Phát thanh xúc cảm của bạn !

CĐV Trung Quốc chỉ ao ước đội tuyển nước họ đá được như Việt Nam

2019-01-25 11:52

Tác giả:


Chúng ta nên tự hào vì những chiến binh sao vàng và ông Park Hang Seo đã đưa bóng đá Việt Nam lên một bước tiến mới.

***

1. Việt Nam thực sự tiến bộ kinh quá!

2. Đội Việt Nam kỹ thuật rất tốt, vả lại dám đá không sợ đội nào, kinh nghiệm tích lũy rất mạnh.

3. Cảm giác khúc sau đội Việt Nam hơi cuống, một lòng muốn ghi bàn, nếu bình tĩnh biết đâu thắng đấy.

4. Đội Việt Nam tuy bại nhưng vinh. Hi vọng đội Trung Quốc cũng có thể đá ra trình độ như thế.

5. Chắc chắn thua mà sao tao vẫn hồi hộp nhỉ.

6. Lứa này của Việt Nam tiền đồ xán lạn.

7. Trận này đúng là làm thay đổi tam quan của tôi về đội Việt Nam, không có chiều cao, không mạnh đối kháng, nhưng phát huy kỹ thuật nhỏ nhắn nhanh nhẹn tới tột đỉnh, mấu chốt nhất là có ý thức, đá bóng bằng đầu óc, không thể coi thường.

CĐV Trung Quốc chỉ ao ước đội tuyển nước họ đá được như Việt Nam

8. Thật lòng cảm thấy Trung Quốc đá không lại Việt Nam, thật sự đấy!

9. Thủ môn đội Việt Nam siêu quá!

10. Nói thật, Việt Nam bị dẫn trước nhưng không hề sợ.

11. Má ơi, Việt Nam lợi hại như vậy rồi?

12. Nhật Bản không hề có ý chí chiến đấu.

13. Nhật Bản đá với Việt Nam mà phải thắng hiểm nhờ penalty, mặt mũi quăng hết.

14. Đội Trung Quốc định chiêu binh đội Việt Nam thôi.

15. Trung Quốc chắc không dám mời Việt Nam đá giao hữu luôn quá.

16. Nhật Bản ngoại trừ cú dùng tay chạm bóng thì đá cũng chẳng hơn được Việt Nam bao nhiêu, trong hiệp một Việt Nam đá siêu mạnh.

17. Khách quan về cảm giác mà nói, tao chắc chắn cổ vũ Việt Nam, đá banh phải đá vậy chứ.

18. Xem hiệp một Việt Nam đá với Nhật Bản, tao thấy Trung Quốc mới là đội yếu nhất trong top 8.

19. Thực lực Việt Nam siêu mạnh, nhiều cầu thủ chất lượng cao, là ngôi sao trong tương lai.

20. Việt Nam không còn là đội lót đường nữa, đá cực hay, nhưng phải luyện thêm về tâm lý và thể lực.

21. Việt Nam ít nhất còn dám đá đôi công với Nhật Bản, trong khi Trung Quốc chỉ lo phòng thủ.

22. Năm ngoái Trung Quốc có thể thắng Myanmar 1-0, còn giờ muốn thắng Việt Nam khó càng thêm khó.

Rep: Thực ra chúng ta muốn thắng Việt Nam không khó đâu, đừng so chân với họ, cứ dùng cơ thể to bự húc là xong.

CĐV Trung Quốc chỉ ao ước đội tuyển nước họ đá được như Việt Nam

23. Xem ra Việt Nam mà thắng Trung Quốc cũng chẳng phải tin gì sốc.

24. Đội Việt Nam giỏi quá.

Rep: Mày nổ.

Rep của rep: Người Việt Nam thật sự rất nhiệt tình với bóng đá, cái này tao cam đoan không nổ.

25. Tụi bây có sức sáng tạo tí đi, dùng mấy thằng “thân thể cường tráng” muốn liều với Iran? Không làm gì được người ta đâu, huấn luyện viên không đủ hiểu cầu thủ rồi! Mấy thằng này đá với Thái Lan Việt Nam còn may ra. À mà tao mới coi trận Việt Nam – Nhật Bản, coi bộ không đá lại Việt Nam đâu, lo đá với Thái Lan Philipines đi, biết đâu vừa sức.

26. Xem trận Việt Nam – Nhật Bản, tao tưởng đội Trung Quốc out rồi, không ngờ hết trận đó tới trận Trung Quốc đá, tao kích động đi xem, cơ mà chưa gì buồn ngủ, tao đi ngủ đây.

27. Nhật Bản đá với Việt Nam thật sự là 5 ăn 5 thua luôn.

28. Nhật Bản năm nay chỉ là cọp giấy.

29. Ghen tị với kỹ thuật đội họ (đội Việt Nam) quá!

30. Trình độ đội Trung Quốc còn thua cả Việt Nam, người ta đá với Nhật Bản tuy thua nhưng cũng đầy uy lực.

31. Nhìn Việt Nam đá cho Nhật Bản sứt đầu mẻ trán kìa! Lại nhìn Iran dạy dỗ đội Trung Quốc cách làm người kìa!

32. Điều chân chính khiến người ta khó chịu là Việt Nam lại có thể đá ngang ngửa với Nhật Bản.

33. Dù có HLV đẳng cấp thế giới cũng chẳng ra trò trống gì. Tuy Iran là đội mạnh nhưng đâu tới nỗi thua dữ vậy? Tao cơ bản chả thấy tí cơ hội nào để đi tiếp vòng sau cả. Xem trận trước đó Việt Nam đá với Nhật Bản, tuy người ta thua nhưng đá rất có nét.

Dịch: Trần Thị Thùy Lam - Hội fandom Owker

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top