Câu chuyện của một cô nàng xấu xí
2009-04-08 13:44
Tác giả:
Blog Việt - - Tôi là người phụ nữ không xinh nhưng cũng chưa bao giờ được ví "như con khỉ " (lời nhân vật nam nói về Huyền Diệu). Tôi thích người khác khen tôi đẹp (vì nó bao hàm đẹp cả về tâm hồn) và có duyên. Dù là phụ nữ, nhưng khi nhìn các cô gái xinh đẹp, đáng yêu khác tôi cũng thích nhìn ngắm nhưng chưa bao giờ tôi mơ ước tôi đẹp như họ. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình, với những gì cha mẹ cho tôi.
Thỉnh thoảng tôi đọc được các bài viết về các cô gái tận dụng sắc đẹp của mình bằng cách cặp bồ với đại gia hoặc làm cave cao cấp. Tôi cảm thấy thật phí phạm. Tôi tiếc cho họ, khi họ không biết sử dụng lợi thế của mình một cách đáng giá hơn và khiến người khác phải tôn trọng mình.
![]() |
| Ảnh minh họa: tknk |
24 tuổi, và chỉ hôn một người duy nhất, tôi tự hào rằng mình là người con gái trọn vẹn cả về tinh thần và vật chất. Nhiều người bảo rằng tôi kén chọn sau khi chia tay mối tình đầu cách đây hơn một năm. Tôi cũng quen khá nhiều người nhưng thực sự chưa mối quan hệ nào tự cảm thấy hấp dẫn mình. Tôi không đánh giá cao vấn đề vật chất trong tình yêu hoặc hôn nhân sau này. Tôi thực sự bị thu phục bởi một người đàn ông là nông dân nhưng luôn biết vươn lên và mạnh mẽ hơn là một quý ông giàu có. Tôi chưa bao giờ có ý định yêu và lấy một người để mình đỡ vất vả hơn, bươn chải hơn. Tôi chỉ nghĩ rằng, tôi sẽ kết hôn với một nửa của tôi để cùng anh chia sẻ mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống và tôi hy vọng anh ấy hài lòng và an tâm về tôi.
Hồi đại học, năm thứ ba, tôi thường xuyên đi diễn. Là diễn viên múa, chúng tôi luôn thu hút nhiều người. Một lần, tôi gặp một đại gia và ông nói rằng ông quá bất ngờ vì hiếm khi gặp một người như tôi. Ông là người giàu có, có chức có quyền nên "gái theo mà không cần tán". Nhưng điều đó lại ngược lại với tôi. Tôi từ chối toàn bộ sự quan tâm của ông từ lời nói, cử chỉ, hành động bằng một cách nhã nhặn nhất. Tôi nói rằng, tôi quý ông nhưng không vì thế tôi yêu ông. Còn số tiền ông nói nếu tôi đi lại với ông, ông sẽ cho tôi (nhà cửa, xe cộ…), tôi xin nhường lại cho các hoạt động từ thiện mà ông chưa bao giờ tham gia. Tôi biết trong nhóm múa của tôi lần đó có nhiều người cố gắng tiếp cận ông nhưng ông không tỏ thái độ thân thiện với bất kỳ ai như tôi.
![]() |
Tôi luôn suy nghĩ rằng bản thân tôi phải tự cố gắng vươn lên kể cả khi tôi có được sắc đẹp như một nàng tiên nào đó. Vì tôi biết, điều tôi đang suy nghĩ và tôi cố gắng là hoàn toàn đúng. Tôi không phải trả giá cho điều đó bằng sự ngây thơ của cô gái trong sáng, bằng giọt nước mắt hối hận hay không có được tình yêu lâu bền và trọn vẹn. Tôi cố gắng vì biết tôi đang làm điều mà ông bà, bố mẹ và những người thân yêu của tôi muốn tôi làm.
Trong mỗi việc làm, hành động của mình tôi cũng đưa một phần cá nhân của mình vào. Thực sự tôi thích và đam mê, tôi sẽ cố gắng làm bằng được. Điều này phủ nhận việc tôi làm bất cứ điều gì mà mọi người muốn. Tôi sẽ làm điều gì mà tôi có khả năng và bị hấp dẫn.
Tuy chưa có gia đình nhưng tôi cũng có những hiểu biết nhất định về mối quan hệ vợ chồng. Tôi cảm thấy thật kinh tởm với những người phụ nữ quan hệ với ba người đàn ông trở lên ngay cả khi chưa kết hôn. Nhiều lúc tôi đặt câu hỏi: Liệu họ còn thấy ở đó sự thiêng liêng và đẹp đẽ?
![]() |
| Ảnh minh họa: Lucem |
Tôi biết rất nhiều bạn gái, họ có sắc đẹp và cả học thức. Tuy nhiên, tôi thấy buồn vì họ không đầu tư vào việc học mà lại sửa sang cho sắc đẹp để lấy chồng hoặc cặp bồ là đại gia. Nhiều bạn gái từ quê ra Hà Nội, lúc đầu thật chân chất và kín đáo. Sau thời gian sống, học tập và làm việc tại thủ đô, họ mất đi những nét đẹp đó. Thật tiếc cho họ, dù tôi chỉ là người bình thường giữa những người bình thường yêu lao động chân chính khác. Hàng ngày, tôi luôn cảm thấy tự tin khi đi xe bên cạnh các cô nàng xinh đẹp, đi xe đắt tiền, đến các nhà hàng sang trọng và mặc những bộ đồ hàng hiệu. Nếu tôi là người bị cám dỗ bởi những thứ đó thì tôi sẽ giống họ như bây giờ ngay cả khi tôi học năm thứ ba đại học, cách đây ba năm. Tôi tự nhủ: Vậy, họ sẽ phải mất ba năm nữa mới bằng tôi bây giờ?
Cô giáo dạy múa của tôi là dân múa chuyên nghiệp. Cô là người đẹp, duyên dáng và gia đình rất giàu có. Hiện cô đã có gia đình và hai em bé xinh xắn. Cô lấy một người chồng gia cảnh rất bình thường nhưng chú là người có chí tiến thủ, thông minh và rất yêu cô. Mỗi lần đến chơi và trò chuyện, tôi biết vì sao cô chọn cuộc sống rất bình thường này. Dù trẻ tuổi nhưng tôi biết cô là người chọn đúng.
Tôi mong muốn bạn, những người bạn của tôi ủng hộ câu chuyện này của tôi bằng cách thể hiện ý kiến của mình.
- Gửi từ email: Thủy LT – thuy.lt
Chia sẻ của độc giả:
|
Ho ten: Hiếu Đỗ Xuân Ho ten: Minh Hồng |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.




