Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn sẽ kết hôn năm bao nhiêu tuổi?

2016-03-29 01:26

Tác giả:


Bạn có muốn biết chuyện trọng đại của đời mình không? Liệu bao nhiêu tuổi kết hôn thì đẹp đây nhỉ?

***

1. Tuổi Tý: 25 tuổi

25 tuổi là lúc thích hợp nhất cho những cô gái tuổi Tý kết hôn. Bởi đây là độ tuổi đẹp nhất và vô cùng thuận lợi cho đời sống hôn nhân sau này. Sự nghiệp của hai vợ chồng sẽ ổn định và phát triển. Trong khi đó, con cái nên người, thành danh. Vợ chồng sẽ hiếm khi cãi vả. Hơn nữa, đa số người tuổi này đều thích kết hôn sớm nên 25 là một con số vô cùng hợp lí.

2. Tuổi Sửu: 23 tuổi

Nếu không kết hôn từ sớm, người tuổi Sửu hẳn phải đợi rất lâu mới có thể kết hôn. Vì vậy, 23 tuổi là thời điểm tốt nhất để người tuổi Sửu kết hôn. Điều này sẽ giúp hôn nhân của những người này trở nên tốt đẹp hơn. Bản thân họ cũng sẽ trưởng thành nhanh chóng và trở thành người vợ hiện. Mặt khác, vợ chồng con cái sẽ hòa thuận hơn. Người chồng cũng dễ công thành danh toại.

3. Tuổi Dần: 28 tuổi

Người tuổi Dần sinh ra đã mạnh mẽ, chững chạc và không ngại dấn thân. Chính vì vậy, họ vô cùng trân trọng tuổi trẻ của mình và ít muốn kết hôn sớm. Kì thực, họ nên kết hôn vào năm 28 tuổi khi mà họ đã vững vàng về tinh thần lẫn tài chính. Lúc này, họ sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ chồng mình. Hai vợ chồng sẽ đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Con cái vì vậy cũng được nuôi dưỡng và phát triển tốt hơn.

Bạn sẽ kết hôn năm bao nhiêu tuổi?

4. Tuổi Mẹo: 26 tuổi

Trong 12 con giáp, người tuổi Mẹo thường dễ được lòng người khác nhất bởi họ khá đáng yêu, dịu dàng mà không kém phần dí dỏm. Họ là người khá chung thủy và tận tâm trong tình cảm nên thường mong kết hôn không quá sớm cũng không quá muộn. 26 chính là độ tuổi thích hợp cho họ tiến tới hôn nhân. Đời sống gia đình của họ sau này cũng êm ấm và tràn đầy yêu thương.

5. Tuổi Thìn: 24 tuổi

Cũng giống như tuổi Sửu, cuộc đời người tuổi Thìn sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nếu kết hôm sớm và vào năm tuổi của mình. Vì vậy, 24 tuổi chính là lúc tốt nhất để họ có thể tiến tới hôn nhân. Thời điểm này không chỉ mạng lại hạnh phúc cho cuộc sống gia đình mà còn giúp cho con đường công danh của hai vợ chồng rạng rỡ hơn. Thêm nữa, phụ nữ tuổi Thìn sinh con khi còn trẻ và khỏe sẽ tốt hơn.

6. Tuổi Tỵ: 22 tuổi

Người tuổi Tỵ suy nghĩ rất nhiều và dành hầu hết thời gian cuộc đời mình cho việc chuẩn bị. Vì vậy mà các cô gái này nên kết hôn càng sớm càng tốt. Để lâu họ sẽ có xu hướng kén chọn hơn. 22 là độ tuổi tốt nhất để tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, họ sẽ có thể chia sẻ mọi thứ với bạn đời của mình. Đời sống vợ chồng cũng trở nên chan chưa tình cảm hơn.



7. Tuổi Ngọ: 25 tuổi

Con gái tuổi Ngọ kết hôn năm 25 tuổi là đẹp nhất bởi họ vừa phát triển những bước đầu trong sự nghiệp của mình và cũng đủ trưởng thành để chịu sự ráng buộc của hôn nhân. Họ sẽ chín chắn hơn trong vai trò làm mẹ, làm vợ. Đời sống hôn nhân vì vầy mà dù có trải qua sóng gió vẫn luôn bền chặt.

8. Tuổi Mùi: 24 tuổi

Cô gái tuổi Mùi mang mệnh Thổ nên tính cách điềm đạm, bình thản và sẵn lòng dọn đường cho người khác đi. Người này không quá mưu cầu danh vọng nên cuộc sống vợ chồng sẽ hợp với họ dù ngay khi còn rất trẻ. 24 tuổi là độ tuổi thích hợp khi các quý cô đã gần như hoàn thành đường học vấn. Hai vợ chồng sẽ cùng nhau san sẽ những tháng ngày gian khó phía trước. Và người tuổi Mùi chắc chắn sẽ là cộng sự đắc lực cho bạn đời của mình.

9. Tuổi Thân: 29 tuổi

Khác với nhiều người khác, tuổi Thân trở nên mặn mà hơn khi vào độ tuổi 29. Càng vững vàng trong sự nghiệp thì họ càng vui vẻ, lạc quan và quyến rũ hơn. Chính vì thế mà 29 là ngưỡng cửa cho những người này bước vào đời sống hôn nhân thật sự. Họ hoàn toàn sẵn sàng và làm tốt vai trò của mình hơn. Đời sống vợ chồng cũng hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bạn sẽ kết hôn năm bao nhiêu tuổi?

10. Tuổi Dậu: 31 tuổi

Người tuổi Dậu thường kết hôn khi đã chuẩn bị hết mọi thứ về mặt tư tưởng lẫn tài chính. Quả thật, 31 tuổi là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn với những người này. Cuộc sống hôn nhân của người này đã không có những cãi vả vô lí hay sự nông nỗi, ích kỉ bởi họ đã có đủ tự tin đê quán xuyến gia đình. Vì vậy mà vợ chồng gắn bó, hạnh phúc dài lâu. Con cái cũng được nuôi dạy nên người.

11. Tuổi Tuất: 27 tuổi

Cũng giống như tuổi Ngọ và Thân, cô gái tuổi Tuất chỉ nên kết hôn khi đã có nhiều trải nghiệm đối với cuộc sống. Bởi chỉ khi chín chắn, người tuổi này mới đủ khả năng đảm đương, quán xuyến gia đình. 27 là thời điểm đẹp nhất cho những người này bước vào cuộc sống hôn nhân.

12. Tuổi Hợi: 22 tuổi

hường thì những ai tuổi Hợi nên kết hôn càng sớm càng tốt. Ấy thế nên người ta mới nói rằng 22 là độ tuổi tốt nhất cho những cô nàng này chính thức có bạn đời. Người tuổi Hợi một khi đã có gia đình thì tuyệt đối sẽ đặt gia đình lên trên tất cả.

Tuy nhiên, con số này cũng chỉ mang tính ước lệ. Tốt nhất, bạn nên kết hôn khi đã suy nghĩ chín chắn về hôn nhân gia đình.

Theo Yan.vn

Có thể bạn quan tâm: Con gái sinh tháng âm lịch nào có số vượng phu





Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top