Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh – Người em gọi là chồng!

2012-01-16 14:35

Tác giả:


Blog Việt

Một ngày bất đắc dĩ em đã đến một nơi mà em nghĩ phải lâu lắm nữa em mới bước vào. Anh biết đó là nơi nào không?

Khoa sản.

Khó tin phải không? Thế mà em đã đi đến đó.

Lần đầu tiên…

Từng bước chân ngần ngại, từng ánh mắt nghi hoặc, dèm pha lẫn tò mò khinh bỉ dồn về phía em, cứ như em sắp sửa làm một việc gì đó xấu xa đáng kinh tởm vậy.

Em đi khám thai thôi, mà đúng hơn là đi cùng bạn và nó mới là người khám thai, cái thai gần 5 tháng với hạnh phúc của một người sắp làm mẹ (không ai nhìn nó cả mà chỉ nhìn em thôi “lạ thật”). Thời gian ngồi chờ đủ để em quan sát những người đi vào và đi ra với những tâm trạng khác nhau, nhưng có một người với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của người sắp được làm cha đã khiến em nghĩ đến Anh-người sau này em gọi là chồng.

Anh-người em sẽ gọi là chồng ơi, anh đang ở đâu và làm gì thế? Anh có nghĩ đến em như em đang nghĩ đến anh hay không? Đã biết bao lần em tưởng tượng người sẽ sánh vai cùng em đi suốt quãng đường còn lại là ai, là một trong những người bạn của em hay người em đã gặp hay mãi sau này mới gặp. Một người không thật to lớn, không thật vĩ đại nhưng là người mang lại cho em những cảm giác đặc biệt. Cảm giác yêu- được yêu, cảm giác chia sẽ- được chia sẽ, cảm giác an toàn, cảm giác tin tưởng trao gửi mọi thứ trong đời em, cảm giác hạnh phúc, cảm giác muốn sinh cho anh những đứa trẻ dễ thương, cảm giác yêu quý những người trong gia đình anh và được gia đình anh yêu quý như anh yêu quý gia đình em vậy và cảm giác muốn được bên nhau mãi mãi…

Ảnh minh họa


Đó là Anh-người em gọi là chồng!

Em ngồi đây và tưởng tượng một ngày, một ngày em và anh cùng nhau đến nơi này, đến để cảm nhận cảm giác sắp được làm ba làm mẹ hân hoan tràn đầy…và em nghĩ:

- Một ngày em báo cho Anh-người em gọi là chồng cái tin sốt dẻo “Anh sắp lên chức, anh sắp được làm ba của con em rồi đó” và Anh-người em gọi là chồng hạnh phúc nhấc bổng em lên trong niềm vui khôn xiết.

- Một ngày Anh-người em gọi là chồng đưa em đi khám thai, khuôn mặt anh rạng rỡ khi nghe bác sĩ nói mẹ và con đều khỏe, thai nhi phát triển bình thường. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa bụng em như thì thầm với con rằng mau lớn con nhé. Em hạnh phúc biết chừng nào anh có biết không?

- Một ngày mà em trở nên xấu xí, không còn dáng người thon gọn nữa mà trở nên nặng nhọc, da dẻ đen sạm, sần sùi, mụn mọc nhiều vì nóng. Nhưng Anh-người em gọi là chồng sẽ không chê em xấu, chê em già mà vẫn chăm sóc em thật tốt, bởi vì em trở nên như vậy là để sinh cho Anh-người em gọi là chồng những đứa con của anh mà.

- Một ngày em không ăn được gi hết, cái gì tanh cũng khiến em buồn nôn. Nhưng Anh-người em gọi là chồng không những không bực bội mà còn lo lắng cho sức khỏe mẹ con em, anh còn vội mua cho em những món mà em thích cho em ăn nữa chứ.

Ảnh minh họa

- Một ngày em trở cáu gắt, khó tính, nhăn nhó vì khó chịu trong người. Nhưng Anh-người em gọi là chồng sẽ không cằn nhằn em, không tức giận, không mắng mỏ và không bỏ rơi em. Anh sẽ nhẹ nhàng với em và luôn cười chọc em rằng “mẹ không được nóng giận đâu, không sau này con sẽ khó dạy lắm đấy” em sẽ kìm chế cơn nóng giận của mình ngay.

