Blogger Việt "tứ tán" thời hậu Yahoo! 360
2009-08-11 11:10
Tác giả:
Với nhiều chiến dịch quảng bá khá đình đám, Yahoo 360Plus hy vọng sẽ thuyết phục được các blogger Việt Nam dời nhà sang.

Yahoo Plus 360 "đuối sức" trong việc thu hút blogger Việt.
Tuy nhiên, khá nhiều người dùng sau khi nghiên cứu thử dịch vụ này đã quyết định vẫy tay từ biệt. Lý do họ đưa ra có đủ cả: "Thiếu ổn định, mất hết ảnh và contact cũ trong Yahoo 360!". Quyết định gia hạn thời gian "chuyển nhà" từ Yahoo! 360 sang Yahoo! 360Plus đến ngày 19/8 dường như cũng chẳng có mấy hiệu quả.
Long, một blogger gắn bó với Yahoo 360 từ những ngày đầu, chỉ bình luận một từ gọn lỏn "Đuối" về 360Plus. "Tôi đã thử dùng Plus trong một tuần nhưng thấy chán tới mức bỏ luôn", Long chia sẻ.
Cũng như nhiều blogger kỳ cựu khác như Tacke, CoGaiDoLong, Long đã tìm đến dịch vụ Multiply để lập blog mới. Ưu điểm của Multiply là có giao diện rất phù hợp và hỗ trợ tối đa cho các bài viết dài, kèm nhiều ảnh.
"Có thể nói, "ngoại hình" của Multiply có nhiều điểm tương đồng, gần gũi nhất với mái nhà cũ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc truy cập vào trang này gặp trục trặc. Tôi không thể vào được blog của mình dù từ máy công ty, quán cà phê hay ở nhà", Long cho biết.
Quá oải và chán, anh đã quyết định tạm xa một thói quen gần như "thường nhật" của mình. "Trừ phi Multiply thực sự ổn định trở lại, hoặc là xuất hiện một dịch vụ chuẩn không cần chỉnh".
Chia sẻ trên blog của mình, chị Minh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết với nhiều người, viết blog chỉ là một trò "giết thời gian vô thưởng vô phạt". Yahoo 360 đóng cửa là dịp thích hợp để họ đóng cửa blog của mình và "đỡ phải viết nữa".
"Chị bạn tôi tuyên bố: Vốn đã chán rồi, nay nhân dịp này dập luôn cho đỡ áy náy. Bỏ thì thương mà vương thì tội", chị Minh kể.
Hoài cổ và nặng lòng
Tuy nhiên, đó là trường hợp của chị bạn, còn chị Minh thì không thể. "Tôi yêu thích công việc viết lách. Blog là công cụ tuyệt vời để tôi ghi lại những câu chuyện, cảm xúc nhỏ nhặt, thường ngày, những gì đang xảy ra trong mái nhà nhỏ của tôi... Ngày hôm nay bé con nhà tôi mọc răng, ngày mai bé biết đứng, ngày sau nữa bé đi nghỉ mát... "

