Cha dạy con gái về tình yêu
2015-07-28 01:37
Tác giả:
1. Một người đàn ông tốt, không ở ví tiền của anh ta, mà là ở những gì anh ta vì con mà phấn đấu. Bây giờ người ấy có thể không có nhiều tiền, xe họ không đẹp, nhà họ không cao. Nhưng chỉ cần họ có ý chí, họ yêu con, họ có thể vì con mà làm nên tất cả. Con nhìn xem, cha mẹ con đến với nhau bằng hai bàn tay trắng và gây dựng được gia đình mình như bây giờ, đừng bao giờ thấy nghèo mà khinh, nhìn sang mà quý!
2. Tìm hiểu một người đàn ông cũng như cái cách con đi tìm lời giải cho một bài toán khó. Con có thể bỏ qua nó vì quá hóc búa, điều ấy không sao cả, nhưng liệu nếu mai này đi thi gặp lại bài toán ấy mà không biết cách giải, nhớ mãi người ấy mà vẫn không thể quên, liệu con có đành lòng không? Hãy nhẫn nhịn nhẹ nhàng gỡ từng nút thắt một, hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi, con gái à.

3. Nhìn cái cách anh ta đối xử gia đình của anh ấy, lắng tai nghe những lời chào, lời hỏi thăm trong cuộc sống hàng ngày. Người ấy có chu đáo không? Có lễ phép không? Với anh em trong nhà liệu có hòa thuận? Với bạn bè thân hữu có sẵn sàng ra tay lúc cần? Những gì con thấy hôm nay, sẽ là thước phim quay chậm cho cuộc sống của con ngày mai đấy. Thật tỉnh táo nhé con!
4. Hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời một người đàn ông chính là sự nghiệp và con cái. Con đừng ganh đua với hai điều này làm gì cả, vì thiệt thòi sẽ chỉ chiếu về phía con thôi. Hãy là một người phụ nữ tốt đứng sau một người đàn ông giỏi, hãy là một người mẹ đảm nuôi dạy những đứa con ngoan, con sẽ có được tất cả những gì mà con muốn.
5. Nếu có cãi nhau, mong con nhận về mình phần thiệt thòi đi một chút, đừng bao giờ đánh thức lòng tự trọng ở một người đàn ông. Một khi con khiến một con mèo biến thành một con sư tử, nó sẽ chỉ đặt cái tôi của mình lên đầu và làm tổn thương con. Đừng giải quyết xích mích ở chốn đông người, có việc gì hai người hãy về nhà, cùng ngồi lại, tìm cách chỉ bảo nhau thêm. Người ngoài người ta không hiểu, người ta lắm điều, họ sẽ khiến con hoang mang và tự đánh mất hạnh phúc của mình.
6. Sau này con sẽ thấy, cả đời người phụ nữ tốt xấu quyết định ở tấm chồng. Một người đàn ông chỉ có mã bề ngoài, anh ta không ở bên khi con ốm, không đưa đón con những chiều giông, không thay con lo những mối lo toan của cuộc sống,…giàu sang phú quý có cũng như không. Sống hết mình với mãi ấm nhỏ của con, biết tôn trọng những gì mình đang có. Đừng mơ ước xa vời, hạnh phúc ở trong tay con đó, con yêu!

7. Là một người con gái khiến hàng ngàn chàng trai ao ước, và chọn lấy một người xứng đáng để con yêu. Cố tỏ ra mình mạnh mẽ cũng không phải là cách hay, con gái à! Con có thể kiên cường, có thể là một người con gái có sắc, có tài, độc lập về kinh tế. Nhưng sau mỗi chiều tan sở về nhà, con vẫn sẽ chỉ là một người phụ nữ nép mình sau lưng chồng, chăm lo cho gia đình mà thôi. Hãy nhớ lấy điều đó!
8. Này con, bếp có đỏ thì nhà mới ấm. Dù lúc ở nhà mẹ cha cưng chiều con hết mực, nhưng là phụ nữ, hãy biết chăm lo cho mâm cơm của gia đình. Thú thật với con, nhiều hôm đi công tác xa, cha chỉ muốn làm nhanh cho xong việc để về nhà. Phần vì nhớ vợ con, phần vì không quen ăn cơm ngoài, không thể nuốt trôi được. Đấy chắc cũng làm một phần bí quyết giữ chân cha của mẹ mà bao lâu nay nó vẫn chưa bao giờ vơi giảm tác dụng.
9. Không có ai là hoàn hảo, điều gì có thể tha thứ được, hãy rộng lượng với nhau. Cái gì đã qua, con đừng nhắc lại mãi. Cha muốn nhấn mạnh với con điều này.
10. Đôi điều này chắc chắn không thể nói hết được những suy nghĩ trong cha, không bù đắp được bao lo lắng dành cho con gái. Cha vẫn sẽ dõi theo con từng bước một trên đường đời. Hãy chăm sóc mình thật tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe, nhé con!
Theo: Blogtamsu.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.


