Chia tay, đừng như người xa lạ!
2012-01-13 15:38
Tác giả:
Blog Việt
Có mấy ai trong cuộc đời này, khi yêu và chia tay còn giữ lại trong nhau tình cảm tự nhiên trong sáng nhất? Anh và em không nằm ngoài quy luật đó.
Chia tay, đừng như người xa lạ!
Em không đủ can đảm để xóa đi những dòng chat của 2 đứa khi online, em không đủ dũng khí để bấm delete dù chỉ trong tích tắc thôi. Trái tim vẫn nghẹn ngào khi em chẳng biết là vô tình hay cố ý đọc lại những yêu thương một thời ấy. Hơn 1 tháng, ngày nào ta cũng online nói chuyện đến khuya. Yêu thương vừa mới bắt đầu là khi em cảm thấy tình yêu ấy mong manh. Em đã cố gắng yêu thương anh thật nhiều, cố gắng để xích lại gần anh hơn, bởi em biết em là người đến sau trong cuộc tình ấy, bởi em biết có lẽ anh yêu và chọn em nhưng vẫn chất chứa những do dự trong anh.
Chia tay rồi, em luôn tự hỏi rằng sao không cho em cơ hội để bên anh trong suốt cuộc hành trình ấy hả anh? Dù gì, anh cũng đã bảo rằng: “Nói thật là nếu phải chọn anh sẽ chọn em”.

Cho đến giờ, em vẫn mang trong mình câu hỏi, tình yêu ấy, tình yêu anh dành cho em có chân thành không khi giữa đêm tối anh bắt xe hàng trăm cây số để ra với em khi em ốm, là những khi lo lắng cho em lúc em 1 mình. Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã cho em những yêu thương dù ta chỉ bên nhau trong phút chốc.
Ngồi sau xe anh, em cũng chưa từng đưa tay ra phía trước để ôm anh như những đôi tình nhân khác, em chưa một lần đi bên anh trong chiều Hà Nội, giữa hai ta chỉ là những khoảng cách và khoảng cách.
Anh lấy một người con gái mà em đã ghen tuông ra làm lý do để chia tay, để em lại một mình có thoải mái và bình yên không anh? Em đã ôm thắt trái tim mình mỗi tối, hàng đêm khi nhớ về anh, nhớ về buổi tối em một mình vào với anh để nhận được sự đối diện phũ phàng. Anh bỏ lại em trong đêm tối và lao xe đi trong làn nước mắt em. Em trở về HN trên chuyến xe vào giờ khắc cuối cùng của ngày tàn, của ngày em nhận được lời chia tay từ anh. Em đã níu kéo nhưng anh vô tình.
Còn cô ấy thì sao hả anh? Người con gái anh đã lấy làm cái cớ để chia tay em? Khi em ghen, anh đã nói rằng: “m…n chẳng là cái gì đâu”. Vậy yêu thương giữa 2 ng có thực sự bắt đầu như lời anh nói. Vậy mà sao trên facebook, em thấy nhỏ ấy đau khổ nhiều quá, cũng quặn thắt tim mình từng đêm như em vậy.
Và còn người ban đầu kia nữa, cũng là người hiện tại anh yêu, cũng là người thứ 3 trong cuộc tình của em với anh, trong chuyện tình giữa anh và U, anh đã chọn người thứ 3 kia. Vì cô ấy trong sáng, thánh thiện hay vì điều gì hả anh? Em không so sánh, bởi sự so sánh là khập khiễng khi em và người đó khác nhau hoàn toàn về điều kiện sống. Có lẽ trong anh, người ta thánh thiện, ngây thơ, hồn nhiên tới mức anh không lỡ, không bao giờ dám chà đạp, nên anh đã chọn dừng chân bên người đó. Và em là người thử nghiệm cho 1 cuộc tình xa. Cuộc đời mỗi người là mỗi chuỗi ngày, không ai biết ngày mai ra sao và không ai biết ai sẽ là đích đến trong cuộc hành trình đầy mệt mỏi.
Phải chăng em đặt quá nhiều niềm tin, quá nhiều tình cảm vào anh nên khi chia tay, em khó chấp nhận?
Trước đây, trên facebook, em chỉ chọn anh là người hiển thị thông tin duy nhất trên new feeds. Vậy mà khi chia tay, em vẫn để như thế, phải mất một thời gian, em mới đủ can đảm để remove nick anh khỏi trang chủ. Không phải bởi vì tình yêu ấy đã hết mà bởi vì em muốn quên anh, em ko còn muốn nhớ.

Em online ít hơn, log fb ít hơn, mọi nơi có anh, em đều hạn chế. Ngay cả trang em quản trị, có nick anh reg ở đó: “heo còi”, em cũng ko dám log dù anh chẳng hề nhớ. Soi mình trong đêm, em tự hỏi em đã quên anh chưa mà sao ngồi sau xe người khác, em vui nhưng vẫn khóc và nhớ anh, nhớ khoảnh khắc đứng chờ, đón anh ra HN, nhớ khi em giấu nước mắt đưa anh về. Em ko đủ mạnh mẽ đâu để nói quên là quên ngay.
Người ta thường nói, từ tình bạn có thể thành tình yêu, nhưng sau khi chia tay, chẳng thể trở lại tình bạn ban đầu vốn tốt đẹp như nó vốn có. Em thì khác anh à. Chẳng phải trước khi yêu nhau, giữa chúng ta là tình anh em thật tốt đó sao? Em muốn trở về thời gian đó dù có gượng ép, muốn lắm khi chúng ta hãy luôn giữ trong nhau tình anh em ấy. Em muốn khi ta chia tay, đừng cay đắng nhau, đừng coi nhau như người xa lạ. Và bởi vì, em yêu anh tình yêu bé ạ!
- Gửi từ email shinichihugo@
Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

