Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai là 'vô địch trà xanh' trong 12 cô gái hoàng đạo?

2021-06-03 01:10

Tác giả:


Một cuộc khảo sát được mở ra để độc giả bầu chọn ra cung hoàng đạo sở hữu chỉ số "trà xanh" cao nhất. Và đây là kết quả!

***

Bài viết dựa theo tổng số 717 lượt bình chọn của độc giả. Ai là vô địch trà xanh trong 12 cô gái hoàng đạo, theo đánh giá của thiên hạ?

Hạng 12: Kim Ngưu (13 phiếu - 2%)

Không có gì ngạc nhiên khi cô nàng "Bò vàng" xếp chót trong bảng xếp hạng "trà xanh chính hiệu". Sở hữu hình tượng "gái nhà lành" cộng với tính cách hiền khô và cứng nhắc, Kim Ngưu khó có thể trở thành một cô nàng mưu mô mang khuôn mặt ngây thơ vô số tội, để lừa phỉnh các anh trai "nhẹ dạ" được.

Hạng 11: Sư Tử (28 phiếu - 4%)

Đứng ở vị trí áp chót với chỉ số "trà xanh" rất thấp là quý cô Sư Tử mang trên mình vầng hào quang của sự tự tin và kiêu ngạo. Sư Tử là cô nàng rất rõ ràng, sòng phẳng trong các mối quan hệ, lòng tự trọng cũng rất cao. Không bao giờ có chuyện người phụ nữ tự cao tự đại này hạ mình tỏ ra đáng thương đi lấy lòng đàn ông. Trong suy nghĩ của Sư Tử, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, còn đã không thuộc về mình thì không nên ép buộc.

Hạng 10: Cự Giải (30 phiếu - 4%)

Cự Giải cũng là cô nàng được công chúng nhận xét là có chỉ số "trà xanh" vô cùng thấp. Dù tính cách có phần bánh bèo, sến súa và hay làm nũng, nhưng Cự Giải thực sự không có đủ năng lực và sự thâm sâu để trở thành một "viên đạn bọc đường" mang tiềm năng phá hoại hạnh phúc đôi lứa của các chị em phụ nữ khác. Trà xanh ư? Không nha, Cự Giải chỉ uống "trà sữa" thôi!

Hạng 9: Nhân Mã (36 phiếu - 5%)

Tính tình thẳng tưng, sống phóng khoáng, trượng nghĩa và vô tư lự, Nhân Mã phù hợp với hình tượng "người anh em tốt" của các chàng trai hơn là đóng vai trò một "cô nàng trà xanh" yểu điệu thục nữ để đàn ông che chở. Hơn nữa, cô gái nghĩa hiệp này cũng hiếm khi vì một chàng trai mà trở nên tâm cơ, xảo quyệt và giở thủ đoạn phá vỡ tình yêu của người khác một cách hèn hạ.

Hạng 8: Ma Kết (42 phiếu - 6%)

Là người phụ nữ cá tính, coi trọng danh dự và sự nghiệp, Ma Kết cũng sẽ không biến mình trở thành một "ả trà xanh" thảo mai, giả tạo, đi xen ngang vào tình yêu nhà người khác đâu. Cô gái này coi trọng truyền thống, chuẩn mực đạo đức và rất chung tình, nặng lễ giáo. Bản thân Ma Kết cũng rất ghét những kẻ lăng nhăng, phản bội trong tình trường.

Hạng 7: Bạch Dương (45 phiếu - 6%)

Xếp thứ 7 từ dưới lên là nàng tomboy Bạch Dương. Xét về ngoại hình, Bạch Dương cũng có đôi phần ngây thơ, hồn nhiên, rất phù hợp với hình ảnh thuần khiết, trong sáng mà các "bé trà xanh" sở hữu. Tuy nhiên, Bạch Dương lại là cô nàng cá tính, năng động và tự lập, khó có thể luyện được kỹ năng "làm nũng" siêu việt, siêu đáng yêu để đi cướp đàn ông từ tay người khác.

Hạng 6: Bảo Bình (46 phiếu - 6%)

Xếp ở top giữa với lượt bình chọn cũng không quá cao, Bảo Bình cũng không được mọi người đánh giá cao về năng lực làm "trà xanh". Hầu hết Bảo Bình nữ đều tri thức, thông minh và rất tự lập. Họ hướng tới cuộc sống văn minh, hiện đại, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, kể cả đàn ông. Do đó, xác suất Bảo Bình biến hình thành "tiểu tam" là rất hiếm.

Có điều, phải nhắc nhở hội phụ nữ ở đây rằng, không phải là Bảo Bình không đủ "trình độ" làm trà xanh, mà là do cô nàng không muốn thôi. Chứ lỡ mà cô nàng có ý đồ "đen tối" đó, thì chị em cứ cẩn thận, đây là một "trà xanh" hệ tri thức và cao tay đó!