-Một ngày Anh-người em gọi là chồng mang đến cho em ly sữa, ân cần cho em uống thậm chí còn ép em uống thật nhiều, anh nói phải uống nhiếu sữa thì con mới mau lớn và mẹ mới có sức nuôi con chứ. Vì anh và vì con chúng ta em sẽ cố gắng uống thật nhiều, thật nhiều dù em chẳng ưa sữa tí nào cả (nỗi ám ảnh của em là sữa đó).

- Lại một ngày em và Anh-người em gọi là chồng đi khám thai, anh sẽ nắm tay em thật chặt khi tiêm phòng, em sẽ thấy an toàn và không đau chút nào (dù em chẳng sợ tiêm).

- Một ngày em và Anh-người em gọi là chồng cùng nhau đi mua những bộ đồ sơ sinh dễ thương. Anh-người em gọi là chồng mắt cười lấp lánh của người cha khi nhìn thấy chiếc trống lắc tay nhỏ nhắn, hay cái lục lạc, thậm chí bật cười khi nhìn thấy trái banh và nói “ nếu là con trai hai cha con anh sẽ cùng đá banh nơi sân vườn”.

- Một ngày em và Anh-người em gọi là chồng cùng nhau đi dạo, lâu lâu anh sẽ dừng lại hỏi “Mẹ có mệt không? Con của ba có mệt không nè?” Em hạnh phúc lắm lắm và cầu chúc sau này con của chúng ta sẽ ngoan ngoãn để luôn làm cho anh cười tự hào.

- Một ngày em và Anh-người em gọi là chồng ngồi trên ghế sofa xem những cuốn sách dạy nuôi con, em bé trong bụng đạp vào thành bụng khiến em đau đau, anh xoa vào bụng em, áp tai vào bụng như có thể nghe được con muốn nói gì rồi mắng yêu con “Con ngoan của ba, con đừng làm mẹ đau nhé”.

- Một ngày em và Anh-người em gọi là chồng sang nhà mẹ anh( ah, cũng là mẹ em nữa chứ). Mẹ xuýt xoa “Ở nhà chứ đi làm gì” rồi lại hỏi thăm rối rít, lại thủ thỉ với em ngày bé anh ngủ, khóc, cười và ăn ra sao, tè giường, trốn học đi chơi như thế nào. Mẹ còn nói “Bé con này mai mốt giống thằng cha nó lắm đây “Em vẫn hạnh phúc dù em muốn nó giống mẹ hơn.

- Một ngày em và Anh-người em gọi là chồng cùng nhau đi chọn đĩa nhạc cho con nghe. Em sẽ chọn những đĩa nhạc của rook chick Avril Lavigne cho con ta sau này mạnh mẽ vừa có một chút ngổ ngáo bướng bỉnh lại vừa dễ thương năng động. Còn Anh- người em gọi là chồng sẽ chọn đĩa nhạc Moza cho con thông minh, rồi chọn đĩa nhạc Trịnh cho con có một chút sâu lắng, điềm nhiên, tinh tế và sâu sắc. Con của chúng ta sẽ đa tính cách, vừa giống ba lại vừa giống mẹ, anh ha!

Ảnh minh họa

- Một ngày mà em đang cố gắng vượt cạn trong những cơn đau co thắt, còn Anh- người em gọi là chồng sẽ đứng ngồi không yên, lo lắng trước những cơn đau dữ dội của em và sự hiện diện của đứa trẻ. Để rồi viết một dòng chữ lên vách tường đầy sự kỳ vọng “ Nơi ba chờ con chào đời”.

- Một ngày mà em mồ hôi vẫn còn đầm đìa ráng sức để nhìn thấy mặt đứa con thân yêu và mỉm cười sung sướng, con Anh-người em gọi là chồng đến bên em nhẹ nhàng lau mồ hôi, nhẹ nhàng, run run bế đứa trẻ trong niềm hân hoan, phấn khởi, thích thú xen lẫn sự ngờ ngợ (dường như chưa tin vào sự thật) lộ rõ trên khuôn mặt mà mới đây thôi còn cuống quýt. Anh nói “Em và con là tình yêu là cuộc sống của anh”.

Anh có biết không, em hạnh phúc đến nhường nào, vì câu nói này em có thể chịu đau thêm ngàn lần để sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh anh ạ người em gọi là chồng ơi!

  • Gửi từ email valuyen@

Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

    Tuyển tập mới nhất của Blog Việt - Cafe Blog - món quà đặc biệt dành tặng một người bạn đặc biệt của bạn - click vào đây để biết thông tin chi tiết


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.

Âm vang tháng Tư

Âm vang tháng Tư

Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Hãy cứ yêu hết mình

Hãy cứ yêu hết mình

Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

back to top