Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn đã sẵn sàng để hạnh phúc chưa?

2014-08-31 01:03

Tác giả:


CafeBlogNgười đó đến với ta vừa là duyên, vừa là phận, vừa là nợ yêu mà ta sẽ trả bằng những cảm xúc chân thành của mình. 


***

Mấy ai định nghĩa chính xác được hai từ “ Hạnh phúc” . Nhưng có thể cảm nhận nó thì cũng không mấy khó khăn. 

Vào mỗi sớm thức dậy, đón những tia nắng bình minh đầu tiên, nghe bên tai là tiếng ríu rít của những chú chim non đậu trên những cành cây ngoài ban công, nghe bên tai là tiếng trò chuyện đầy sôi nổi của những con người chạy ngược xuôi vì mưu sinh ; ngửi được mùi thơm thoang thoảng của những món ăn mà mẹ vừa nấu cho bữa trưa hay cảm nhận được một sức sống tràn trề sẵn sàng cho ngày mới đến – Đó là hạnh phúc!

Đừng nghĩ rằng, hạnh phúc chỉ có thể là được quen một anh chàng/cô nàng hợp gu nào đó, cùng họ nắm tay nhau đi khắp con đường tình yêu, lê la các hàng quán hay trò chuyện thâu đêm suốt sáng ; hạnh phúc chỉ có thể là khi tình cảm đơn phương nhen nhóm trong lòng được đối phương chấp nhận khi ta mạnh dạn bày tỏ. Hay hạnh phúc là khi cùng người mình sẵn sàng dành trọn cuộc đời cầm.

 “Chứng nhận kết hôn“ trên tay, tình trạng hôn nhân không còn là “Độc thân” nữa. 

Vâng, là hạnh phúc đấy. Nhưng còn nhiều hạnh phúc xung quanh hơn nữa kìa.

Hạnh phúc đơn thuần lắm, không quá phức tạp khiến chúng ta phải đi tìm kiếm đâu.

Hạnh phúc có thể là khi, nhìn những nụ hoa nhỏ li ti nở rộ những bông hoa đầy màu sắc ; hạnh phúc có thể là khi, ta nghe những bản nhạc mà ta yêu thích, hoặc những bản nhạc bất hủ đã lâu mà không nghe lại ; hạnh phúc có thể là khi, ta đọc được những bài chia sẻ đồng cảnh ngộ, những trang truyện, những bài tản văn phù hợp với tâm trạng của bản thân ngay thời khắc ấy. Đó là hạnh phúc, một cảm xúc len lỏi trong trái tim ta mà bạn không hề hay biết!

Hạnh phúc cũng có thể là những lúc ta nghe trộm cuộc trò chuyện của những người hàng xóm xung quanh, nghe họ bàn cãi về một sự thật hiển nhiên mà không ai chịu nhường ai, ta bật cười!. Hạnh phúc cũng có thể là cùng trò chuyện với người hàng xóm về những việc làm trong ngày, những món ăn hay về việc học hành của con cái. Hạnh phúc là khi được làm quen với nhiều bạn bè mới có cùng suy nghĩ, cùng sở thích, cùng quan điểm sống. Hạnh phúc là khi cùng những người bạn thân lâu ngày không gặp chia sẻ về cuộc sống của nhau, những rung động của tuổi mới lớn hay chỉ đơn giản là cái ôm sau những ngày nhớ nhung không được gặp mặt. Hay hạnh phúc cũng có thể là, nhìn những nụ cười biết ơn khi ta giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những con người bất hạnh, những con người đáng thương và đáng trân trọng.

Hạnh phúc nghe sao mà đơn giản thế. Sao mà gần gũi thế!

mùa thu

Hạnh phúc cũng có thể là mỗi sáng thức dậy, vẫn nhìn thấy màu sắc của căn phòng quen thuộc, vẫn chiếc giường êm ái bấy lâu, hay tiếng mẹ trách móc vì sao thức khuya rồi lại dậy trễ. Hạnh phúc cũng có thể là khi nghe tiếng cười đùa của những đứa nhóc nhà kế bên chạy sang, những đứa nhóc của chú bác ghé thăm hay nghe tiếng cười đùa chọc ghẹo của những người anh người chị. Hạnh phúc cũng có thể là khi được làm những gì mình thích để tận hưởng những ngày nghỉ vô cùng sảng khoái.

Hạnh phúc ngay gần bên thôi, đừng phí công mà tìm chi xa xôi nhé!

