Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chia sẻ yêu thương thắp lên hy vọng

2012-12-21 11:57

Tác giả:



Bình chọn bài viết bằng cách nhấn vào nút Chia sẻ (share) lại nội dung thông tin dẫn lại bài viết này tại FanPage của Blog Việt

Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp


“Đâu đó trong những góc khuất của cuộc sống còn rất nhiều mảnh đời không may. Họ lặng thầm đấu tranh với cuộc sống, vươn lên những mặc cảm khiếm khuyết bản thân bằng ý chí mạnh mẽ để trở thành một người có ích cho cuộc sống….”

Tình cờ được biết về cuộc thi “ Cuộc sống vẫn tươi đẹp!” với mục tiêu đầy cao thượng là hướng tới những người khuyết tật, ca ngợi những con người bản lĩnh “tàn mà không phế” đã chiến thắng với số phận của mình… Bất chợt những kí ức tuổi thơ  lại trở về đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc khác nhau chút buồn rồi lại rất vui vì hiện tại những người khuyết tật đã có được nhiều niềm khích lệ, niềm tin hơn từ những chia sẻ của cộng đồng để họ có thể vượt qua những mặc cảm tinh thần mà phấn đấu trở thành người có ít cho gia đình và xã hội. Tôi ước gì cách đây 10 năm trước mà xã hội quan tâm,  động viên, hỗ trợ tích cực cho những người khuyết tật như thế này thì người cậu của tôi đã không ra đi mãi mãi…

Cậu của tôi là người hiền lành, nhân hậu, dù đôi chân tật nguyền sau một cơn sốt bại liệt lúc nhỏ nhưng cậu vẫn siêng năng, cần cù tìm công việc để tự nuôi lấy bản thân… Cậu đã đi rất nhiều nơi xin việc làm, chỉ cần có một công việc mà được hai bữa cơm hàng ngày thôi thì cậu cũng đã vui rồi nhưng cuộc đời sao lại nghiệt ngã với những ước mong bình dị như vậy ?!...Vì đôi chân khuyết tật khó khăn như vậy nên xin việc chỗ nào người ta cũng không nhận. Mọi hy vọng, niềm tin lạc quan trong suy nghĩ của cậu cứ như vậy mà vơi dần rồi không còn nữa.... Vì gia đình lúc đó rất nghèo, tôi thì đi học còn cậu không thể tìm được việc làm, mọi trang trải trong gia đình dồn chỉ trên đôi vai của ngoại. Nhìn thấy điều đó, cậu rất đau lòng và trách mình giống như một người vô dụng không nuôi nỗi mình nói chi là giúp được gì cho ngoại tôi. Và có thể khi chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng, cậu tôi đã quyết định ra đi mãi để nhẹ bớt gánh nặng gia đình… bao nhiêu năm qua nhưng nỗi xót xa vẫn còn đó trong gia đình tôi, vết thương lòng mà thời gian chưa xóa hết mỗi khi nhớ về cậu…

Dường như vì trải qua nỗi đau mất đi người thân như thế nên có lẽ khi nhìn thấy những điều sự giúp tích cực hơn, khuyến khích và quan tâm nhiều hơn từ những tổ chức, cá nhân hảo tâm đến những khó khăn của người khuyết tật đã giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống. Tôi cảm thấy rất vui vì giờ đây người khuyết tật cũng có được cuộc sống bình thường như những người khác nhờ nhiều sự chia sẻ đồng cảm như vậy. Nhìn những tấm gương sáng ngời ấy, lòng tôi đầy cảm phục biết bao: hành động cứu bạn làm cháu bé mất đôi tay nhưng vẫn chăm chỉ đến trường, đến lớp đầy cảm động, hình ảnh chú thợ vẽ hoa văn áo dài bằng đôi chân, đường nét tinh tế, tuyệt đẹp như một người lành lặn bình thường, chàng sinh viên khuyết tật với tinh thần thiện nguyện lớn lao…. Họ là những con người đầy ý chí, không bao giờ đầu hàng với số phận. họ cũng có quyền ước mơ, có quyền được yêu thương được sống hạnh phúc như những con người bình thường khác trong xã hội. Có câu: Những người khuyết tật cơ thể không đáng sợ mà khuyết tật tâm hồn mới đáng sợ.

Tất cả những điều đó đã đánh thức trong tôi lại cái nhìn lạc quan hơn, tin tưởng hơn vào cuộc sống vào cái tâm trong mỗi con người. Dù cuộc sống đôi lúc có phũ phàng, đầy thăng trầm khó khăn nhưng con người vẫn luôn nhớ đến những giá trị đạo đức, nhân văn tốt đẹp “Thương người như thể thương thân” luôn đồng cảm, sẻ chia không chỉ vật chất mà những mất mát tinh thần cho những con người bất hạnh nhưng không từ bỏ cuộc đời…

Chân thành cám ơn sâu sắc đến những tấm lòng nhân đạo lặng thầm nhưng cao cả đã mang đến niềm hy vọng, hạnh phúc cho biết bao người kém may mắn khiếm khuyết đi cơ thể…Hy vọng sẽ có nhiều chương trình, nhiều nghĩa cử cao đẹp hơn để cùng nhau chung tay hỗ trợ cũng như giúp những người khuyết tật tìm thấy được niềm tin trong cuộc sống… để  họ luôn tin rằng “Cuộc đời vẫn tươi đẹp!”.

  • Bài dự thi của Nguyễn Thị Phương Hằng - noblepurpose15112011@



Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top