Cả chồng và anh đều không hiểu tôi!
2010-01-29 11:25
Tác giả:
![]() |
| Ảnh minh hoa: Raysoda |
- Gửi từ email csthanhdat_2009@...
Co hai nguoi dan ong khong hieu ban nhung chinh ban cung chua hieu het minh dung khong ? Mot nguoi phu nu song cam chiu la mot nguoi phu nu dang ton tai ma khong phai la dang song dung nghia .Mot nguoi phu nu muon co tinh ban khac gioi trong trang thi chi co ban moi vay ma thoi . Co bao gio ban nghi rang tinh ban se vuot qua gioi han thi dieu gi se xay ra nhi ? Hay tro ve voi thuc tai .Hay song vi minh de song vi nguoi .Hay thuc tinh khi ban da di trong con me de roi trach cu hai nguoi dan ong . mot nguoi phu nu dang yeu trong con mat dan ong la nguoi biet lam moi ban than de khoi nham chan nguoi khac ban a .
Ồ, bạn định sống cho người đàn ông đó hay chồng của bạn hay chính bạn?
Ngày nay vì sao phụ nữ chúng ta còn cứ phải sống cho người khác vậy nhỉ? Có gì thất vọng đâu khi người đàn ông kia không còn muốn tâm sự với bạn. Có bao giờ bạn nghĩ mình đã làm được gì cho họ? Bình thường thôi mà. Trong cuộc sống cần có 1 khoảng cách bạn ạ. Hãy chăm chút cho mình nhiều hơn. Hãy mạnh mẽ và độc lập hơn với chồng. Hãy trở nên quyến rũ và cá tính hơn chứ đừng trở thành 1 người thụ động. Nếu bạn cứ tiếp tục như thế chồng bạn cũng chán bạn thì lấy đâu ra 1 người nào khác .... chịu sự tra tấn... tâm sự cỉa bạn.
Bạn nói tìm 1 người tâm sự sao khó thế. Thế bạn đã mở lòng ra với mọi người chưa? Ngoài chồng và người đàn ông đó bạn không có ai khác sao? Mẹ bạn? Chị gái bạn? Bạn bè thời phổ thông? Bạn đại học? Bạn hàng xóm..... Hay chỉ đơn giản cho mình thư giãn sao bạn không dẫn con đi shopping, đi nhà sách.... Hãy bật 1 điệu nhạc trẻ con vui nhộn cùng hát với con kể cho con nghe câu chuyện hay và vòng tay nhỏ của con cùng với cái miệng chúm chím "con yêu mẹ". Thế nhé. Cuộc sống này ý nghĩa biết bao. Hãy tận hưởng nó thay vì ngồi buồn và oán trách ai đó. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Đọc xong câu chuyện của em chị thấy hoàn cảnh của em rất giống chị nhưng người đó lại là người cách đây 20 năm về trước chị đã từng yêu song vì sự hiểu nhầm mà tình cờ 20 năm mới gặp lại mặc dù ở cùng thành phố vẫn có thể biết về nhau. Sau hôm tình cờ đó chuyện hiểu lầm đã được làm sáng tỏ và tình yêu lại bắt đầu từ đó anh ấy rất yêu chị nhưng chị thấy mình thật có lỗi nhưng khi chị nói lời chia tay thì anh ấy bảo em đã làm khổ anh 20 năm rồi đừng làm anh khổ thêm nữa hiện tại chị rất lo sợ bởi vậy mà chị khuyên em đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm nữa được không?
Quá thụ động và không rõ ràng. có lẽ bạn nên đi khám bác sỹ xem có bi trầm cảm không nhé
Tâm trạng của bạn sao giống tôi đến thế, chỉ có điều chồng tôi ngoại tình, tôi và chồng ly thân nhưng vẫn sống chung nhà. Tôi đã gặp anh, chúng tôi có cùng cảnh ngộ về chuyện gia đình, tôi tin anh, chúng tôi yêu nhau, tôi cứ ngỡ từ đây mình có bờ vai để tựa, vậy mà....Có lẽ giống như bạn" anh ko cần thứ vô nghĩa giống tôi, ko thể bó buộc điều gì nếu như họ ko muốn. Tôi sẽ ko bao giờ hỏi tại sao nữa... ko giận, ko buồn... cho đêm thật thật yên tĩnh và an bình...
