Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bộ tranh: Tuổi thanh xuân nở rộ

2015-09-11 09:11

Tác giả:


Tuổi trẻ vẫn là khoảng thời gian rực rỡ nhất, khó quên nhất và không thể lại có lại lần 2 trong đời. Hãy trân trọng và tận hưởng hết mình những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi trẻ nhé.

Phác họa lại những màu sắc đáng nhớ và tuyệt đẹp của tuổi trẻ, bộ ảnh đã chạm tới trái tim của không ít những người trẻ.

Với tựa đề The blosssom of youth (tạm dịch là Tuổi thanh xuân nở rộ), bộ ảnh đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và truyền tay nhau rộng rãi trên các trang mạng.



Tác giả của bộ tranh này có biệt danh là Aeppol, người Hàn Quốc. Vị họa sĩ này khá đặc biệt.  Mọi người không thể tìm được nhiều thông tin gì của Aeppol trên mạng, từ tên thật cho đến giới tính đều được giấu kín. Ngoài việc chia sẻ bộ tranh Tuổi thanh xuân nở rộ cùng lời chú thích: "Bộ tranh là những gì mà bản thân luôn khao khát lưu giữ lại khi còn trẻ. Những khoảnh khắc trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ trôi qua và biến mất đi nếu như ta không kịp thời giữ lại", Aeppol tuyệt đối không nói thêm gì khác về bản thân mình.



"Tuổi thanh xuân nở rộ" là tập hợp những bức tranh mô tả về những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ,với những cảm xúc, thời khắc, kỷ niệm đẹp nhất mà ai cũng từng trải qua khi còn trẻ, với tình yêu, những khoảnh khắc bình thường trong cuộc sống hàng ngày... chắc chắn sẽ khiến bạn bồi hồi và xúc động. Hãy cùng thưởng thức bộ tranh này nhé.



Tuổi trẻ không thể thiếu những buổi hẹn hò cùng người mà chúng ta yêu mến. Sự ngượng ngùng, đáng yêu này luôn là cảm giác đọng lại lâu nhất, nhắc nhớ về một mối tình thời trẻ mà ta từng hết lòng.



Đôi khi hẹn nhau đi nhà sách, thư viện, cứ ở yên bên cạnh nhau cùng đọc sách, hoặc lén lút trao nhau bức thư tình ngây ngô, vụng dại.



Tình yêu của tuổi trẻ là những cuộc chuyện trò dài bất tận, ở nơi chốn mà cả hai đều yêu thích.



Cùng nhau đạp xe ngắm cảnh, kể nhau nghe những mẩu chuyện nhỏ hàng ngày... là điều mà cặp đôi nào cũng ao ước.



Hoặc đơn giản chỉ là một buổi chiều ngôi cafe, ngắm dòng người đi lại và thấy lòng bình yên không tả.



Ban công hẹn hò một đêm mùa xuân với rượu vang và ánh nến.



Không thể quên được những buổi đêm cùng nhau "tám" chuyện qua điện thoại và thời gian như ngừng trôi.



Tuổi trẻ cũng là giai đoạn chúng ta khao khát được dịch chuyển, được đi tới những nơi chốn mới, có những trải nghiệm mới. Cứ thế, xách balo lên và đi, bởi nếu không như vậy thì không phải là tuổi trẻ.



Đôi khi lại nằm yên không nghĩ gĩ, lắng nghe nhịp thở của cuộc sống xung quanh. Hoặc đắm mình vào những giấc mơ nhiệm màu như Alice lạc vào xứ sở thần tiên.



Bất cứ cô nàng nào cũng từng mày mò học nấu một món ăn nào đó, cho gia đình, hoặc cho ai đó mà mình mến mộ.



Cafe một mình vào một buổi chiều, với cuốn sách mà ta yêu thích nhất.



Tất nhiên, không thể thiếu những buổi sáng thức dậy và thấy lòng trống rỗng, buồn bã khôn nguôi.



Dù vậy, tuổi trẻ vẫn là khoảng thời gian rực rỡ nhất, khó quên nhất và không thể lại có lại lần 2 trong đời. Hãy trân trọng và tận hưởng hết mình những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi trẻ nhé.

Theo Trí thức trẻ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những Ngày Nước Rút

Những Ngày Nước Rút

Những ngày cuối, bảng phấn viết thêm vội

Dưới tán bằng lăng

Dưới tán bằng lăng

Ta là bằng lăng tím Nở đầy khoảng sân quen

Quên Ước Hẹn Trở Về

Quên Ước Hẹn Trở Về

Những chuyến tàu đi quên ước hẹn trở về

Thế giới song song của tuổi 17

Thế giới song song của tuổi 17

Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Những người không giàu_Phần 1

Những người không giàu_Phần 1

Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.

Hương vị bình yên

Hương vị bình yên

Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

back to top