Hạnh phúc có mặt trong tất cả tình yêu thương. Dành cho ai biết yêu, biết chia sẻ tình yêu và không màng nhận lại.

Hạnh phúc là một liều thuốc nhiệm màu để chúng ta tạo nên sức sống căng tràn trong lồng ngực.

Hạnh phúc của cha mẹ là giây phút được đón nhận đứa con chào đời, được nhìn thấy con chập chững những bước đi đầu tiên, bi bô tập nói những tiếng nói bập bẹ đáng yêu. Hạnh phúc của cha mẹ là khi được nhìn thấy con gặt hái được những thành công và nhìn thấy con vươn lên không chùn bước sau những thất bại. Hạnh phúc của cha mẹ, là được nhìn thấy con mình hạnh phúc.

Sự rung động của tuổi trẻ cũng là một dạng của hạnh phúc. Hạnh phúc lắm khi tình cảm bấy lâu được đối phương chấp nhận. Hạnh phúc lắm khi trao nhau những tin nhắn yêu thương, những lời động viên quan tâm, những câu chuyện kể bắt đầu bằng câu hỏi : Ngày hôm nay của em/anh thế nào?. Hay chỉ là câu nói : Em/anh nhớ anh/em, cũng đủ khiến cho đối phương hạnh phúc sau những mệt mỏi của công việc. Hạnh phúc lắm khi thì thầm vào tai nhau những lời yêu ngại ngùng, những cái ôm bất chợt hay sự ghen tuông dỗi hờn đáng yêu từ đối phương. Hạnh phúc lắm khi nhìn thấy những nỗ lực từ đối phương vì bản thân, vì tình yêu và vì tương lai của cả hai trước mắt. Hạnh phúc lắm khi được trao chiếc nhẫn cầu hôn đơn giản nhưng nồng đượm vị chân thành. Hạnh phúc lắm là khi cùng người mình yêu xây dựng một cuộc sống hôn nhân, cùng nhau vượt qua những sóng gió khó khăn mà cuộc sống mang lại.

Nhưng bạn ơi, đôi lúc, tình yêu không đơn giản là có ngay một kết thúc hạnh phúc như vậy đâu. Đôi lúc, có những cuộc chia ly xuất hiện trong những năm tháng của tuổi trẻ, có những lời nói nhẫn tâm cắt đứt những mộng tưởng về tương lai tươi đẹp hay những hành động vô tâm đã đập vỡ hết những cố gắng của cả hai người trong suốt thời gian bên nhau. Nhưng dù như vậy, cũng đừng nản lòng bạn nhé. Sau một lần thất bại là một bài học cho bản thân. Sau một lần chia ly mang lại những cảm xúc bồi hồi không tả. Sau một lần nước mắt rơi, sẽ mang lại một sự mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Cho nên, đừng ngại yêu, bạn tôi ơi!. Vì tuổi trẻ đôi lúc phải có những nốt thăng trầm, có những bản tình ca xao động.

Những người đi ngang qua đời ta, ắt hẳn là có duyên. Vì sao không đi tìm hiểu cái duyên đó? Có những người chỉ vô tình đi ngang ta, mang lại cho ta cảm xúc bất chợt. Có những người chỉ dừng lại đôi chút, như dừng lại ở trạm dừng chân để họ nghỉ ngơi cho chặng hành trình vất vả. Nhưng cũng có những người, lưu dấu chân trong của họ trong cuộc đời ta, mang lại cho ta những cảm xúc muôn hình vạn trạng. Và cũng có một người, để lại nhiều dấu chân, nhiều vết bùn lầy từ những thất bại, nhiều cảm xúc khó tả khó quên, và người đó như để lại chữ ký, đánh dấu thuộc quyền sở hữu của mình. Người đó đến với ta vừa là duyên, vừa là phận, vừa là nợ yêu mà ta sẽ trả bằng những cảm xúc chân thành của mình. 

Hạnh phúc trải tràn trong những giấc mơ sang…

Trong cuộc sống vô bờ bến này hay trong mọi ngóc ngách của những nẻo đường đều có sự hiện diện của hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ đến với những con người dám yêu và sẵn sàng để yêu!

Vậy bạn đã sẵn sàng chưa?

  • An Nhi

Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Âm vang tháng Tư

Âm vang tháng Tư

Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Hãy cứ yêu hết mình

Hãy cứ yêu hết mình

Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

back to top