Càng đọc những suy nghĩ của chị, em càng nghĩ: có phải chị là người phụ nữ ấy, người phụ nữ đang gián tiếp khiến tình yêu của em rạn nứt? Người ấy cũng bằng với tuổi chị - 28 tuổi - có công việc khiến nhiều người phải tôn trọng.
Chị àh! Em là một cô gái đang yêu, tình yêu đầu tiên của em - hai năm, thời gian chưa dài nhưng cũng đủ khiến hai người cảm thấy cần có nhau trong cuộc đời này. Em yêu anh ấy không vì sang giàu, không vì những cử chỉ ga lăng, lãng mạn mà chỉ bởi anh rất chân thành, nghiêm túc, thương yêu và tôn trọng em. Rồi anh ấy đi học thêm, trong lớp học anh có quen một người phụ nữ đã có chồng, anh bảo em rằng:" chị ấy giúp anh học ngoại ngữ, giữa bọn anh chỉ là tình bạn, anh yêu em và điều đó không thay đối". Em tin anh ấy, chị ah, chưa một lần anh ấy khiến em phải thất vọng về sự chung thủy của anh.
Nhưng rồi, em bắt gặp những tin nhắn yêu thương người phụ nữ ấy gửi cho anh(chỉ yêu nhau người ta mới nhắn vậy), chị ấy thường gọi cho anh và khi có mặt em thì anh không nghe máy. Em nghĩ, một người phụ nữ đứng đắn, nghiêm túc, có gia đình liệu có nên làm như vậy hay không? Em bắt đầu nghi ngờ, tra hỏi anh ấy, em muốn biết sự thật giữa hai người. Anh ấy im lặng, chỉ nói không bao giờ lừa dối em cả. Lòng tin của em không còn như xưa.Em rất buồn.
Chị à! Em chưa lập gia đình nên em không thể hiểu hết những hạnh phúc, khổ đau, nghĩ suy của một người đàn bà có chồng. Nhưng em là con gái, trái tim em cũng nhạy cảm như chị vậy. Em không hiểu TÌNH BẠN của người phụ nữ có gia đình là gì? Tâm sự, chia sẻ, đồng cảm ư?... chị có dám chắc đến một ngày chị sẽ đi xa hơn một tình bạn?Sẽ làm xáo trộn cuộc sống của những người xung quanh hay không? Em nghĩ, trong bất cứ mối quan hệ nào nếu con người ta không có ý thức tự kiểm soát thì mọi chuyện sẽ diễn biến không như ý định ban đầu nữa.
Gia đình dạy em sống là không ích kỷ cho riêng mình, nhưng trong tình yêu em cho phép mình được ích kỷ trong giới hạn cho phép. Em không muốn và không thể chia sẻ người đàn ông của mình để đến một ngày nhận được sự phản bội. Nếu chị là em, chị có buồn, có lo lắng cho tình yêu của mình không? Trong khi chị muốn người ấy quan tâm đến chị nhiều hơn, liệu chị có nghĩ đến một người nào đó, như em, không chị?
Em biết rằng, quan trọng là người đàn ông ấy, nếu anh ta không biết cư xử đúng mực thì em không còn gì để nói. Em cũng không thể yêu thương một con người như vậy được, không nên và không xứng đáng. Và mỗi người nên tự biết mình là ai, làm gì, để không tốn thương người khác.
Đọc tâm sự của chị, em nghĩ chị là người phụ nữ nhẫn nhịn, có đức hi sinh và em tin rằng chị thừa bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Chị còn có em bé nữa mà. Về tuổi đời, kinh nghiệm sống em không bằng chị, những suy nghĩ của em có thể còn nông cạn. Nếu được, chị có thể coi như là lời tâm sự của đứa em gái với chị mình, được không ạ?
