Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh Thiên Bình và em Song Tử

2012-08-15 17:04

Tác giả:


Blogging 24/7

-Tại sao yêu Anh?

-  Có một tỷ lý do để trả lời chàng trai ngốc à, nhưng Em sẽ cho Anh biết một vài bí mật nhé!

Vì Anh là một Thiên Bình

Nên Anh dịu dàng và quá ấm áp trừ việc bàn tay Anh luôn luôn lạnh khi đi với Em. Mỗi lần như thế, cho dù Em cứ luôn miệng nói “Con trai tay lạnh là khôn lắm nhưng kỳ thực là thương Anh vô cùng, chắn gió, che mưa cho Em cơ mà. Em thích Anh, vì bàn tay như thế, để lúc nắm tay Em, Anh sẽ bảo rằng “Tay mình ấm thế!”. Em sẽ cười tít mắt, vì ít ra, Em cũng có khả năng làm người Em thích cảm thấy ấm áp, chứ không chỉ là nhận hơi ấm từ Anh.

Anh cao một mét bảy sáu, con số lý tưởng mà em vẫn thích và cho dù Em chưa bao giờ thừa nhận, thì mọi người vẫn thường nói với Em “Anh đẹp trai lắm”. À, tất nhiên là Em vui chứ, cho dù Em cũng thích được khen cơ. Giống như sau mỗi lần chụp ảnh chung, Anh sẽ cười hỉ hả tự khen mình đẹp trai, rồi lại cúi xuống thì thầm vào tai em “…và mình cũng rất xinh nữa”…

24/12 Anh chọn về với gia đình chứ không phải Em. Tất nhiên Em thích Anh cả vì những điều như thế! Em thích những người yêu gia đình, cũng như Em. Bố của các con Em sau này chắc chắn sẽ là người yêu gia đình như thế. Cũng vì thế mà Em được tặng quà Noel sớm. Găng tay Pikachu cute, và vì Em chẳng dùng găng tay bao giờ nhưng khi Anh hỏi “Thích không?” Em lại chẳng biết trả lời thế nào. Mãi lúc về nhà mới dám lên wall nhà Anh “Cảm ơn món quà nhé. Mình thích cái dây ruy băng màu xanh lắm bạn ạ”. Thế nên Anh lại tặng cho Em một món quà khác, vẫn là một thứ Em không dùng bao giờ. Nhưng rất thích, vì như thế Em có thể giữ gìn chúng tốt hơn.



Vì Anh là một Thiên Bình

Nên Anh cứ luôn không thoải mái vì chẳng tìm được mục tiêu cho mình. Nếu Em bảo muốn tặng Anh sách thì cuối cùng lúc chọn được rồi Anh vẫn giành trả tiền, nhưng nhất định Em vẫn đòi ký tặng cho Anh…

Em thích làm đồ ăn cho Anh, thích đan khăn cho Anh cho dù có người bảo “đan khăn là chia tay đấy” thì Em vẫn tự tin “Kệ. Đan để nhỡ lúc chia tay, Anh có khăn quàng trong lúc đợi ny mới”. Em là người yêu tâm lý số 1 cơ mà. Hihi. Thích làm cho Anh những thứ, nhỏ thôi, nhưng ấm áp. Vì Em cũng cảm thấy ấm áp khi làm những điều này!

Em thích dành cho Anh một cái ôm, từ phía sau, thật chặt, và vào lúc nào đó thật bất ngờ. Đơn giản, chỉ để Anh biết rằng, luôn có ấm áp phía sau Anh, chỉ là Anh không ngờ tới…

Em thích liếc nhìn Anh, thật nhanh, để Anh không biết được. Vì Đôi khi cảm thấy quá đỗi dịu dàng lúc bên Anh, vì Anh có nụ cười ấm hơn cả nắng. Chị Nấm bảo “Anh cười trông bình yên lắm”!

Em muốn cùng Anh đi trên một con đường, thích Anh, và tin Anh, muốn cùng Anh làm nhiều điều vì Thiên Bình sợ cô đơn lắm, Em biết mà!

Em không bao giờ muốn ràng buộc Anh vì bất cứ thứ gì. Em thích Anh cứ là Anh, và chúng ta là mối quan hệ hơn cả Bạn bè nhưng lại như những người Bạn. Thiên Bình trọng bạn bè lắm, và Em cũng muốn được Anh đối xử như 1 người bạn. 

Vì Anh là một Thiên Bình...

Nên Anh cứ luôn chẳng bao giờ thèm giận dỗi, chẳng thèm tranh cãi với Em vì Anh vẫn bảo, Anh chỉ nói lý với người lớn thôi, trẻ con Anh nhường.

