Anh vẫn yêu em như ngày đầu chứ?
2016-11-14 01:15
Tác giả:
Thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ? Vậy là đã 4 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Trong suốt quãng thời gian đó, em vẫn luôn thắc mắc không biết anh có khỏe không, anh sống có ổn không,… và còn rất nhiều những chuyện khác nữa. Nhưng em không có cách nào để biết được những thông tin đó cả. Chỉ tự trấn an mình bằng những suy nghĩ lạc quan, rằng anh đang rất hạnh phúc, rằng cuộc sống của anh đã yên bình hơn rất nhiều.
Quá khứ quay ngược trở lại 4 năm trước, khi anh nói tiếng yêu với em. Em ngại ngùng không dám nhận lời, bởi ngày ấy, thanh xuân của chúng mình còn vô tư và trong sáng quá. Anh cũng viết giúp trong trái tim của em, về một câu chuyện tình yêu đầu đời hồn nhiên và đẹp tươi đến vậy. Chúng ta đã cùng nhau đi qua bao nhiêu kỷ niệm rồi thế anh, chắc là nhiều quá, nên em chẳng thể nhớ nổi, nhưng bây giờ, cứ mỗi khi gặp là một người bạn cũ của chúng mình, em lại kể hết một loạt những câu chuyện ngày xưa – những câu chuyện về anh – không xót một điểm nào. Em thấy mình kỳ thật, đáng lẽ, em nên quên đi chứ? Mà thật lòng, em chẳng thể tự dối mình mà làm khác đi được.
Em đã từng ước, giá mà em có thể nghe được tiếng anh, ngay lúc này, có lẽ, em sẽ cảm thấy, mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này… Nhưng em nhận ra mình đang tự huyễn hoặc chính mình, nói đúng hơn, là em đang tự làm cho mình đau khổ. Em làm sao có thể giữ được sợi tơ hồng đã đứt này khi mà chúng ta đã không còn có thể cùng nhau hít chung một bầu không khí nữa? Anh à, anh đi xa em qua mất rồi, anh không trở về bên em nữa rồi, nghĩ đến điều này, em chỉ cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Những hứa hẹn sẽ làm cùng nhau, em biết anh không quên, em cũng chưa bao giờ quên, nhưng em sẽ làm nó cùng với một người khác – người đàn ông đang chờ em phía trước, chứ không thể là anh!

Em vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm! Em cũng luôn muốn nghĩ, có thể là anh đang đi du học như trong dự định của anh trước đây. Chính vì luôn nghĩ như vậy mà ngày nào em cũng viết blog gửi cho anh, nhưng buồn cười thật, mail gửi đi chưa bao giờ em nhận lại được hồi âm cả. Em lại nghĩ chắc anh bận, … em tự nghĩ ra đủ lý do để mình khỏi phải chấp nhận một sự thật – rằng anh đi rồi và sẽ không bao giờ quay về nữa. Em chấp nhận cả một tình yêu cách nhau hàng ngàn cây số, em chấp nhận chờ đợi, nhưng cả hai người, mỗi người thuộc về một bầu trời khác nhau, thì làm sao em có thể tìm anh và chờ đợi được.
Em vẫn còn giữ, cũng vẫn còn nhớ những tin nhắn anh gửi cho em trong khoảng thời gian anh thổ lộ tình cảm. Em – người con gái đầu tiên anh yêu, người con gái đầu tiên khiến anh mỉm cười mỗi ngày và mỉm cười cả trước khi đi ngủ. Anh vẫn thường nói với em về tương lai của chúng ta sau này, nhưng cuộc đời chớ trêu – chúng ta có duyên mà không có phận. Em dằn lòng mình chấp nhận mọi chuyện xảy ra, rằng anh đi rồi, đi về một thế giới bình yên hơn, đi về một thế giới chỉ có tình yêu và tình người ngập tràn. Để lại em với những mảnh ghép ký ức về anh.
Anh vẫn còn yêu em như ngày đầu chứ? Em tin là anh vẫn còn yêu em, yêu em bằng cách dõi theo em mỗi ngày, yêu em bằng cách hóa thành cơn gió thổi tóc em tung bay, gạt đi giọt nước mắt trong những tháng ngày vội vã.
Anh vẫn còn yêu em như ngày đầu chứ? Em tin là anh vẫn còn yêu em, yêu em như sắc trời trong xanh ngoài kia để mỗi khi em ngước nhìn, em lại cảm thấy cuộc sống này bình yên đến thế. Đó cũng là lúc, em lấy lại tinh thần cho chính mình, lạc quan và tiến về phía trước.

Anh vẫn còn yêu em như ngày đầu chứ? Em tin là anh vẫn còn yêu em, yêu em bằng cách hóa thành cơn mưa ngang qua đây, để em nhìn thấy cầu vồng sau mỗi trận mưa như trút nước. Thành phố này rộng quá anh ạ, em tìm hoài mà không thấy anh đâu. Hà Nội có những ngày mưa dài thật dài, em chỉ cảm thấy như có anh đang ở bên mình, giữa phố phường xe cộ đông đúc, đua nhau tìm chỗ trú, em cũng trú mưa, trong cái lạnh và sự cô đơn như thế, em biết nó không có vấn đề gì lớn lao cả. Anh vẫn luôn bên em đấy thôi!
Anh vẫn còn yêu em như ngày đầu chứ? Em tin là anh vẫn còn yêu em, yêu em bằng cách cho em tự vượt qua nỗi đau to lớn ấy, yêu em bằng cách nói với em rằng anh phải đi rồi và sẽ không bao giờ quay trở về tìm em được nữa. Yêu em bằng cách bắt đầu chuyến hành trình dài một mình và không có em bên cạnh, yêu em bằng cách cho em những đêm dài mất ngủ vì nhớ anh, cho em khoảng thời gian như người vô hồn, tìm anh, gào anh mà không thấy. Và anh yêu em, bằng cách buộc em phải mạnh mẽ để vượt qua tất cả chuyện này.
Cám ơn anh, vì tình yêu này! Cám ơn anh đã giúp em luôn mạnh mẽ. Hãy để cho tâm hồn em luôn được thư thái như ngay lúc này đây và rằng anh sẽ luôn ở bên đời em – dõi theo em – và luôn mong em hạnh phúc như điều anh đã nói.
Em sẽ đóng hộp ký ức này lại thôi. Có một người con trai cũng rất yêu em đang chờ em ở phía trước kia rồi. Anh bình yên nhé – tình “yêu xa” bé nhỏ của em. Em cũng sẽ kể cho anh ấy nghe về anh – người đã nói yêu em và giữ đúng lời hứa yêu em đến hết cuộc đời. Cám ơn anh!
© Minh Hiên – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."






