Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

2026-02-01 10:25

Tác giả:


Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

***

Trong quan niệm của người phương Đông, mỗi nét trên gương mặt đều ẩn chứa những tín hiệu về vận mệnh. Phụ nữ thường ám ảnh về một làn da hoàn hảo, thấy nốt ruồi là muốn tẩy cho sạch để gương mặt sáng sủa hơn. Thế nhưng, đời người có những cái duyên ngầm, và nốt ruồi đôi khi chính là dấu ấn của sự may mắn, là kho của cải mà ơn trên ban tặng.

Có những vị trí nốt ruồi thoạt nhìn thì kém duyên, nhưng xét về tướng pháp lại là nét quý tướng "vượng phu ích tử", càng về hậu vận càng an nhàn, sung túc. Ngược lại, cũng có những đốm đen mọc lên chỉ để báo hiệu sóng gió, thị phi đeo bám. Vậy đâu là nốt ruồi nên giữ như báu vật, đâu là nốt ruồi cần mạnh tay loại bỏ để đời sang trang mới? Hãy cùng soi chiếu để biết mình có đang nắm giữ "kho vàng" hay không nhé.

Những "hạt ngọc trời ban" chớ dại mà động vào

Chuyện nhan sắc vốn là chuyện cả đời của phụ nữ, ai chẳng muốn mình đẹp, mình sang. Nhưng cái đẹp đôi khi phải đi đôi với cái "lộc". Có những người phụ nữ nhìn qua thì bình thường, nhưng cuộc đời lại suôn sẻ lạ lùng, ấy là bởi họ biết trân trọng những nét tướng trời cho, dù đó chỉ là một chấm nhỏ trên cơ thể.

Đầu tiên phải kể đến nốt ruồi ẩn trong lông mày, người xưa hay gọi bằng cái tên rất thơ là "ngọc ẩn trong mây". Hãy tưởng tượng lông mày như đám mây ngũ sắc, nốt ruồi như viên ngọc quý nằm e ấp bên trong. Chị em nào sở hữu nét tướng này thường là người thấu đáo, thông minh ngầm và cực kỳ khéo léo trong đối nhân xử thế. Họ không ồn ào phô trương nhưng làm việc gì cũng chắc chắn, là chỗ dựa vững chắc cho chồng con. Trong gia đình, họ là tay hòm chìa khóa, biết vun vén, biết nhu biết cương đúng lúc. Về tài vận, đây là nốt ruồi báo hiệu sự sung túc bất ngờ, tiền bạc thường đến từ những nguồn không ngờ tới hoặc được hưởng gia sản từ tổ tiên, chồng con. Tẩy nốt ruồi này đi chẳng khác nào vạch mây lấy mất ngọc, tài lộc vì thế mà cũng hao hụt đi ít nhiều.

Vị trí thứ hai, có lẽ ít người để ý nhưng lại cực kỳ quan trọng, đó là nốt ruồi trên tai hoặc dái tai. Trong nhân tướng học, đôi tai tượng trưng cho phúc khí và tuổi thọ. Một nốt ruồi mọc trên tai được ví như cây khô đâm chồi nảy lộc, biểu thị cho trí tuệ và sự trường thọ. Phụ nữ có nốt ruồi ở đây thường là người có tâm tính lương thiện, biết lắng nghe và có hiếu với cha mẹ. Chính nhờ cái đức ấy mà đường đời của họ thường gặp nhiều quý nhân phù trợ. Lúc khó khăn nhất luôn có bàn tay chìa ra giúp đỡ, biến nguy thành an. Đặc biệt, nốt ruồi ở dái tai còn được coi là dấu hiệu của người có mệnh "phu nhân", càng lớn tuổi càng có uy, con cái thành đạt, hiếu thuận. Nếu vì thấy nó "lạ mắt" mà tẩy đi, chẳng khác nào tự mình khước từ phúc đức tổ tiên để lại.

Và vị trí thứ ba, nơi được ví là "kho lương" của người phụ nữ, chính là nốt ruồi ở cằm. Cằm trong tướng pháp gọi là Địa các, cai quản hậu vận và điền sản (đất đai, nhà cửa). Nốt ruồi mọc ở vùng cằm, đặc biệt là nốt ruồi đen hoặc son, là dấu hiệu của người có duyên với đất đai, nhà cửa. Thời trẻ có thể họ phải bôn ba, vất vả ngược xuôi, nhưng càng về già, khối tài sản họ tích lũy được càng đồ sộ. Phụ nữ có nét tướng này thường không bao giờ phải lo cảnh túng thiếu khi về chiều, cuộc sống an nhàn, sung túc bên con cháu. Giữ nốt ruồi ở cằm là giữ cái "gốc" vững chắc cho tuổi già, vậy nên đừng dại dột mà xóa bỏ.

Nhưng nếu mọc ở đây, hãy cân nhắc "tiễn" ngay để đời bớt sóng gió

Giữ lộc là tốt, nhưng biết tránh họa còn quan trọng hơn. Nếu ba vị trí trên là lộc, thì vị trí sau đây lại thường mang đến những rắc rối không đáng có, đặc biệt là chuyện thị phi, lời ăn tiếng nói. Đó chính là nốt ruồi nằm ngay khóe miệng hoặc trên mép, ở vị trí quá lộ liễu.

Người xưa có câu "họa từ miệng mà ra". Nốt ruồi nằm ngay sát mép hoặc khóe miệng (không phải nốt ruồi duyên mọc cách xa môi) thường bị coi là nốt ruồi "đa đoan". Phụ nữ sở hữu nốt ruồi này thường là người ruột để ngoài da, nghĩ gì nói nấy, đôi khi sự vô tư quá mức lại biến thành vô duyên, dễ làm mất lòng người khác. Trong công việc và cuộc sống, họ dễ bị vướng vào những chuyện đồn thổi, thị phi "từ trên trời rơi xuống". Dù bản tâm không ác, nhưng lời nói ra hay bị người đời thêu dệt, bóp méo, dẫn đến những hiểu lầm tai hại, thậm chí ảnh hưởng đến cả hạnh phúc gia đình và đường quan lộ.

Hơn nữa, về mặt thẩm mỹ, nốt ruồi quá lớn ở mép miệng cũng khiến gương mặt kém thanh thoát. Trong trường hợp này, việc tẩy nốt ruồi không chỉ là giải pháp làm đẹp, giúp chị em tự tin hơn khi giao tiếp, mà về mặt tâm linh, nó còn được xem như một hành động "hóa giải", chủ động thay đổi vận mệnh, bớt đi những lời ra tiếng vào, giúp tâm tịnh và đời an yên hơn.

Nhân tướng học suy cho cùng cũng là một lăng kính để chúng ta chiêm nghiệm về cuộc đời. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Một nốt ruồi nhỏ không quyết định tất cả, nhưng nó là điểm nhấn tạo nên nét duyên riêng biệt của mỗi người. Nếu bạn đang sở hữu những "viên ngọc ẩn" trên lông mày, tai hay cằm, hãy tự hào và trân trọng nó như một món quà của tạo hóa. Còn nếu cảm thấy có những nét chưa hài lòng, gây cản trở sự tự tin hay mang lại cảm giác bất an như nốt ruồi thị phi nơi khóe miệng, thì việc thay đổi, chỉnh sửa cũng là điều chính đáng để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Quan trọng nhất, tâm sinh tướng, hãy cứ sống thiện lương, vui vẻ, thì dù có hay không có nốt ruồi son, cuộc đời bạn vẫn sẽ nở hoa rực rỡ.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Theo Thanh Niên Việt

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top