Anh là người đàn ông đã có vợ!
2010-11-24 11:40
Tác giả:
Blog Việt
Tặng cho những người đàn ông đã có vợ!
Tặng cho những cô bé kia…
Tặng cho những phút xao lòng nơi đáy lòng người…
Và cuối cùng, tặng cho Bi – tình yêu lớn của lòng tôi

Ảnh minh họa: vi.sualize
Em ah…
Điều đầu tiên tôi muốn nói với em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù trái đất này có không còn nữa, tôi vẫn yêu em, yêu với một tình yêu sâu sắc nhất mà tôi từng có.
Ngày đầu tiên gặp em, đôi mắt ươn ướt với cặp mi dài ngước lên nhìn tôi đã khiến tôi gục ngã ngay từ giây phút đầu tiên ấy. Em là thư ký mới của tôi. Em thực sự có năng lực, tuy không có nhiều kinh nghiệm, nhưng em ít khi sai sót trong công việc. Em còn là một cô thư ký năng nổ, chăm học hỏi, ngoan ngoãn nữa chứ! Tất cả những điều ấy đều làm tôi rất có thiện cảm với em. Những lúc em bẽn lẽn nhìn tôi chờ xin ý kiến hay chỉ đạo công việc, những cái nhăn mặt, những cái nhún vai đều làm em đáng yêu vô cùng. Tôi bắt đầu ở lại công ty muộn hơn trước, chỉ để được thấy em nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn và hiểu em nhiều hơn. Có những khi em bất cẩn trong công việc, cứ nhìn đôi mắt em là tôi lại mềm lòng, chỉ dám nhắc nhở em thật nhẹ nhàng. Tôi thấy mình đổi khác nhiều lắm!
Em biết không? Lắm khi trên đường trở về nhà từ công ty, tôi cứ nghĩ lẩn quẩn rằng về đến nhà tôi vẫn sẽ lại thấy em mỉm cười với tôi, về tới nhà, nhìn thấy vợ - tôi mới chợt bừng tỉnh giấc. Tôi cũng thấy có lỗi với vợ mình lắm chứ, vợ tôi cũng là một người phụ nữ tuyệt vời. Vợ tôi đảm đang, biết chăm lo cho cái gia đình này. Trước tôi đã từng yêu cô ấy da diết, đã từng bất chấp mọi sự ngăn cản để đến với cô ấy. Tôi không dám nói mình đã sai lầm…nhưng có lẽ, tôi đã quá vội vàng chăng?
Em ah… Tôi đã bắt đầu khó kiểm soát nổi tình cảm của mình. Cứ dần dần, tôi cố tình mang cái vỏ bọc “công việc” để có cơ hội ở bên em nhiều hơn. Đi bên em, tôi thèm khát được nắm lấy tay em, tôi thèm khát được ôm em vào lòng, hoặc đơn giản muốn được quan tâm, chăm sóc cho em. Tôi biết em mãi mãi chỉ coi tôi là đồng nghiệp, là cấp trên, là một người anh lớn. Bởi vậy, tôi càng phải giấu kĩ tình cảm của mình, càng phải cố gắng kìm nén nó. Cứ mỗi ngày, được nhìn thấy em là tôi mãn nguyện rồi. Hôm nào không thấy em là tôi cồn cào ruột gan – tôi đang nhớ em đấy, em có cảm nhận được không?
Tôi bắt đầu có nhiều lý do hơn, để gặp em, để gọi điện thoại cho em, để nhắn tin cho em. Tôi có hàng tá lý do em ạ. Nhiều khi, tôi cũng dằn vặt, liệu có phải tôi đang rơi vào cái trạng thái mà người ta vẫn thường gọi là “ngoại tình trong tâm tưởng” hay không? Bởi rời em ra là tôi lao vào hơi cay của rượu, để về đến nhà tôi lăn ra ngủ, để tôi quên đi rằng tôi đang nhớ em, rất nhớ…

