6 câu bạn nên nói trước khi quá muộn
2015-09-14 04:17
Tác giả:
Tôi xin lỗi
Xin lỗi thường là câu rất khó nói ra nhưng lại có hiệu lực rất lớn. Lời xin lỗi đúng lúc sẽ giúp xoa dịu cơn giận dữ của người khác và có thể giúp bạn tránh được "quả báo". Hơn nữa, người dám nói lời xin lỗi là người mạnh mẽ nhất và nếu bạn có thể bất chấp lòng kiêu hãnh để xin lỗi, bạn sẽ sống vô cùng thoải mái.
Tuy nhiên, hãy nói lời xin lỗi với đúng ý nghĩa thật sự của nó. Lời xin lỗi phải đi đôi với hành động biết sai chịu sửa. Nhiều người chỉ nói như vậy để mọi chuyện không phức tạp lên, nhưng họ sẽ chẳng làm gì để chuộc lỗi, bởi lời nói trước đó được phát ra từ một cái đầu rỗng tuếch, bộ não toan tính đơn giản và tư tưởng buông xuôi. Điều này làm mất đi giá trị của lời xin lỗi. Vì vậy hãy giữ chặt lời xin lỗi, cố gắng đảm bảo nó không bao giờ bị phá vỡ.
Tôi sẽ làm được
Không có trở ngại nào đủ mạnh mẽ để ngăn cản bạn. Thứ ngăn cản bạn chính là việc thiếu tự tin vào khả năng của mình. Thường khi gặp khó khăn, chúng ta sẽ có xu hướng đợi đến khi điều kiện tốt hơn mới thực hiện điều mình muốn. Nhưng đời không phải là mơ và việc chờ đợi cũng gần như có nghĩa là bạn đã đầu hàng trước khó khăn. Đừng tìm cách biện hộ vì sao bạn không thể làm việc đó mà hãy tìm ra những lý do vì sao bạn phải biến điều đó thành hiện thực.
Xin cảm ơn
Vào ngày sinh nhật 17 tuổi của Jayden, ông ngoại đã tặng cho cậu bé 4 chiếc áo sơ mi bằng vải dạ mà ông không còn dùng nữa. Tuy là áo cũ nhưng ông đã giữ gìn rất cẩn thận. Ông bảo với Jayden rằng những chiếc áo này rất hợp với cậu bé. Nhưng cậu bé không hài lòng với món quà này vì chúng trông khá kỳ cục. Cậu nhìn ông cười gượng gạo và không nói một lời cảm ơn, rồi tiến đến mở những món quà khác.

Hai ngày sau, khi đang trên đường đi học về, cậu nghe tin ông ngoại phải nhập viện vì bệnh tim tái phát, nhưng khi cậu đến nơi thì ông đã qua đời. Cầm món quà cuối cùng của ông trên tay, cậu cảm thấy thật hối hận vì điều nhỏ nhoi nhất đã không kịp nói với ông mình.
Đừng tiếc rẻ lời cảm ơn với chính người thân của mình, có thể bạn nghĩ điều đó không cần thiết hoặc không nói ra được vì ngượng, nhưng khi họ không còn nữa, bạn sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc.
Tôi tha thứ cho bạn
Mối quan hệ đổ vỡ được hàn gắn bởi sự tha thứ sẽ vô cùng bền vững. Tuy nhiên, việc bạn tha thứ cho người khác không phải vì họ mà là vì bản thân bạn. Giữ khư khư mối hiềm khích trong lòng chỉ làm khổ chính mình, dần dần sẽ khiến tính cách bạn thay đổi, trở thành con người hẹp hòi, nhỏ mọn. Tha thứ sẽ giúp bạn tập trung hơn vào tương lai mà không cần bận tâm đến quá khứ. Nếu cuộc đời là quyển sách, đừng gấp nó lại mà chỉ sang trang.
Tuy nhiên, tha thứ không đồng nghĩa với bao che. Sự tha thứ chỉ dành cho những ai thật sự biết nhìn nhận lỗi lầm và sửa chữa sai lầm. Những kẻ lợi dụng sự khoan dung của người khác, tiếp diễn sai lầm và làm tổn thương người khác, tốt nhất bạn nên cảnh giác với họ.
Đó không phải chuyện của tôi
Đôi khi bạn cần nói điều này khi bị kéo vào những câu chuyện lâm ly, bi đát chẳng liên quan gì đến mình. Thường những người gặp chuyện như vậy họ chỉ muốn tìm sự đồng cảm của bạn chứ không phải muốn nghe lời khuyên. Do vậy, đừng "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" trong trường hợp này. Bạn chỉ là hạt cát nhỏ nhoi trong một vũ trụ bao la. Sẽ là điều hết sức bình thường khi bạn không thể giúp đỡ hầu hết tất cả mọi người xung quanh, vì vậy đừng dốc hết lòng vào việc của thiên hạ mà hãy lo chuyện của mình.
Em yêu anh
Trái tim đang yêu thường rất dễ bị dằn vặt bởi những ý nghĩ tiêu cực. Vì vậy nếu có tình cảm với ai, bạn phải bày tỏ ngay bằng lời nói để tránh những hiểu lầm khiến mình phải hối hận về sau. Tình cảm thường không chờ đợi một ai, nếu bạn không nắm bắt cơ hội thì sẽ bị người khác giành lấy, tình yêu chỉ dành cho 2 người nhưng cuộc sống dành cho cả vạn người, vì thế thương nhau thì… đừng để đó.
Theo blog.iki
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.