Hạng 5: Bò Cạp (47 phiếu - 7%)

Không hổ danh là cô nàng "không phải dạng vừa đâu", Bò Cạp xếp thứ 5/12 trong cuộc đua giành giải "trà xanh chính hiệu". Nhan sắc, thủ đoạn, trí tuệ, mưu mô và dã tâm - chị đây đều có tuốt! Các anh trai cẩn thận kẻo sập bẫy, các chị em gái thì cẩn thận kẻo "mất bồ"! Bò Cạp rất ít khi động vào "đồ của người khác", nhưng nếu đã lọt vào tầm ngắm của cô nàng, thì có chạy đằng trời!

Hạng 4: Song Tử (70 phiếu - 10%)

Khó lường và sắc bén như Bò Cạp mà vẫn xếp sau Song Tử, thì mọi người phải biết mức độ "trà xanh" của cô nàng lắm chiêu này ở tầm cỡ nào rồi đó! Song Tử cũng rất thông minh, lém lỉnh, khéo léo và duyên dáng trong giao tiếp. Chỉ những ưu điểm đó thôi cũng đủ đánh gục bất cứ anh chàng nào cô ấy muốn rồi. Hơn nữa, bản thân Song Tử cũng rất đa tình, cô nàng có thể lao vào một mối quan hệ tình cảm mà không cần phải do dự, đắn đo quá nhiều, chỉ cần con tim rung động là được, bất chấp hết đạo lý và những tác động bên ngoài.

Quý quân: Thiên Bình (83 phiếu - 12%)

"Trà xanh" mà thuộc cung Thiên Bình thì quả thật là khó đối phó đó! Đa số các cô em "matcha" thuộc cung hoàng đạo này không những sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, chau chuốt, mà còn có phong thái thanh lịch, dịu dàng, biết chiều lòng người khác. Trời sinh đã hội tụ nhiều lợi thế hơn người rồi, Thiên Bình còn biết cách "mềm đúng lúc, cương đúng chỗ", khiến các anh trai phải rụng rời khi bên mình. Kết hợp với kỹ năng "diễn sâu" và thảo mai bẩm sinh, quả thực Thiên Bình không thuộc top ba thì sai quá sai!

Á quân: Xử Nữ (86 phiếu - 12%)

Khá ngạc nhiên khi "bà cô già" khó tính nhất quả đất - Xử Nữ, lại là một người chơi "hệ trà xanh" cao tay bậc nhì trong mắt thiên hạ. Thậm chí, "người chị em hàng xóm" Thiên Bình còn bị xếp sau cô nàng.

Theo lý thuyết, Xử Nữ thuộc mẫu con gái thục nữ, dịu dàng, truyền thống và nữ tính, không biết làm nũng, không biết giở trò sau lưng người khác, cũng không biết giả bộ ngây thơ, yếu đuối để đàn ông thương hại. Cô ấy bị động, nhút nhát và e dè trong chuyện yêu đương, không bao giờ thả thính hay giở trò tán tỉnh ai, chứ đừng có nói là đi làm kẻ thứ ba giật bồ của người khác.

Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết, còn thực tế lại là một chuyện khác. Và sự thật thì luôn phũ phàng và cay đắng! Chắc hẳn trong số các độc giả ở đây, có không ít người đã bị "đốn hạ" bởi "thánh nữ trà xanh" cung Xử Nữ.

Quán quân: Song Ngư (189 phiếu - 25%)

Đây rồi, chúng ta đã tìm ra "đại lý buôn trà xanh" có quy mô lớn nhất, thuộc khuôn khổ hệ hoàng đạo. Giải nhất đã thuộc về Song Ngư - cô gái mộng mơ, yêu màu hường và sở hữu tâm hồn "chân không chạm đất". Song Ngư đã chiến thắng áp đảo 11 cô gái còn lại trong bảng xếp hạng, với chỉ số phiếu bầu là 25%.

Nói về Song Ngư, chúng ta luôn liên tưởng tới sự mong manh, dễ vỡ, yểu điệu thục nữ, thích dựa dẫm vào người khác, và luôn làm ra vẻ đáng thương để mọi người quan tâm, chăm sóc. Song Ngư luôn tạo cảm giác bé bỏng, thanh thuần, tinh khiết và cần được bao bọc, ôm ấp và che chở cho cánh mày râu,

Cô gái này cũng là người yêu theo cảm xúc và bản năng, bỏ qua lý trí và những định kiến của người đời. Một khi đã yêu, Song Ngư có thể bất chấp tất cả, chỉ theo đuổi con tim của mình. Do đó, xác suất cô nàng sẵn sàng làm kẻ thứ ba, giành lấy người con trai mình yêu từ tay người phụ nữ khác là rất cao.

Theo VnExpress

Mời xem thêm chương trình:

Tướng phu thê là gì? Lí giải về tướng phu thê | Tướng tại tâm sinh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top