Lúc Em hỏi Anh “Chúng ta dừng lại hay đi tiếp?”, Anh sẽ nói “Anh cần suy nghĩ”. Em sợ quyết định cuối cùng của Thiên Bình, vì nó thường là quyết định sau cùng mà họ cho là đúng đắn nhất. Nên Em chẳng muốn cho Anh thời gian, dù Em có rất nhiều. Cho Em câu trả lời ngay lúc đó, dĩ nhiên không phải điều Em muốn nghe. Nhưng Em thích điều đó, vì đó không phải quyết định sáng suốt nhất của Anh nên dù không chơi với nhau nữa, mỗi lần nói chuyện sau đó Anh đều vẫn rất dịu dàng và thẳng thắn với Em... cho đến nhiều ngày sau đó, Anh cũng vẫn chẳng thay đổi chút nào. Có những khi Em đánh cược cho lần gặp Anh sau thời gian rất dài, Anh vẫn xuất hiện, vẫn đáng yêu như thế. Thế này làm sao hết thích được đây? Vì anh là Thiên Bình nên Anh làm cho 1 Song Tử quá bối rối rồi. Anh luôn là những điều bất ngờ nhất. Đơn giản, vì gặp Anh đã là điều bất ngờ tuyệt vời nhất rồi!

Còn Em, vì Em là Song Tử

Nên Em thích một Thiên Bình như Anh. Và Em biết hiện tại là như thế!

Chưa hết đâu nhé…

 

Vì Em là một Song Tử
 
Nên Em mạnh mẽ và cuồng nhiệt... Em thích thứ tình cảm rõ ràng và chóng vánh như một cơn lốc.. Em quan niệm giản đơn về tình cảm, là thích, và thích cho tới khi nào còn đem lại những niềm vui nho nhỏ cho nhau. Chẳng quan tâm sẽ đi được bao xa, chỉ biết ngay đây là thật!


Em giỏi che giấu mình dưới cái vỏ bọc của cá tính khi mạnh bạo, lúc yếu mềm.. Em sợ Anh nhìn thấu, và ghét bị nhìn thấu. Nếu Em nói rằng "nhớ", là khi Em nhớ cả vạn lần, nếu Em nói rằng "thương", là yêu thương của gấp nhiều lần hơn đó...


Vì em là Song Tử nên...
 
Dù Em có muốn ôm Anh 100% thì Em cũng sẽ coi như không hề có cái ham muốn đó. Chỉ đợi khi Anh kéo nhẹ tay Em, đặt vào cái túi áo to đùng ấm ơi là ấm, Em mới bạo gan vòng cả 2 tay ôm lấy Anh đầy yêu thương...

Dù có thích Anh đến mấy, Em cũng chỉ muốn, như bây giờ, mình gặp nhau 1 lần/tuần, vừa đủ để nhận ra và chắp nối nhớ thương... Mỗi một cuộc hẹn, mỗi một lần gặp, là hồi hộp và chờ đợi, dù là 1 tháng, hay 2 tháng, mọi thứ vẫn cứ như lần đầu, đầy phấn khích.

Em sẽ không thèm ghen tuông với một Thiên Bình đào hoa. Em biết Thiên Bình của Em quá ưu tú mà, nên là chẳng việc gì phải né tránh những cái đuôi cả, Em thích Anh, cả vì Anh vẫn ở bên Em dù những cái đuôi đó vẫn luôn tồn tại. Em thích cách Anh nghiêm túc kể cho Em về 1 cô gái (tạm cho là từng có liên quan tới Anh). Em thích để cho tâm trí mình tin Anh 100%, vì thích Anh, và vì bạn trai Em đáng được yêu thích như thế.


Em không đủ khéo léo để tặng Anh những món quà hoàn mỹ, nhưng Em thích đan cho Anh một chiếc khăn với đôi chỗ lỗi, vì đấy mới chính là sản phẩm của Song Tử hậu đậu là Em...

Và... Em suy nghĩ về tình yêu hơi trẻ con và ngốc nghếch, Em sợ những nụ hôn hay vài cử chỉ thân mật. Có đôi lần, nghĩ tới Anh, muốn trao 1 cái ôm, 1 nụ hôn... nhưng khi gặp rồi lại sợ hãi lắc đầu cho những ý nghĩ ấy bay đi. Ừ, Em chưa sẵn sàng, chưa đủ bạo dạn để cảm nhận nụ hôn ngon hơn cả 1 món ăn như Anh bảo. Em cứ tưởng, vì trái đất này tròn, nên những người yêu thương nhau cuối cùng sẽ quay về bên nhau. Mình bây giờ chưa quay về bên nhau, vì câu này sai, hay do mình chưa đủ yêu thương hả Thiên Bình của Em?
 

  • Gửi từ Tiểu Phong 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

 

                                                                                                                 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

back to top