TÔI-1 cô gái đã không cònTRINH
Noi dung: Tôi sinh năm 1989 và tôi đã không còn cái quý giá nhât của 1 người con gái.Vậy thì sao?Tôi đã từng dằn vặt,từng đau khổ nhưng rồi tôi nhận ra còn nhiều điều đáng giá hơn cái đó.Tôi la` 1 người biết tôn trọng giá trị bản thân mình và tôi biết đứng dậy sau vấp ngã làm lại từ đầu đó mới là điều quan trọng nhất.Tôi may mắn đã gặp được 1 người con trai biết thông cảm.tôn trọng tôi vì chính con người tôi chứ không phải ở những giá trị đức khắc nghiệt đó.Và nhiều khi tôi lại thầm cảm ơn vì biết đâu nếu không có vấp ngã đó thì làm sao tôi gặp được 1 người con trai cao thượng như anh?Tất nhiên nói như thế nhưng tôi cũng mong các bạn gái ngày nay hãy thận trọng và suy nghĩ thật kĩ trước khi quan hệ tình dục trước hôn nhân.Đừng làm gì để mình phải hối hận!Đừng quên bạn nhé!Còn ở những người đàn ông tôi mong các bạn hãy có cái nhìn độ lượng hơn và đưng quên trướckhi phán xét 1 điều gì hãy nhìn lại bản thân mình xem co xứng đáng không đã.Hạnh phúc thật sự sẽ đến khi bạn yêu thương và biêt cảm thông,tôn trọng quá khứ của người mình yêu và quyết định gắn bó lâu dài.
Ho ten: Tác giả
Dia chi: Hà Nội
Email: viet_phoco@yahoo.com.vn
Tieu de: Lời bàn
Noi dung: Cảm ơn các bạn đã có nhiều ý kiến về vấn đề này, trong bài của mình, mình đã nói về chữ trinh với cả 2 ý nghĩa, đó là sự trinh trắng và trung trinh về tâm hồn... và thật sự, cái chúng ta cần là chữ trinh tâm hồn...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.


