Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bởi vì chúng ta lỗi hẹn với nhau

2016-03-15 01:41

Tác giả:


blogradio.vn - Trái tim thì chỉ có một nhưng phải cắt xẻ quá nhiều phần cho những mối quan hệ cứ nhiều lên từng ngày, có lẽ cũng đã chật. Thế nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn nhớ như in từng gương mặt, từng nụ cười, và cả từng kỷ niệm ngây ngô. Có lẽ bởi vì vốn dĩ tôi đã giữ gìn chúng quá cẩn thận nên chẳng thể nào vứt bỏ được chăng. Chúng ta lỡ hẹn, nhưng kỷ niệm chẳng bao giờ lỡ.

***

Đã một thời cho rằng, sau này người này nhất định sẽ không thể vắng mặt trong lễ cưới của người kia.

Đã từng tự tay mua thiệp, tự tay viết lên đó những lời chúc tốt đẹp nhất để gửi đến bạn bè.

Đã từng vô cùng nâng niu những món quà nhỏ, những tấm thiệp mà bạn tặng mọi dịp đặc biệt, và thậm chí đến giờ vẫn còn giữ gìn cẩn thận như báu vật. Mỗi dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ Tết, luôn chu đáo chuẩn bị quà, thiệp, lớn hơn một chút có điện thoại thì tỉ mẩn nhắn tin chúc mừng từng người đúng mỗi dịp giao thừa. Những trang nhật ký một thời tuổi thơ ắp đầy kỷ niệm, trong đó, là cả quãng thời gian vô cùng đáng quý.

Thế nhưng tất cả giờ chỉ là mối quan hệ “đã từng”.

Bởi vì chúng ta lỗi hẹn với nhau.

Bởi vì chúng ta lỗi hẹn với nhau

Từng người một, dù tự sâu trong lòng rất nhớ, rất thương nhưng chẳng thể nào nói ra được, lại càng không thể như trước, làm một điều gì đó rất nhỏ thôi nhưng chính là tâm huyết, là cả tấm lòng.

Ai rồi cũng có những mối quan hệ mới, có khi cũng chẳng còn kịp nhớ nhau nữa. Khi gặp lại chỉ kịp hỏi han qua loa vài ba câu, rồi ai lại nháo nhào với những câu chuyện không đầu không cuối cùng đám bạn mới.

Một cậu bạn từng nhường tôi cuốn sách, từng kéo tôi đi chơi cùng sau những giờ tan học bây giờ cũng chỉ là đã từng.

Một cậu bạn là người luôn có mặt trong những cuộc chơi chỉ mình tôi là con gái. Và rồi, bạn làm đám cưới, tôi không hề hay biết, bạn cũng chẳng đoái hoài. Đã từng chơi với nhau rất thân, nhưng rốt cuộc, ngày trọng đại của bạn, tôi chẳng có mặt, cũng chẳng có lời chúc nào.

Một cậu bạn, từng là một học sinh ngốc nghếch của cái lớp mà người “cầm đầu” là một đứa con gái đầy cá tính, kiêu căng và nghịch hơn cả con trai. Cậu bạn hiền lành rất hay bị tôi bắt nạt nhưng không bao giờ giận dỗi tôi, không bao giờ ghét tôi, lại rất thương tôi, khâm phục tôi. Thế nhưng, cũng vài năm trước đây, khi chúng tôi không còn chung lớp nữa, thì mọi thứ liên quan đến bạn, tôi cũng hoàn toàn không hay biết. Vài ngày trước, bạn nói bạn đi nghĩa vụ, và tôi đề nghị một cái hẹn để nói lời chào, nhưng cũng lại là tôi lỗi hẹn. Tôi đi, và bạn đi, chẳng thể chào nhau một tiếng, chỉ kịp gửi một tin nhắn, ừ thì bạn hãy hoàn thành tốt nghĩa vụ nhé, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại.

Một cậu bạn, đã từng là hình ảnh vô cùng đẹp trong tôi, là một “soái ca” trong lòng tôi, là người con trai của tuổi thơ. Cậu là người tôi vô cùng thích, thích nói chuyện, thích được ở bên cạnh, thích được ngồi sau xe bạn ấy, thích được chơi chung nhóm, ở chung đội. Vài trang nhật ký cũng đầy hình ảnh của cậu bạn ấy. Vậy mà, cũng kể từ khi hai lý tưởng không còn điểm chung thì mọi chuyện trở nên thật xa xôi.



Còn bao nhiêu người nữa, đã từng thân thiết đến thế, giờ cũng chỉ tồn tại trong ký ức của tuổi thơ ngây thơ hồn nhiên mà thôi.

Vì chẳng biết tin tức gì về nhau cho nên cứ lần lượt, từng người một, khẽ khàng bước ra khỏi cuộc đời tôi mà không một lời từ biệt, không lý do. Trái tim thì chỉ có một nhưng phải cắt xẻ quá nhiều phần cho những mối quan hệ cứ nhiều lên từng ngày, có lẽ cũng đã chật.

Thế nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn nhớ như in từng gương mặt, từng nụ cười, và cả từng kỷ niệm ngây ngô. Có lẽ bởi vì vốn dĩ tôi đã giữ gìn chúng quá cẩn thận nên chẳng thể nào vứt bỏ được chăng.

Chúng ta lỡ hẹn, nhưng kỷ niệm chẳng bao giờ lỡ.

© Red – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Cảm ơn người đã yêu ta






Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top