Em chúc chị hạnh phúc, bình yên!
Xin chân thành cảm ơn Quý báo đã cho phep tôi có cơ hội được chia sẻ.
Có lẽ có rất nhiều người rơi vào tâm trạng như bạn và tôi cũng không ngoại lệ. Phụ nữ thì luôn phức tạp và đàn ông thì không bao giờ hiểu hết được chúng ta. Vì thế phụ nữ luôn là người thiệt thòi và luôn cảm thấy trống vắng, cô đơn khi không ai hiểu minh kể cả những người thân yêu nhất. Họ có thể rất yêu mình nhưng họ không hiểu mình sẽ làm cho mình cảm thấy không hạnh phúc và vẫn cô đơn ngay bên những người thân yêu. Tôi cũng như bạn chỉ cần 1 người gọi là tri kỷ để mình có thể chia sẻ tất cả buồn vui, tôi cũng đã có được người bạn như thế. Nhưng hầu như đàn ông không chấp nhận làm bạn thân với 1 phụ nữ đã có gia đình đâu bởi khi đã có tình cảm họ không thể kìm nén như chúng ta được. Vì thế bạn đừng buồn, tất cả rồi sẽ qua thôi. Có thể người đó rời xa bạn vì không muốn làm ảnh hưởng tới gia đình bạn bởi họ cũng có tình cảm với bạn? Tôi nghĩ đó lại là người đàn ông nghiêm túc và có lý trí nhưng hơi tự ti, nhút nhát và không có đủ bản lĩnh của người đàn ông.
Những phút xao lòng của đàn bà... tôi cũng có những phút xao lòng, xao lòng vì yêu một người mà không lấy được người ấy, sau những năm tháng không thể quên được người ấy tôi cũng lấy chồng, lấy người mà tôi không yêu để chiều nay và nhiều chiều khác nữa tôi lại thấy len lén một nềm đau
Tôi cũng đang buòn như bạn , tôi cũng đang khóc vì 1 người không phải là chồng mình ( dù chồng tôi rất yêu thương tôi ) . nói như chị Nguyễn Hà Linh :nắm giữ tình yêu cũng như nắm giữ một nắm cát trong tay, ta càng nắm chặt thì cát càng nhanh rơi hết?........BẠn có nghĩ đén cảnh 1 đứa trẻ khi an no nê quá nó sẽ ko cần đén thức ăn để trước mặt nữa
Mình phải thay đỏi lại cách yêu thương thôi bạn a, dù biết rằng chuyện tình cảm là chuyện khó nói là làm được , nhưng vì con cái , vì gia đình . cố lên nha bạn . Mình cũng đang cố thay đổi để sôống tốt hơn
Tôi cũng vậy, chồng tôi rất yêu tôi, nhưng quan điểm sống của chúng tôi rất khác nhau, tôi thì luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp, còn anh thì ngược lại vì vậy tôi thấy thất vọng với tính cách, quan điểm sống của chồng. Rồi chẳng thể tìm được tiếng nói chung, Vì vậy tôi luôn thấy buồn. và tôi đã tìm đến anh lúc đầu cũng chỉ là tâm sự ví chúng tôi ở cách xa nhau, anh ở HN còn tôi ở quê, nơi chúng tôi cùng học phổ thông, có lúc anh làm tôi Hp vì cảm thấy như mình đã là một phần trong trái tim anh, mặc dù tôi biết anh sắp cưới vợ, nhưng có khi anh thật hững hờ, lâu rồi tôi không khóc vì chồng, mà đã khóc vì anh rất nhiều. Thỉnh thoảng gặp nhau anh cũg tỏ ra tôi cũng rất quan trọng với anh nhưng..................
như bạn nói:"" Giọt nước cuối cùng rồi cũng tràn ly, tôi biết rằng ngày mai tôi sẽ phải sắp xếp lại mọi thứ. Anh không cần một thứ vô nghĩa giống tôi, không thể bó buộc điều gì nếu họ không muốn... Tôi sẽ không bao giờ hỏi tại sao nữa...
