Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ánh sáng ấm!

2008-12-25 16:42

Tác giả:


( Blog Việt)- “Bóng cha dài lênh khênh - Bóng con tròn chắc nịch" - Bố và con gái, họ có những mẩu chuyện nho nhỏ thế nào nhỉ?

… Đúng thời gian mẹ mang Chit trong bụng tới khi sinh Chit ra, bố phải công tác ở Lào. Ngày bố trở về, trước khi bước chân vào nhà, bố nhất định phải mua một bó hoa để tặng mẹ, và nghe nói, trên ôtô hôm đó chất đầy sữa bột để dành cho Chit! 

 

… Hồi Chit gần 4 tuổi, bố đi công tác lâu ngày trở về. Ra sân bay đón bố, trong đầu óc Chit lúc ấy không có hình ảnh rõ ràng bố trông thế nào, đến nỗi, nhìn một ông bạn của bố khi đó mang vali ra trước, Chit còn bảo mẹ: “Sao bố tự nhiên cao thế hả mẹ?!”

… 4 tuổi, đến lúc phải đi mẫu giáo rồi! Trước năm học mới một tuần, ngày nào cũng vậy, bố đều đạp xe đưa Chit đến trường chơi 30’ chỉ để Chit được làm quen với trường mới. Hồi ấy còn nhỏ, chẳng biết gì, chỉ mê mẩn vì ngày nào bố cũng đi chơi đu quay, cầu trượt và bập bênh. Đến khi vào học rồi con mới vỡ lẽ… suốt hai năm học ở Mầm non A, và thế là không ngày nào con để mặt mũi “khô ráo” đi học cả!

… Trung thu năm lớp 1 lên lớp 2, một tay Chit cầm bút chì, tay giữ trang giấy vở chỉ có dòng kẻ mà không có ôly, và… lần đầu tiên trong đời… con biết viết thư! Bức thư gửi cho bố, khi đó, bố đang công tác bên Nga. Chỉ nhớ là bức thư ấy có hẳn thứ, ngày, tháng, và chữ bố được viết cực kỳ to!

… Tuổi thay răng, Chit cực sợ bệnh viện nên mỗi lần đi hàn răng hay nhổ răng bố đều phải sắp xếp nghỉ việc đưa con gái đi. Chưa hết, đến nơi rồi, bố còn phải ngồi xuống ghế chữa răng và Chit ngồi lọt thỏm trong lòng bố, khi nào đau là có bố giữ thật chặt! Chit đã thay răng và mọc hai cái “răng nanh” như vậy đấy!

… Lên lớp 3, Chit hát dở tệ, người dạy con hát không phải mẹ hay chị Mai mà chính là bố! Đó là bài “Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước í a…” Chit vẫn nhớ như in hôm bố dạy Chit bài hát này, mẹ ngồi chấm bài, hai bố con tập hát dưới ánh đèn vàng, và con hát đi hát lại để Chit luyến láy theo, mặc dù giọng của bố… Đến bây giờ, bài hát tủ của hai bố con là “Thoi tơ”! Mỗi khi bố hát karaoke, cả làng xóm được mẻ cười như nắc nẻ!

Hình phạt của bố mà Chit "hãi hùng" nhất thời thơ ấu đó là một lần Chit "lên cơn" cáu gắt thế là phi vào…cấu xé tay bố! Hôm ấy, Chit đã phải viết một cái thư nói về hành động ấy của mình và theo quyết định của bố là… gửi cho cô giáo và hôm sau  Chit sẽ phải đeo tấm biển gắn dòng chữ: “TÔI ĐÃ CẤU BỐ CỦA MÌNH” đi học! Phù, hồi ý sợ xanh mắt, hối hận khi thấy tay bố bị cấu tím bầm nữa… May quá, thì ra đó chỉ là cách bố chọn để dạy Chit thôi! Cũng kể từ đó, thấy mình nữ tính lạ lùng!  

Chit xinh và bố
Hình ảnh: Bố và con gái - Blog ChitXinh

Năm Chit học lớp 10, một lần nữa, bố lại phải đi công tác lâu ngày. Đó thực sự là một thời gian khó khăn với cả ba mẹ con. Từ bên nước Nga xa xôi, bố luôn viết thư đều đặn và còn ép lá cây khô để gửi cho Chit. Bức thư gắn những chiếc lá khô vàng ấy đến giờ vẫn còn mùi thơm rất đặc biệt của thiên nhiên!

Ngày Chit thi hết cấp III và những ngày thi Đại học, luôn là bố cùng mẹ "kẹp ba" đưa Chit đi những buổi quan trọng nhất! Thả Chit xuống cách trường thi khá xa, bố mẹ muốn Chit thật vững tin và cố gắng hết sức của mình, và yên tâm vì bố mẹ luôn hiện diện vậy đó!

Sinh nhật năm vừa rồi của Chit, bố để lại một ấn tượng thật khó phai với bạn bè của Chit và đặc biệt là với Chit bởi bố luôn mang đến những bất ngờ nho nhỏ như thế!

Từ khi vào đại học đến giờ, bố mẹ không phải lo lắng nhiều cho Chit, trừ việc lười ăn uống và hay ngủ muộn! Hôm nay bố nói: “Hai hôm rồi con thấy tiếng cửa bố mẹ là tắt đèn đi nhưng đừng tưởng bố mẹ không biết nhé! Có bố mẹ nào ngủ được khi con của mình chưa trở về nhà hoặc chưa ngủ không?”...

Ngày của bố đến rồi! Con sẽ luôn ngoan, cố gắng để bố không phiền lòng mấy chuyện nhỏ nhặt ấy nữa…

Bố, Bố mãi là ánh sáng ấm của chúng con!

 
  Bạn có biết, Chủ nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm là Ngày của Cha?

Ngày chủ nhật của tuần thứ 3 trong tháng sáu được gọi là Ngày của cha (Father’s day). Đây là ngày để con cái bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh không chỉ những người cha mà cả những người đàn ông mà họ kính trọng và yêu quý như ông nội, cha đỡ đầu, chú...

Ngày lễ này được ghi nhận là ý tưởng của Sonora Smart Dodd, một phụ nữ trẻ ở Spokane, bang Washington, Mỹ. Sonora muốn tổ chức một ngày lễ đặc biệt để biết ơn người cha đã lặng lẽ ở vậy nuôi 6 người con sau khi mẹ cô qua đời. Ngày của cha đầu tiên được tổ chức vào ngày 19/6/1910 ở Spokane.

Theo blog Chit Xinh

Vài nét về blogger: Chit Xinh - "Một thiếu nữ hiền thục như ... mẹ mìn + mama Chuê"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top