Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cho anh gửi tháng tư vào trong đôi mắt biếc

2018-04-03 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tháng tư, phố chuyển mùa trong cái chớp mắt vội vàng của ai kia, nhẹ thôi như một bờ mi ngoan cong veo của một cặp mắt sáng trong và sâu thăm thẳm. Nắng nhẹ thêu hoa trên con đường vừa lạ vừa quen, giữa cái nhớ nhớ quên quên một mùa đã qua lặng lẽ.

***

blog radio, Cho anh gửi tháng tư vào trong đôi mắt biết

Mắt biếc à, em đã xuống phố chưa? Thả mình vào lòng phố một sáng tinh khôi bất chợt gặp một gánh loa kèn trắng trong như nụ cười em đó và giật mình nhận ra tháng tư đã về qua ngõ bao giờ. Có một gã trai đứng lấp xa xa, lén nhìn nụ cười trong veo của em rạng ngời lên trong nắng sớm, dường như thời gian như đứng lại trong cái khoảnh khắc mùa chao nghiêng khe khẽ một chiếc lá vừa bị nụ hôn của gió cuốn đi xa cành.

Tháng tư, phố chuyển mùa trong cái chớp mắt vội vàng của ai kia, nhẹ thôi như một bờ mi ngoan cong veo của một cặp mắt sáng trong và sâu thăm thẳm. Nắng nhẹ thêu hoa trên con đường vừa lạ vừa quen, giữa cái nhớ nhớ quên quên một mùa đã qua lặng lẽ.

Xuân đã đi theo con rét nàng Bân đi khuất sau phố vắng, để lại đám hoa ban, hoa sưa ngẩn ngơ chút se se của con lạnh cuối mùa. Mắt biếc tần ngần nhìn một cánh mộc miên rụng xuống, nghe đám chim ríu rít chuyền cành, chợt nao lòng hoài niệm về một điều gì đó đã ngang qua mùa cũ.

Tôi gửi cho em chút nắng tháng tư, chút tình tứ thầm kín chẳng dám đặt tên của cái rung cảm nhẹ nhàng trong một lần vô tình bước ngang qua đôi mắt ấy.

blog radio, Cho anh gửi tháng tư vào trong đôi mắt biết

Tháng tư, đêm trắng bắt đầu rệt áo sao, hằng hà sa số những ánh lấp lánh như ánh mắt em. Tôi lại là tôi, một gã lãng tử đứng bên ban công một đêm tháng tư trời trong và gió nhè nhẹ. Nghe tiếng kêu của một chú mèo đi hoang lang thang đâu đó trên gác mái, ngửi lấy cái hương hoa ngọc lan đầu mùa chảy ngang qua mặt. Nhớ về em một nỗi nhớ riêng tôi mà em không cho phép.

Em có biết không, tháng tư dưới lòng phố tung bay một tà áo trắng tinh khôi ngược chiều gió thổi. Tôi lại muốn tôi thành một gã trai mười tám, đôi mươi trong cái lần đầu biết trộm nhớ, trộm thương, biết vương trong lòng một đôi mắt, một nụ cười và cái ẩm ương của tuổi mới lớn.

Tháng tư, bất chợt một cơn mưa đầu mùa vội đến vội đi vẽ lên đâu đó khoảng trời kia một chiếc cầu vồng xinh xinh lấp lánh. Có ai đó dám đứng dưới cơn mưa đợi lấy ánh cầu vồng?! Cuộc sống đôi khi cũng có những thứ nhanh thôi đến rồi lại đi chẳng báo trước. Và giữ nhé mắt biếc, tôi gửi cho em chiếc cầu vồng bắc ngang nỗi nhớ, để em đi qua một khoảng trời lấp lánh của riêng em.

Và cứ thế, riêng mình tôi ngồi gom mùa gửi cho đôi mắt biếc...

© Phạm Đức Bình (A Páo) – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Học cách quên em

Học cách quên em

Tôi từng tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần chúng ta đủ yêu nhau, đủ chân thành, thì mọi giông tố của cuộc đời cũng không thể chia cắt được hai ta. Nhưng hóa ra, thứ tàn nhẫn nhất không phải là khoảng cách, không phải thời gian, mà chính là sự đổi thay trong lòng một con người.

Gửi người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện

Gửi người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện

Mình cũng là phụ nữ và mình chính là người phụ nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, sống tiết kiệm, không son không phấn, biết nghe lời,… Thực ra, bản chất của mình không như vậy, nhưng mình được dạy dỗ như vậy, và dần dần mình đang trở thành người phụ nữ như vậy.

Ai cũng có ước mơ của riêng mình

Ai cũng có ước mơ của riêng mình

Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý

Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ

Ước mơ của mẹ

Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ

Món ăn của mẹ

Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về

"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống

Thời cơ trong cuộc sống

Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa

Hương lửa

Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

back to top