Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn ba đã dành những điều tốt đẹp nhất cho con

2015-01-13 01:00

Tác giả:


Blog Family - Con gái rất hạnh phúc vì được ba yêu thương, để rồi có khi con òa khóc vì thấy mình may mắn hơn nhiều người. Cảm ơn ba đã có mặt trên cuộc đời để con gái được yêu thương và mở lòng cho đi yêu thương. Cảm ơn ba luôn dành những gì tốt nhất cho con. Cảm ơn ba vì luôn đáp ứng những mong mỏi từ con. Cảm ơn những ân may con gái có được trên cuộc đời này.

***

Gần ba không nhiều, suốt ngày chỉ quẩn quanh cạnh mẹ vì ba đi làm xa, đi suốt. Một năm thỉnh thoảng đôi lần về thăm vợ, thăm con rồi lại khăn gói bước lên xe vào lại Nam. Nhiều người từng hỏi: "Giữa ba và mẹ con thương ai nhất?". Con gái đã trả lời dõng dạc đầy vô tư "Tất nhiên là mẹ rồi." Không biết ba có buồn vì câu trả lời này không ba? Thời trẻ con, yêu thương rõ ràng, có sao nói vậy, nghĩ lại con gái chẳng suy nghĩ sâu sắc gì cả.

Tuổi thơ trong ký ức con là những ngày ở cùng mẹ với nội, nhìn bọn trẻ hàng xóm có ba cạnh bên, con đã rất ganh tị với chúng, với hạnh phúc mà chúng nó có được. Hay là niềm vui vỡ òa vào một ngày vừa ngủ dậy, dưng thấy ba đang nằm cạnh bên và ôm mình thật chặt. Là những lần ba vô lại đều quẹt tay lên trán con gái đang ngủ say, chỉ vờ ngủ thôi chứ con gái biết hết, con gái luôn cảm nhận được tình thương ba dành cho con đặc biệt nhường nào.

Những ngày còn nhỏ lại có dáng dấp của những đêm khóc thầm vì nhớ ba, mong mỏi ba về thăm con. Có lần, tới mùa mưa gió, ở quê mưa suốt nước dâng cao khắp nơi ấy vậy mà mọi người nhẫn tâm trêu chọc con rằng ba sẽ không về được nữa. Không nói, chỉ lặng lặng vào phòng và ngồi khóc thật to, khóc thét lên vì nỗi sợ ngự trị, nỗi sợ khủng khiếp nhất con phải trải qua. Giờ, hình ảnh lúc ấy vẫn vẹn nguyên rõ ràng trong tâm trí con tưởng chừng mới xảy ra đấy thôi. Hóa ra, nói không thương của con nít là vậy nhưng thật ra, tận đáy trái tim con đã dành sẵn vị trí độc nhất vô nhị dành cho ba, một tình yêu không ai thay thế được.

cha yêu

Ba vẫn bảo nhà mình một cảnh hai quê nên thành ra định kỳ một năm ba lần mẹ sẽ vào đó phụ giúp công việc với ba. Con gái ở nhà, có nhiều lần không ngoan bị nội la, ở nơi xa làm mẹ buồn. Ba chẳng mắng nặng nói nhẹ con gái một lời, chưa từng làm con gái sợ. Tưởng rằng ba không quan tâm con, việc dạy dỗ khuyên bảo sẽ đẩy hết cho mẹ. Thực ra, ba lại chọn cách khác, ba viết thư tay gửi về. Mảnh giấy nhỏ vẻn vẹn mấy chữ nhưng đọc tới chữ nào là tay con lại run run tới đó. Run chẳng phải vì sợ mà là cảm động nơi con tim từ từ di chuyển xuống hai bàn tay năm ngón. Nhìn những dòng chữ nắn nót, được viết cẩn thận chắc rằng ba đã rất tỉ mỉ, đúng không ba?

Lớn dần lên, vào thành phố học con được ở gần ba hơn. Khoảng cách từ nơi con gái ở đến nơi ba làm bằng năm tiếng đi xe. Con gái so sánh khập khiễng quá chừng nhưng vì con gái không biết ước lượng khoảng cách giỏi như ba nên ra vậy. Mỗi lần nghe con gái lên, ba đã không kiềm được sự hạnh phúc khi gọi điện thoại liên tục. Lúc nào cũng vậy, ba luôn ra trước đợi con có khi một tiếng, nhiều khi hơn. Nhìn người đàn ông dáng gầy, ống quần một cao một thấp đứng đó đợi con mà thương, thương vô cùng. Dù ở vùng núi xa xôi thiếu thốn đủ thứ, vậy mà, ba luôn tìm mua thứ này, cái kia để dành ở nhà cho con ăn, sợ con gái ăn cực như ba không được, sợ con gái ăn uống thiếu chất này kia. Dù chưa từng nói ra nhưng con gái nhớ hết, để ý hết. Thế nên, không thương ba sao được.

Dạo gần đây, cơn đau lưng lại hành hạ nhiều khi chẳng làm gì được, ăn uống chẳng còn ngon như trước. Mỗi lần con gái gọi điện thoại hỏi thăm lại nghe ba vừa nói vừa thở không ra hơi. Đau ốm ba không chịu nghỉ ngơi, không dám mua thuốc chỉ vì dành dụm tiền nuôi con ăn học. Con gái chỉ mong giá như mình ra trường đi làm thật nhanh, tự lập để nuôi bản thân rồi phụng dưỡng ba mẹ, ba mẹ đợi đến ngày đó nhé, nhanh thôi. Con đã tự hứa sẽ học thật giỏi chỉ mong nhìn thấy nụ cười tự hào từ ba.

Con gái rất hạnh phúc vì được ba yêu thương, để rồi có khi con òa khóc vì thấy mình may mắn hơn nhiều người. Cảm ơn ba đã có mặt trên cuộc đời để con gái được yêu thương và mở lòng cho đi yêu thương. Cảm ơn ba luôn dành những gì tốt nhất cho con. Cảm ơn Ba vì luôn đáp ứng những mong mỏi từ con. Cảm ơn những ân may con gái có được trên cuộc đời này.
  • Như Hiền
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

back to top