Anh - Tôi - Em
2013-04-03 10:06
Tác giả:
Em là người mang cho tôi bao dòng cảm xúc.
Lần đầu biết nhau, tôi ghét em. Tôi ghét em vì được ở bên anh ấy nhiều hơn tôi, được gần anh hơn tôi, được mỉm cười với anh nhiều hơn, được anh nắm tay, được anh ôm vào lòng. Với em có thể đó là những thứ bình thường nhất, nhưng với tôi, đó là cả một niềm hạnh phúc lớn lao, lớn lao đến xa xỉ mà mỗi ngày tôi chỉ dám mơ một chút, một chút. Tôi kẹt xỉ, tôi dè xẻn với chính mình vì chỉ sợ những giấc mơ ấy sau này... sẽ không có anh nữa. Tôi bế tắc trong tình cảm của chính mình. Rồi tôi tìm lối thoát bằng cách ghét em. Tôi ghét em vì em trẻ hơn tôi. Tôi ghét em vì em xinh hơn tôi. Bạn bè bảo tôi "mộc", tôi mạnh mẽ cá tính. Còn em hiền dịu và xinh đẹp. Tóc em xõa ngang vai, dịu dàng và nữ tính. Tôi, chưa một lần thả tóc. Tôi biết, đó chỉ là cái lí do tôi tự ngụy biện. Tôi ghét em, đơn giản vì... Anh ấy yêu em!
Đôi lúc trong tôi, ngọn lửa hận thù với em cháy bừng bừng. Em là người đến sau, tôi là người đi trước, nhưng người ở lại lại là em chứ không phải tôi. Tôi hận em làm tình cảm của anh ta thay đổi. Tôi hận em vì em gián tiếp làm trái tim tôi mỗi ngày lại thêm đau đớn. Đôi khi nỗi hận thù ngập tràn trong tôi và gần như cướp đi lí trí của tôi. Đã từng có một thời gian, tôi bị em ám ảnh. Lên xe bus tôi thấy khuôn mặt em. Đi ngoài đường, tôi thấy mái tóc em thả bồng bềnh. Trong đám đông chiếc áo kẻ đỏ caro em đang mặc. Khắp nơi là nụ cười của em, cái nụ cười hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Đôi khi tôi không dám cười vì sợ chính mình lại cười giống cái cười của em.
Tôi biết, tất cả những điều tôi ghét em hay hận thù em đều là cái cách tôi ru ngủ trái tim bị tổn thương của mình. Tôi biết điều đó là không công bằng với em. Nhưng, hãy để tôi ghét em hay hận em trong suy nghĩ của chính mình nhé, vì tôi biết, em chẳng hề biết đâu vì em có khi còn không biết tôi là ai.

Em_cô bé trong trái tim người tôi yêu à!
Hãy yêu anh ấy thay cả phần của tôi nữa. Tôi rất tự tin để nói với em rằng, tôi yêu anh ấy nhiều chẳng kém gì em đâu. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, tôi biết, anh ấy yêu em rất nhiều. Đừng chỉ yêu vẻ bề ngoài vui vẻ hoàn thiện ấy, mà hãy yêu con người nhỏ bé và dễ bị tổn thương trong anh ấy. Khi anh ấy buồn, đừng cố an ủi, mà chỉ cần nắm chặt lấy bàn tay anh ấy là đủ rồi. Đừng cười anh ấy khi anh ấy trẻ con. Khi anh ấy vui thực sự, dù là niềm vui nhỏ nhất, anh ấy sẽ giống như một đứa trẻ. Nhưng đừng tin anh ấy vui khi anh ấy không cười bằng mắt. Gia đình là thứ quý giá nhất với anh ấy. Bà nội, mẹ và chị gái là những người phụ nữ anh ấy yêu quý hơn cả. Anh ấy rất thích trẻ con. Thật đấy, không tin em mở file ảnh trong máy anh ấy mà xem, có rất nhiều ảnh chụp với cháu từ rất lâu rồi anh còn lưu lại. Đôi khi, chỉ nhìn nụ cười ấy thôi, mọi mệt mỏi dường như không còn. Vì thế, đừng bắt anh ấy lựa chọn giữa em và gia đình. Cũng đừng làm tình yêu của 2 người quá nồng nhiệt. Anh ấy thích sự nhẹ nhàng và thấu hiểu giữa hai người. Đừng cho anh ấy ăn 2 cây kem liền lúc, bụng anh ấy không tốt cho lắm. Cũng đừng bắt anh ấy phải lựa chọn giữa kem Tràng Tiền hay kem Thủy Tạ, anh ấy ngốc lắm. Mặc dù rất buồn cười nhưng hãy lắng nghe hết câu chuyện về chuyến đi chơi của anh ấy với anh bạn mới quen trong Nam nhé. Hãy cứ để anh ấy nắm tay chen đi trong biển người chỗ nhà thờ nhé. Bàn tay anh ấy sẽ rất ấm áp và an toàn. Và hãy kể câu chuyện về sự tích con lợn cho anh ấy nhé, xem anh ấy có biết mình bị trêu không. Đừng hỏi anh ấy có phải xe 32 đấy không, vì anh ấy sẽ trả lời: " Không phải xe 32, mà là xe Nhổn". Đừng bắt anh ấy tuân lệnh mà hãy nũng nịu. Anh ấy rất dễ bị lay động khi bị làm nũng. Anh ấy thích kẹo Anpelibe, nhất là hương sữa. Anh ấy thích những món quà nhỏ thôi, nhưng là tự tay làm. Hãy giã vỏ cam khô cho anh ấy uống sau mỗi lần uống rượu. Hãy đứng đợi anh ấy trước cổng trường chờ anh ấy đi học về. Đừng bắt anh ấy nghỉ chủ nhật, vì anh ấy sẽ phải viết đơn rất phức tạp. Nhắc anh ấy cất ví vào chỗ khác đừng quen để ở cặp lap. Hãy làm đồ ăn ngon và ép anh ấy ăn nhiều vì anh ấy rất gầy và vì anh ấy đã không còn... cô " ô-sin cao cấp". Anh ấy thích mặc áo kẻ, vì thế hãy tặng anh ấy áo kẻ. Anh ấy không quen mang gang tay mùa đông, hay quên mặc ấm, hay quên mang áo mưa đi làm....
Có lẽ sẽ cho rằng lắm điều, nhưng tôi mong em bên anh ấy hàng ngày, yêu anh ấy và làm anh ấy hạnh phúc. Mong em sẽ yêu anh ấy nhiều như tôi yêu anh.
Tôi vẫn cứ ghét em, nhưng em sẽ không biết đâu. Tôi mong em sẽ luôn tươi như loài hoa em đã chọn cho nickname của mình, để làm đẹp mình, đẹp đời. Tình yêu trong tôi, tôi dừng lại để chúc phúc cho em bước tiếp.
Bài hát này, tôi dành tặng anh và em. Ngày trước đó là bài hát anh dành tặng cho tôi, bây giờ tôi trả lại cho anh để anh trao cho người con gái anh yêu. Coi như vòng tuần hoàn tình cảm đã hết. Anh- Tôi- Em. Không cần quá trình, chỉ cần kết quả.
Chào anh, người tôi yêu và chào em, người anh yêu!"
- Gửi từ Ngok Vu - vungok@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.