Ảnh minh họa: vi.sualize
Nhiều khi tôi cứ ước mình còn độc thân, để tôi có thể như bao chàng trai khác đang ngó nghiêng, để ý tới em, thực lòng tôi ghen lắm. Cứ nhìn họ bủa vây lấy em, tôi lại bực. Tôi vô lý lắm phải không? Em là một cô bé dễ thương khiến ai cũng có thể quý mến em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tất nhiên, tôi không phải ngoại lệ. Em đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc, và có lẽ nó khiến tôi có thể cả đời này cũng không quên được em. Đã đôi lần, tôi tự nhủ mình phải quên em, tôi không phải người đàn ông dành cho em. Tôi là người đàn ông đã có vợ. Ngàn lần tôi biết mình không thể đem lại hạnh phúc cho em. Bởi thế tôi càng phải bắt mình, ép mình từ bỏ tình cảm ấy. Đã lắm khi tôi tự ép mình phải nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời, là bồng bột, là “những phút xao lòng ngoài chồng ngoài vợ” nhưng không thể, hình ảnh em ngày càng hiển hiện trong tâm trí tôi rõ rệt hơn, sắc nét hơn. Những khi tôi buồn, tôi không còn muốn chia sẻ với vợ nữa, tôi tìm sự an ủi nơi em, tôi thấy ấm lòng hơn nhiều. Tôi để ý hình như tôi đổi khác như thay một chiếc áo mới vậy. Tôi cười nói nhiều hơn trước, thậm chí tôi cũng có thể gạt bỏ thú vui của mình chỉ vì em thích như vậy. Em có cảm nhận được tình cảm nơi tôi không?
Rồi cái gì đến cũng phải đến, có một ngày, đi bên em, tôi chợt nắm lấy tay em, siết nhẹ tay em. Em ngoan ngoãn để tôi dẫn đi như một đứa trẻ. Đôi mắt long lanh ấy lại ngước lên nhìn tôi như cái ngày đầu tiên tôi gặp em. Tôi ngàn lần muốn xin lỗi em, tôi đã không thể kiềm chế tình cảm của mình. Càng ngày tình cảm của tôi càng nhiều hơn trước, và khó kiềm chế hơn trước. Tôi càng lấy nhiều lý do hơn để gọi điện thoại cho em, để nghe giọng em nói, để nghe tiếng em cười, thậm chí chỉ để nghe tiếng em trách móc. Sau cái nắm tay ấy, tôi thấy mình tội lỗi lắm, tôi không dám để mình quá gần em thêm lần nữa. Em vẫn vô tư, cười với tôi, đôi lúc nhận được sự quan tâm nơi em, tôi hạnh phúc vô cùng. Em là một cô bé nhạy cảm, tôi nghĩ em đang hình dung được tất cả những gì đang xảy ra nơi tôi, em cảm nhận được cả tình cảm tôi dành cho em. Thế này là tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi em ạ!
Tôi đã từng nghĩ tới việc chiếm được cả trái tim của em. Tôi không dám khẳng định em cũng dành cho tôi một tình cảm nào đó. Nhưng tôi gần em hơn “họ”, tôi được ở bên em nhiều hơn “họ”, biết đâu? Tôi bắt đầu bộc lộ tình cảm của mình, tôi ngầm cho em hiểu rằng em quan trọng với tôi đến thế nào. Với tôi, em quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Tôi ích kỉ lắm, phải không em? Tôi không thể bỏ vợ để đến với em như bao người con trai khác nhưng một mặt tôi vẫn muốn chiếm hữu tình cảm của em. Tôi sắp thành công, phải không em? Em đã bắt đầu quan tâm tới tôi nhiều hơn trước, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến hơn. Đến một ngày liệu không có em, tôi sẽ thế nào? Tôi sẽ buồn lắm đấy, cô thiên thần của tôi.

Ảnh minh họa: Raysoda
Có trời mới biết tôi yêu em đến nhường nào, có trời mới thấu nỗi lòng tôi bây giờ…
Có lẽ, tôi phải để em rời xa tôi… Ngay bây giờ!
Bởi…
Tôi là người đàn ông đã có vợ!
Xin lỗi em…
- Gửi từ email Lee Phạm - ly88hn@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.
Học cách yêu thương bản thân
Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.
Âm vang tháng Tư
Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hãy cứ yêu hết mình
Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.


