Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn cuộc đời này có mẹ

2014-12-12 01:00

Tác giả:


Blog Family - Cảm ơn cuộc đời này có Mẹ - người phụ nữ thương con nhất, hiểu con, quan tâm con hết mực. Nhắc đến Mẹ y rằng con vớ được cái cớ để khóc òa lên như đứa trẻ, để nước mắt lăn dài trên má mãi thôi.

***

Gửi Mẹ.

Giờ, con chỉ có một ước muốn duy nhất là chạy đến ôm chầm lấy Mẹ và được nằm mãi trong vòng tay Mẹ thôi.

Mẹ ơi...!!!

Con gái vẫn thường có thói quen gọi kéo dài tên của ai đó chỉ để thỏa lòng nhớ thương, tình yêu của mình dành cho họ và lần này, gọi Mẹ cũng như thế - gọi mà trong lòng cảm xúc như muốn tuôn trào kiểu như chất chồng lâu ngày giờ nhiều quá không chỗ chứa vậy đó. Thương Mẹ, yêu Mẹ nhất trên đời Mẹ ơi...

Con tự nhận mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian bởi cạnh con luôn có gia đình ở bên. Có Ba, có em và đặc biệt là sự hiện diện của Mẹ trong cuộc đời này. Con thấy mình may mắn quá đỗi bởi trong hàng ngàn người, Ông Trời đã không chọn ai khác mà sắp đặt để con được làm con gái của Mẹ, được là đứa con nũng nịu bởi lúc nào cũng đòi Mẹ ôm con ngủ nha, Mẹ ôm sau lưng đó hay Mẹ ơi thế này, lúc khác thì Mẹ ơi thế kia. Vậy đấy!

Con gái 21 tuổi nhưng đối với Mẹ con gái là đứa trẻ chẳng bao giờ lớn. Ngày nào nhìn cũng cứ như mới lên ba thôi. Giống cái thời còn vòi vĩnh Mẹ cho tiền mới chịu đi học, làm Mẹ dở khóc dở cười khi gây ra quá nhiều rắc rối khiến Mẹ botay.com hay lắm lần làm mắt Mẹ đỏ hoe bởi những câu yêu thương thốt ra đầy vô tư nơi con.

love mom

Lớn rồi nhưng con vẫn thích được Mẹ ôm sau lưng để ngủ - ấm cực kỳ. Những đêm ấy con ngủ ngon hơn thường ngày, ngủ mà lòng bình yên, miệng cứ nhoẻn môi cười hoài. Ấy thế mới hay xảy ra chuyện tranh giành Mẹ giữa mấy ba con. Nghĩ lại, đáng yêu thật. Cảm ơn tình yêu tuyệt vời của Mẹ đã chạm tới mọi ngóc ngách trong con để sưởi ấm từng tế bào của con.

Mẹ biết không, con đã từng ghét Mẹ và giờ cũng thế bởi vì Mẹ làm con hạnh phúc quá chừng vì được sống trong tình yêu thương tuyệt vời này.

Con còn nhớ cái lần về quê mới đây, biết con thích ăn món này, món kia. Mẹ đã tận dụng hết thời gian có thể để nấu cho con ăn vì con chỉ về được mấy ngày. Đến tận ngày con xếp đồ vào vali vẫn còn nhìn thấy Mẹ vội vã làm cái này cái kia để con ăn chỉ vì sợ vô đó con lại thèm, lại không được ăn theo yêu cầu của riêng con. Giờ, nghĩ lại dáng dấp lúc ấy của Mẹ mà thương quá đỗi. Cảm ơn Mẹ nhiều, nhiều lắm! Con ăn ngoài cũng nhiều, được thưởng thức qua nhiều đầu bếp khác nhau nhưng Mẹ vẫn nhất, là món ăn giống vậy nhưng mùi vị lại khác. Món ăn Mẹ nấu tựa như cô gái đầy quyến rũ, đẹp mê hồn làm 5 giác quan nơi con bị mê mẩn tự lúc nào chẳng hay.

Có lần con xém không kìm được nước mắt, phải vội quay lưng nơi khác,hít hà ngó lên ngó xuống để không sụt sùi trước mặt Mẹ. Vì lúc ấy, Mẹ làm con sững sờ, ngạc nhiên khi phát hiện ra Mẹ quá hiểu con còn hơn chính con. Tính con vốn ở sạch, hay kỹ tính thành ra thuê trọ hay kén chọn đủ điều. Người ta hay hỏi Mẹ tại sao con đi học xa nhà mà không vô thành phố xem con ăn ở như thế nào, dù chỉ một lần, con cũng đầy thắc mắc nhưng Mẹ bảo nếu như chỗ ở không được thì con đã khóc lên khóc xuống rồi. Ừ, đúng ha! Từ lâu đã có người khác hiểu bản thân mình hơn rồi.

Mỗi lúc vô lại thành phố, nhìn dáng Mẹ đứng đó nhìn theo mà sóng mũi con thấy cay cay. Tàu lăn bánh, người đi mà trái tim và ánh mắt cứ hướng về hoài người phụ nữ ấy hoài.

Con thương Mẹ nhưng chẳng bao giờ thổ lộ tình yêu với Mẹ, luôn đòi hỏi Mẹ quá nhiều nhưng chưa bao giờ đáp lại dù một chút nhỏ nhoi. Nhiều lần, con viết thư định gửi, xong vì ngại nên thôi. Đôi khi muốn nói một lời cảm ơn đúng nghĩa cũng không thốt nỗi nên lời. Con ích kỷ chỉ biết đến cảm xúc của mình. Xin lỗi Mẹ thật nhiều, Mẹ ơi!

Cảm ơn cuộc đời này có Mẹ - người phụ nữ thương con nhất, hiểu con, quan tâm con hết mực. Nhắc đến Mẹ y rằng con vớ được cái cớ để khóc òa lên như đứa trẻ, để nước mắt lăn dài trên má mãi thôi.

Cảm ơn những kỷ niệm tuyệt vời giữa Mẹ và con gái, để giờ, con gái lớn lên lấy nó làm chỗ dựa tinh thần quý báu để con thêm vững bước hơn trên con đường phía trước. Cảm ơn Mẹ, cảm ơn, cảm ơn.


Mẹ ơi, con gái muốn nhắn gửi: "Con gái thương Mẹ quá!".

Ký tên,

Hai dính.

  • Như Hiền

Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Âm vang tháng Tư

Âm vang tháng Tư

Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Hãy cứ yêu hết mình

Hãy cứ yêu hết mình

Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

back to top