Không giận, không buồn... cho đêm thật yên tĩnh và an bình..."
Cảm ơn bạn đã cho tôi sự đồng cảm này. Chúng ta cùng cố gắng để cho ...
Không giận, không buồn... cho đêm thật yên tĩnh và an bình..." bạn nhé!
Chị ạ!!! Tình cảm đôi khi là một khoảng lặng để cho chúng ta chứa nó cả 1 nỗi niềm. E cũng như chị có 1 tinh yêu có thể gọi là đơn phương với1 một người mà không bao giờ e có thể nói được, đôi khi cảm giác bất cần trong e lại nỗi lên. Nhưng chấp nhận chị ạ, chị đã có sợi dây ràng buộc của đời mình đó là 2 chữ gia đình, chị phải sống vì nó, có lẽ anh ấy không muốn làm cuộc sống chị thay đổi, anh ra di vì gia đình chị, nhưng đôi lúc sự lạnh lùng lại giết đi trái tim chị.
Đối với chồng chị, chị hãy cải thiện cuộc sống của mình đi, hãy sống vì nó vì nó chính là cuộc sống của chị, hãy nuôi dưỡng lại ngôi nhà của chị, gia đình chị ..... Cố lên chị nhé ... đôi lúc ta cũng phải học cách từ bỏ... chị nhé
Tình cảnh của em sao giống tôi đến thế? Tôi không tìm được tiếng nói đồng cảm từ chồng. Tôi đã tìm thấy ở anh sự chân thành, sự dịu dàng, sự tin cậy. Tôi không cần gì nhiều hơn thế ở anh, ngoài vài dòng tin nhắn, mấy câu hỏi thăm qua điện thoại. Nhưng anh vẫn nhất quyết rời xa tôi. Tình yêu là gì? Tại sao tôi lại cần nghe một lời của anh đến thế? Tại sao? Tôi đã nhiều lần tự hỏi như vậy. Có lẽ chúng ta đã nắm tay quá chặt chăng? Vì có ai đó đã nói rằng: nắm giữ tình yêu cũng như nắm giữ một nắm cát trong tay, ta càng nắm chặt thì cát càng nhanh rơi hết?........
Mình nghĩ người đó đã làm đúng. Im lặng và dần xa bạn vì cứ tâm sự với bạn và gần bạn người đấy sẽ yêu bạn thì sao? Bạn là người có ja đình rồi mà. Người đó yêu bạn nên mới làm vậy đó. Đừng buồn nữa. Cố gắng lên bạn. Chúc bạn luôn hạnh phúc bên ja đình !!!
Hạnh phúc giống như một con bướm,bạn càng đuỗi theo nó nó càng lẫn tránh bạn.Nhưng nếu bạn quay sang quan tâm đến thứ khác thì nó sẽ bay đến đậu nhẹ nhàng lên bờ vai bạn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.



Thật là những cảm xúc lộn xộn. Có lẽ bạn hơi tham lam đấy. Hãy biết tự tôn trọng chính mình khi đã lựa chọn lấy người ta làm chồng và có tinh thần xây dựng, vun vén gia đình. Mải chạy theo những cảm xúc mơ hồ sẽ khiến bạn đánh mất tất cả. Thứ tình bạn đó chỉ là ảo ảnh, không bền vững và có thực còn gia đình, con cái mới là hạnh phúc đáng phải trân trọng, gìn giữ. Hãy có cái nhìn xa và rộng hơn; tự tin và bản lĩnh nắm giữ lấy cuộc sống của mình nếu không bạn luôn khổ tâm và dằn vặt. Từ suy nghĩ của chính mình thôi. Chúc bạn vui!