Facebook đang nhanh chóng trở thành trào lưu mới trong cộng đồng blogger Việt.
Chính vì thế, việc Yahoo 360 đóng cửa đã khiến chị Minh không khỏi chạnh lòng, mà như chị tự nhận là mình "hoài cổ, tiếc nhớ một người bạn lâu năm". Nhu cầu giãi bày, sẻ chia vẫn rất lớn, chị đã thử lập một blog khác ở Multiply. Tuy nhiên, cùng lúc chị vẫn thử Facebook theo lời giới thiệu của người bạn.
Và trong sự bất ngờ của chính mình, chị đã "phải lòng" Facebook lúc nào không hay. "Mới đầu phải thừa nhận là tôi khá ác cảm với Facebook. Thế giới của nó quá rộng, quá mở, khiến tôi chết ngợp và hoang mang không biết phải bắt đầu từ đâu", chị Minh nhớ lại.
Thế rồi cái cách Facebook hỏi "Bạn đang nghĩ gì trong đầu?" cũng cho thấy mạng xã hội ảo này chỉ thích hợp với những suy nghĩ chớp nhoáng, những tâm sự chóng vánh và cô đọng.
"Các bài viết dài dường như không có đất nơi đây. Mọi người vào Facebook để chat chit nhiều hơn là để viết và để đọc". Facebook cũng không hỗ trợ post nhiều ảnh trong một bài blog, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi thất vọng. Bởi vì như mọi bà mẹ, tôi luôn có nhu cầu cao trong việc "show hàng con".
Nhưng rồi vào "một ngày đẹp trời", chị Minh phát hiện ra một công cụ cho phép chuyển nhà từ 360 độ sang Facebook. Và thế là chị đã lập ngay blog mới trên Facebook, "cho rơi luôn trang blog của Multiply".
Chị Dung, một blogger có tiếng trên cộng đồng mạng tự nhận mình rơi vào trường hợp thứ nhất. Vốn là một tín đồ shopping, chị có thói quen dùng blog để khoe với bạn bè những món đồ mình mới mua, từ chiếc giỏ xách Hermes cho đến bộ váy D&G hàng hiệu vừa sale. Thế nhưng không hiếm khi chị nhận được những comment ác ý, xỏ xiên rằng chị "khoe của", "xính ngoại".
Đã nhiều lần tính đến chuyện đóng cửa blog, nhưng vì tiếc rẻ contact và comment của bạn bè thân thiết bao lâu nay, chị cứ dùng dằng không quyết. Nay thì cơ hội đã đến. "Đóng cửa blog luôn cho yên thân", chị Dung tuyên bố.
Phải lòng Facebook
Ở nhóm thứ hai, không ít người dù đăng ký thành viên Facebook theo phong trào nhưng đã nhanh chóng phải lòng dịch vụ này. "Facebook như cánh cửa đưa tôi đến với cả một cộng đồng rộng lớn.

Nhiều trò chơi vui nhộn, nhiều trắc nghiệm thú vị...tạo cho Facebook một phong vị riêng.
Danh sách bạn bè của tôi đông lên từng ngày. Chúng tôi tán gẫu và làm trắc nghiệm suốt ngày. Giờ thì tôi nghiện trắc nghiệm hơn cả nghe nhạc hay chơi game văn phòng rồi đấy", chị Phương, nhân viên một công ty kỹ thuật ở Láng Hạ cho biết.
Với chị Phương, blog đã là quá khứ quá xa xôi. Giờ đây, bật máy tính lên là chị nhảy ngay vào Facebook kiểm tra trang trại của mình xem đã bị "ai cướp phá" chưa. Rồi thì gieo hạt, cày bừa, trồng cây... Cũng hào hứng và hồ hởi thu hoạch như một nông dân đích thực.
Cả văn phòng chị giờ đây đều chơi Farmville, Barn Buddy và cứ rảnh ra là đi trộm của nhau. Chưa ở đâu mà kẻ trộm lại công khai khoe khoang thành tích của mình như tại đây, "vì tự hào mình nhanh tay thì ít mà để chọc tức khổ chủ là nhiều".
Có Facebook, chị Phương bỗng quên lây một thói quen khác. "Bạn bè tôi có nick thành viên trên Facebook cả rồi nên chúng tôi toàn gặp nhau, tán chuyện, hẹn hò trên đó. Có những hôm tới giữa trưa mới giật mình nhận ra cả sáng mình chưa mở Yahoo Messenger. Đồng nghiệp không hỏi mình cũng chẳng biết luôn".
Nghiện làm trắc nghiệm, nghiện chơi game "tập làm nông dân" và "xây nhà" trên Facebook, một bộ phận không nhỏ dân công sở chẳng còn chút lưu luyến nào với mái nhà một thuở Y360. Với họ, suy cho cùng đó vẫn chỉ là một công cụ không hơn, và "vắng mợ thì chợ vẫn đông"...
Facebook giống như một món fastfood đặc sệt chất Mỹ, nhanh gọn, dễ ăn, hợp khẩu vị số đông. Trong khi đó, Y360 lại gợi nhớ đến một món ăn cầu kỳ, có chiều sâu, tinh tế nhưng tốn công tốn sức. Tùy theo "khẩu vị" của mình, các blogger Việt đã có những sự lựa chọn cho riêng mình.
- Theo ViệtNamNet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

