Cảm ơn anh – người đã thương em
2015-11-30 01:22
Tác giả:
Nghe bài hát Chia cách bính yên - Quốc Thiên
Có lẽ, em đã đủ dũng khí để buông tay anh. Em đã đủ can đảm để anh đi lựa chọn niềm vui cho chính mình. Để anh không còn phải buồn, hay mệt mỏi vì em.
Anh chẳng hề yêu em. Điều đó được thể hiện rõ nơi anh. Nhưng em thầm tự cho rằng không yêu nhưng vẫn còn thương. Và chỉ cần anh thương em thôi, niềm vui ấy quá nhiều để khiến em hạnh phúc. Bởi thế, em âm thầm nhận sự thương ấy từ anh một cách ích kỷ và huyễn hoặc chính mình như thế.
Anh à, anh thương em. Nhưng tình thương ấy có là mãi mãi. Em lo sợ rằng có một ngày anh sẽ xa em. Ngay cả khi cạnh bên anh, em cũng chẳng thể nào ngừng lo lắng.
Liệu có một ngày, khi anh mệt mỏi với tình thương ấy, thì sẽ bỏ em lại mà đi không?
Liệu rằng có một ngày, khi anh đã không còn đủ kiên nhẫn để đóng vai người tốt trong cuộc đời em?
Liệu rằng có một ngày, khi anh không còn đủ tình thương với em, anh có rời xa em không?

Em đã từng nghĩ, rồi thời gian sẽ khiến anh yêu em, từng chút từng chút một. Em đã từng có những lúc ngỡ như anh yêu em, khi anh nói anh nhớ em mỗi khi nghe bản nhạc ấy, rằng khi anh nói muốn gặp em. Anh có biết lúc đó em hạnh phúc đến nhường nào không? Đôi khi em cũng chẳng hiểu nổi hai chứ tình yêu để cho nó một cái kết đúng nghĩa như em mong muốn. Em luôn thấy mình mong manh nhỏ bé giữa tình thương và tình yêu ấy. Em khép mình để trốn chạy khỏi ý nghĩ rằng anh chỉ thương em.
Em đã cố gắng thật nhiều, để là người con gái thật tốt, để xứng đáng với anh, để anh có thể tự hào. Từ ngày mới quen anh, em đã chấp nhận một chàng trai nhiều tình cảm. Bởi vì anh có nhiều cô gái vây quanh. Thời gian qua, anh dần quan tâm em nhiều hơn, quen với việc có em bên cạnh. Yêu anh, nhiều lần em đã muốn bỏ cuộc, vì trong lòng em biết rõ, chỉ là từ phía em. Anh vẫn đi bên cạnh cuộc đời em, với tư cách là người yêu, nhưng trong lòng anh, có lẽ em chỉ là người yêu anh, không phải là người anh yêu.
Yêu anh, em ước một lần được nghe anh bảo anh nhớ em, một lần anh nắm lấy bàn tay khi đi cạnh nhau, một lần được anh hôn nhẹ lên mái tóc, hay cái ôm thật chặt ấm áp chứ không phải cái ôm ghì trong cơn say. Anh có biết, em chỉ ước mơ vậy thôi, được yêu như đúng nghĩa bao người.
Em chỉ muốn được là ngươi anh yêu, được anh bảo vệ trong lòng trước nhưng người con gái khác. Để em có thể bình yên mà không phải lo nghĩ mất anh , không phải nghi ngờ mỗi khi co nguoi con gai khac xuất hiện trong cuoc sống của anh. Nhưng chỉ là giấc mơ thôi.
Có những người, xuất hiện trong cuộc đời ta, chỉ có một ý nghĩa là dạy ta biết cách chấp nhận. Như anh đã đến và dạy em hiểu rằng, trong tình yêu, không phải cứ cố gắng là sẽ được yêu. Có những người ở cạnh một người rất lâu nhưng không được yêu như một người chỉ mới xuất hiện có khi trong phút chốc. Vì trái tim vốn có lý lẽ của riêng nó, yêu anh vốn là việc của riêng em, còn yêu em lại là điều anh không thể.

Ngày qua ngày, anh vẫn ở cạnh em, vẫn quan tâm em mỗi ngày. Anh nhắn tin nhắc em ngủ sớm và gọi em thức dậy. Anh đi cạnh em như hai người yêu nhau đúng nghĩa, nhưng có lẽ trong lòng anh đã mệt mỏi lắm phải không anh?
Có phải anh đã muốn nói với em bao nhiêu lần, là anh chỉ thương em, sợ em khổ vì anh, nên cứ kiên nhẫn ở lại bên em như một người không còn biết yêu thương, như một trái tim đã khô cằn chống chọi.
Có phải anh đã mệt mỏi như thế để tròn vai diễn người tốt tròn cuộc đời em?
Có phải anh đã rất muốn tự do, muốn được rung động đúng nghĩa, muốn được bắt đầu yêu ai đó khác với trái tim thật sự sống và yêu, không phải khô cằn, gượng gạo như khi cạnh em?
Anh ạ, em buông tay rồi, anh cứ bước đi và sống thật hạnh phúc anh nhé! Đi tìm cho riêng anh một cô gái mà anh thật sự muốn che chở, muốn mang lại hanh phúc suốt cả cuộc đời. Hãy yêu một lần thật sâu đậm và bền lâu!
Anh đừng nói lời xin lỗi, cũng đừng cảm thấy có lỗi với em, được không? Vì anh đã rất tốt với em rồi. Nhưng trong tình yêu, không phải cứ tốt là được, phải có tình cảm thật sự.
Cảm ơn anh đã cho em đủ thời gian để có thể mạnh mẽ bước đi mà không có anh.
Rồi mai đây, em sẽ tìm được một ai đó yêu em và cần em, khi đó em sẽ đủ dũng khí để kể lại chuyện mình mà không còn rơi nước mắt, chuyện về chàng trai công an phòng cháy em đã từng yêu, rất nhiều!
Cảm ơn anh, người thương em!
© Cỏ Ngố - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm
"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.
Bình an sau giông bão (Phần 1)
Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.


