Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chia tay rồi vẫn không thể ngừng yêu

2015-08-14 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Chia tay rồi, em cũng chẳng từ bỏ thói quen ngày cũ. Vẫn tập nấu những món anh thích, vẫn đi bộ trên những con đường xưa. Mà ngay cả nỗi nhớ, em cũng phải giấu kỹ, sợ anh biết, anh sẽ vẫn thờ ơ. Sự thờ ơ ấy, em chịu không thấu.

***

Mình chia tay rồi anh nhỉ? Được một thời gian rất lâu, nhưng chẳng là gì với chiều dài của những năm tháng hạnh phúc mà em không bao giờ có lại. Em lúc trước không hiểu, hiện tại không hiểu, có lẽ sau này cũng chẳng bao giờ hiểu được tại sao lại chia tay, tại sao anh rời bỏ em. Chỉ là cứ có ai, hoặc bất cứ thứ gì gợn chút màu năm tháng đó, là em lại không kìm lòng được.

Mình yêu nhau rất khó khăn. Bởi anh mang trong tim một vết thương cho mối tình đầu 6 năm đằng đẵng. Còn em dù chưa trải qua một mối tình cho đúng nghĩa nhưng ánh mắt đã chẳng ngây ngốc như thuở đôi mươi.

Họ bảo em, anh hết yêu em rồi vì anh đã hứa, hứa sẽ không bao giờ tìm gặp em, mãi mãi không muốn gặp em. Và cũng bởi vì chính anh cũng đã lạnh lùng nói, anh không còn yêu em nữa. Anh chúc em hạnh phúc vì em xứng đáng với người tốt hơn anh. Em òa khóc, như thể cả thế giới này đã rời bỏ em đi. Thứ mặn chát hóa ra chẳng có nghĩa lý gì khi với ai đó, em chẳng còn quan trọng nữa. Vậy mà em vẫn để nó lăn dài, rơi nghiêng vào từng nỗi nhớ không ngủ.

chia tay

Mình chia tay lâu rồi. Vậy mà em cứ ngỡ như mới giây phút trước thôi, anh còn nói yêu em nhiều lắm, em cười tươi rói, vòng tay ôm anh thật chặt. Em không giỏi nhớ về những nỗi đau. Vậy mà thứ vô hình lại dễ dàng làm em tổn thương ghê gớm. Bởi có lẽ em từng quá đỗi hạnh phúc ngọt ngào.

Anh có thói quen ngủ rất muộn, ai sẽ lèo nhèo, bắt anh ngừng việc nghỉ ngơi. Anh còn hay bỏ bữa sáng, ai sẽ léo nhéo ép anh uống vội cốc sữa, ăn tạm miếng bánh đi làm. Dẫu là ai, đều sẽ không là em. Đến cả tư cách nói chuyện như những người lạ, em cũng không có.

Em chẳng biết trả lời thế nào cho phù hợp khi bạn bè em hỏi về chúng ta, mà thực ra là về em và về anh. Từ khi nào bước chân của em, của anh lại lệch nhịp tới mức ấy. Em vội vã cuống cuồng chạy theo anh, còn anh thì đi rất nhanh. Em hình như đã không còn trông được bóng anh. Chỉ còn nỗi nhớ hắt lên tường, vắt kiệt từng kỷ niệm mà buông tiếng nấc nghẹn.

Họ bảo em quên anh đi, anh cũng bảo em quên anh đi. Thật vô lý làm sao khi chúng ta đi qua những yêu dấu, em lại phải ép mình quên những hương vị ngọt ngào. Nên em vẫn nhớ anh, nhớ từng kỷ niệm, từng con đường, góc phố có bóng anh.

Họ bảo em hãy tìm cho mình một người yêu mới. Em chỉ cười trừ. Tình yêu không phải thứ vội vã, cũng không phải thứ muốn là có thể gieo trồng. Tâm hồn em vẫn chưa trở mình được sau cơn bão, thì sao có thể ươm mầm tình cảm của ai. Em cũng không phải người cố chấp hoài niệm, mà bỏ quên những cảm giác thân thương quanh mình. Chỉ là em nghĩ, nếu có ai đó yêu em, anh ấy sẽ vun vén, chăm sóc, như em đã từng hết lòng. Em cũng sẽ vì anh ấy mà vươn lên đón nhận.

chia tay rồi

Khi chia tay, em không ghét anh, không giận anh. Vì thực tế, em chưa kịp yêu anh trọn vẹn hơn như em vẫn muốn. Em từng mơ ước có một mái nhà nhỏ. Em sẽ sinh cho anh những đứa con của hai ta. Con sẽ là đồng minh của em, bênh vực em mỗi khi anh lạnh lùng im lặng. Mẹ con em, một lớn, nhiều nhỏ, sẽ giữ anh đứng vững trong cuộc đời này. Làm nơi bình yên đón anh trở lại. Nhiều thứ không trọn vẹn như vậy, em yêu anh còn chưa đủ. Sao lại đành lòng ghét bỏ, oán hận bước chân của người ra đi.

Chia tay rồi, em cũng chẳng từ bỏ thói quen ngày cũ. Vẫn tập nấu những món anh thích, vẫn đi bộ trên những con đường xưa… Chỉ có điều những vần thơ, những status tâm trạng, em đều không viết. Bởi có viết trăm câu thơ, nghìn câu chữ, sẽ chỉ có nhớ anh mà thôi. Mà ngay cả nỗi nhớ, em cũng phải giấu kỹ, sợ anh biết, anh sẽ vẫn thờ ơ. Sự thờ ơ ấy, em chịu không thấu.

Chia tay rồi, em vẫn yêu anh. Ít nhất giờ phút này, anh vẫn là người em yêu nhiều nhất. Tình yêu là thứ kỳ lạ. Lắm lúc chỉ là chuyện của một người. Thất vọng cũng là một loại hạnh phúc. Vì có yêu nên có đợi chờ. Bởi đợi chờ nên mới biết đau.

Anh không còn yêu em nữa. Anh cũng chẳng quan tâm em sẽ ra sao sau khi anh đi. Anh chẳng muốn gặp lại em. Anh đã nói như vậy. Nhưng em cũng không hứa sẽ ngừng yêu anh, không có thề sẽ quên anh, cũng không hề nói sẽ không được gặp lại anh. Em sẽ vẫn ngồi im nơi tình yêu chúng ta bắt đầu, hoàn chỉnh bản thân em, cho tới khi em đủ dũng cảm đứng dậy, em hứa sẽ tìm.

Nếu em thấy anh, xin anh đừng quay lưng đi. Làm ơn hãy đứng nguyên ở đó. Em thực tâm muốn thấy anh hạnh phúc như thế nào.

© Thương Nguyễn – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Trong cuộc sống hiện nay, không phải ai cũng có ước mơ, hoài bão và bản lĩnh đương đầu với khó khăn. Vậy nếu không có được những yếu tố này thì ta sẽ trở nên như thế nào?

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Tính cách nổi bật nhất, không lẫn đi đâu được của người thuộc 4 nhóm máu A, B, AB, O là gì?

Tiến bước về phía trái tim

Tiến bước về phía trái tim

Vê ra xa mẹ Đức nhưng trái tim cô luôn có bóng hình mẹ luôn ngập tràn tình yêu dành cho mẹ, cô xa nước Đức nhưng đất nước thứ nhất của cô luôn hiện diện trong bóng hình cô, từ mái tóc, đôi mắt, giọng nói và cả máu đang chảy trong cơ thể của cô nữa.

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

back to top