Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bên tớ … và đừng xa nữa nhé!

2011-09-14 14:18

Tác giả:


Blog Việt

Bên tớ … và đừng xa nữa nhé!

… Cũng bởi vì tớ yêu cậu, ngốc à!

Cậu biết là tớ nhớ cậu lắm không!

Cậu biết đó nếu không gian xa cách là đốm lửa nhỏ thì nỗi nhớ chính là cơn gió. Gió thổi qua làm đốm lửa bừng sáng, cháy bén để thành một ngọn lửa lớn … Và khi đó tớ nhớ cậu đến không thể tả nổi! Đơn giản vì tớ yêu cậu mất rồi …

Tớ còn nhớ đã từng hỏi cậu …

Tớ hỏi có ai thích cậu không?

...Cậu bảo rằng có

Đêm đó tớ buồn, mà tớ chẳng biết nữa! Nhưng tớ vẫn là bạn tốt của cậu. Tớ luôn bảo vệ cậu. Người ta mà ăn hiếp cậu thì bên cạnh cậu luôn có tớ - vệ sĩ trung thành và đáng tin nhất …

Ảnh minh họa

Rồi tớ nhớ …

Có lần cậu đi xe đạp bị té, rách cả vạt áo dài …

… Cậu bảo là cậu đau

Sao mà tớ cũng thấy nhoi nhói nhỉ. Nhưng cậu không khóc, cậu rất kiên cường. Tớ muốn chạy lại đỡ cậu nhưng đã có người thay tớ chăm sóc cậu rồi … Tớ lại buồn, nhưng rất vui vì cậu đã cười … Tớ luôn là bạn tốt của cậu mà!

Tớ đang ngồi lặng lẽ một góc …

Cậu đi ngang và đứng lại bên tớ

… Cậu an ủi, động viên. Cậu chọc tớ cười

Thế mà người ta đã đến, cậu lại xa tớ. Tớ thấy ấm áp thật khi có cậu bên cạnh, chợt buồn ngay khi có ai đó dẫn cậu đi mất rồi. Lần này tớ không hiểu mình nữa. Thích cậu ! Tớ nghĩ là vậy …

Hôm nay trời mưa …

… Cậu đang đi cùng người ấy!

Tớ lại một mình

Lạnh lắm đó! Tớ chưa khi nào thấy mình yếu đuối vậy. Nhưng tớ không cho phép mình mềm lòng, gục ngã. Tớ sẽ mạnh mẽ để sát bên cậu, bảo vệ cậu. Tớ lên cơn sốt. Không xui xẻo thế chứ! Dù gì cũng có được một tin nhắn quan tâm … Tớ lại sến rồi!

Trời tối …

Có người sang tìm tớ …

Người đó đã khóc rất nhiều …

Tớ cho cậu mượn bờ vai để tựa, tớ không nói gì mà chỉ biết nghe cậu nói. Tớ im lặng để cậu tâm sự, lặng thầm nhìn cậu khóc … Khi cậu buồn hay gục ngã, dù gì cũng đã nghĩ về tớ đầu tiên.

Cậu không hoàn hảo nhưng với tớ cậu là người tuyệt vời. Tớ chẳng khi nào nói thích cậu, tớ chẳng khi nào dám xen vào cuộc đời của cậu. Có lẽ làm bạn đã đủ lắm rồi.

Tớ không biết đeo đuổi con gái. Tớ vô dụng lắm! Nhưng tớ có thể bảo vệ cậu.

Rung động bắt nguồn từ con tim, con tim sẽ tuôn trào cảm xúc và những cảm xúc ấy được lý trí dẫn đường để có thể tìm thấy tình yêu.

Ảnh minh họa

… Nhưng dường như bên cậu tớ không còn lý trí nữa. Tớ ngại ngùng, rồi lo sợ. Tớ không muốn cậu xa tớ quá nhanh khi tớ chưa kịp nói gì. Tớ sợ mai này sẽ không ai làm tớ phải giả bộ đi qua đi lại trước lớp để xem người ấy đang làm gì … Tớ còn sợ sẽ không có cậu lo lắng cho tớ nữa. Phải rồi. Đó giờ đã có ai tốt với tớ vậy đâu.

… Cậu cứ yên tâm mà khóc. Cho dù mai này thế nào, tớ cũng vui lắm rồi. Cậu bước qua cuộc sống nhỏ bé này của tớ và đã gieo thêm vào những cảm xúc lạ lẫm và rất đặc biệt. Tớ nên cám ơn cậu. Cậu cứ vui lên và đừng buồn rầu nữa bởi vì tớ luôn mãi mãi bên cạnh cậu. Người ta có thể lạnh nhạt với cậu, tớ thì không. Người ta có thể khiến cậu khóc, tớ sẽ sẵn sàng an ủi. Người ta bỏ rơi cậu, vẫn còn bờ vai tớ đây …

Nhưng …

Cho tớ khóc một lần nhé! Khóc vì tớ đã không dũng cảm nói là tớ yêu cậu. Tớ muốn bên cậu mà không được. Cho tớ khóc cùng cậu đi. Cho tớ buồn cùng cậu đi. Tớ hèn quá! Tớ không đáng yêu cậu. Nhưng tớ luôn bảo vệ cậu, miễn là cậu đừng quên luôn còn có tớ ….

Tớ yêu cậu!

Đừng xa tớ, dù chúng ta chỉ là bạn tốt của nhau ….

  • Gửi từ email Xmasboy - kenji_xmasboy@
     

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

 

Chỉ cần nhớ số Blog Radio yêu thích và bấm phím, bạn sẽ được hòa mình vào những câu chuyện, những bản nhạc ấn tượng của Blog Radio đã in sâu trong tâm trí bạn!


Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top