Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cái Tết của cậu học trò nghèo

2013-02-04 08:25

Tác giả:


Bài dự thi Tết trong tim tôi - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi cuối bài viết!

Thế là lịch nghỉ tết nguyên đán đã được nhà trường thông báo, cả lớp vỗ tay reo mừng vui sướng vì các em háo hức, trông đợi mấy hôm nay. Bất chợt tôi nhìn xuống dưới lớp thấy Cường vẫn tỏ ra bình thản không giống như tâm trạng của mấy bạn. Tôi rất hiểu, hoàn cảnh gia đình Cường nghèo lắm, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi hai anh em đi học. Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Mặc dù được hưởng chế độ theo chính sách của nhà nước nhưng cuộc sống còn khó khăn, vất vả. Vì vậy ngoài thời gian đi học trên lớp, em phải giúp mẹ làm kinh tế thêm. Ngày tết đối với những em học sinh con nhà khá giả được bố mẹ mua sắm quần áo mới, có dịp khoe với bạn bè. Còn Cường phải giúp mẹ cuốc đất, trồng, chăm sóc và bó từng bó rau, bó cải rồi chở ra chợ cho mẹ bán nên đối với em tết cũng giống như mọi ngày.


Là một giáo viên chủ nhiệm tôi rất hiểu hoàn cảnh của em và thương em. Tôi đã đề nghị nhà trường tặng cho em một suất quà tết. Khi nghe được tin này em tất mừng và hạnh phúc. Dù biết rằng món quà tuy nhỏ nhưng đã thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với những em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo khổ.



Chiều nay, xong việc trên đường về tôi ghé ngang qua chợ mua ít đồ chuẩn bị cho ngày tết và không quên ghé vào gánh rau của mẹ Cường, có em ở đó nữa. Một người phụ nữ dáng nhỏ nhắn, gầy ốm, da ngăm đen đang gói ghém từng mớ rau rất cẩn thận cho khách hàng. Gặp tôi mẹ và em rất vui và cảm ơn tôi rối rít về việc được nhà trường tặng quà tết. Còn em không tỏ ra mặc cảm về hoàn cảnh của mình mà ngược lại rất vui và tự tin khi được phụ giúp mẹ bán hàng. Hai mẹ con bán cho tôi tất nhiều rau so với lượng tôi cần mua. Khi tôi đưa tiền thì hai mẹ con không lấy bảo là tặng cô giáo làm quà nhưng tôi không chịu. Tôi nói rằng: đây là công sức lao động của hai mẹ con, bán cho người khác thế nào thì chị bán cho tôi thế đấy. Chị đừng bận tâm, còn tấm lòng của mẹ con chị tôi xin ghi nhận.

Chia tay mẹ con Cường mà lòng tôi thương cảm cho hoàn cảnh nghèo của em. Tôi biết tiền bán những gánh hàng rau ấy là để sắm sửa trong ngày tết, làm mâm cơm cúng cho bố em. Tết của cậu học trò nghèo tôi thế đấy.

Cuối năm, gió lạnh sắt se. Xuân về, én bay đầy trời. Nơi đâu cũng âm vang rộn ràng “tết, tết, tết , tết đến rồi!”. Còn những người lao động nghèo thì tranh thủ chạy thêm ba bữa chợ ngày cuối năm để kiếm thêm vài đồng tiêu tết, ngày tất niên có mâm cơm, ít vàng mã cúng tổ tiên, con cháu có chiếc bánh chưng để biết rằng họ đã có thể mang Tết về nhà dẫu là đạm bạc… Nhìn phố phường chộn rộn, chẳng hay, mùa Tết hay… mùa thở dài đang về đối với người nghèo, người có thu nhập thấp. Bởi vì mỗi lần Tết đến là một lần họ lo toan, khi cuộc sống còn đầy những thiếu thốn.

Với sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, hy vọng sẽ mang đến cho những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, đầy ý nghĩa. Cuộc sống quanh ta vẫn cần nhiều lắm những bàn tay, những trái tim giúp đỡ, sẻ chia hơn nữa. Hạnh phúc chính là sự nhân lên của mỗi một niềm vui, mỗi một nụ cười mà người này mang tặng cho người khác.

Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
.





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

back to top