5 kiểu người độc hại không nên kết thân
2020-04-14 01:26
Tác giả:
Thời gian và năng lượng của mỗi người là hữu hạn, đừng để những người độc hại đánh mất sự tự tin, ảnh hưởng xấu đến bạn. Hãy dành thời gian đáng quý đó cho những điều thực sự đáng quý.
***
“Bạn là trung bình cộng của 5 người bạn gặp nhiều nhất.”
Bạn bè có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người và họ sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách của chúng ta. Kết giao với đúng người tạo nên sự khác biệt giữa hạnh phúc và đau khổ. Thời gian và năng lượng của mỗi người là hữu hạn, đừng để những người độc hại đánh mất sự tự tin, ảnh hưởng xấu đến bạn. Vậy nên, hãy lựa chọn bạn bè và kết thân một cách thông minh để có được các mối quan hệ lành mạnh và tích cực.
1. Người hay ngồi lê đôi mách

Những người này có mặt ở khắp mọi nơi. Họ khiến bạn dễ cảm thấy rằng mình đang được hoà nhập với tập thể, trải mọi nỗi lòng. Tuy nhiên những người này lại đi thu thập câu chuyện của bạn rồi biến chúng thành câu chuyện phiếm với người khác.
Khi một người muốn nói với bạn về một người thứ ba không có mặt ở đó, đây không phải là việc tốt gì cả. Người đó hoàn toàn có thể sẽ làm như vậy với bạn, đem những bí mật của bạn đi kể với người khác sau lưng.
Tại công sở, đây là loại người sẽ cùng bạn vào góc nào đó giờ nghỉ trưa rồi "mồi" để bạn bắt đầu nói xấu về thái độ làm việc của một đồng nghiệp khác. Khi những người này cảm thấy họ có thể tiếp cận bạn, họ thường có xu hướng lặp lại điều này. Còn những người khác thì sao? Họ sẽ xếp bạn vào cùng kiểu người thích ngồi lê đôi mách với ai kia.
Hãy nghĩ lại mà xem, bạn có nhận được gì từ những cuộc trò chuyện như vậy không? Hoàn toàn không, thậm chí là còn nhận về những tổn thương từ câu chuyện "buôn dưa lê bán dưa chuột". Không ai thích cảm giác có người đang nói xấu sau lưng mình cả phải không.
2. Người thích thao túng
Một kẻ thích thao túng người khác biết mình muốn gì và sẽ sử dụng bạn để đạt được điều đó. Họ sẽ không quan tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Càng dành nhiều thời gian bên những người này, bạn sẽ càng giảm đi quyền tự chủ. Bạn sẽ dễ làm theo những điều họ muốn thay vì đặt bản thân bạn lên trên.

Với kẻ thao túng, mọi hành động đều có mục đích riêng của nó. Họ sẽ làm mọi cách, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Có rất nhiều hình thức để thao túng, cách cổ điển nhất là thông qua lòng thương hại của đối phương.
Ví dụ như trong mối quan hệ nọ, người bạn gái luôn thích kiểm soát và chì chiết bạn trai mình. Mỗi lúc anh muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này, cô bạn gái lại thao túng anh ta ở lại bằng cách giả bệnh nặng để khiến anh thương hại cô.
3. Người thích phán xét
Người thích phán xét không bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác. Điều họ quan tâm duy nhất chính là điều bạn đã làm hay không làm. Bất kể bạn làm gì, nghĩ gì nay nói gì, người này sẽ luôn chỉ trích bạn.
Càng dành thời gian nhiều bên những người thích phán xét người khác, bạn sẽ càng tăng thêm những năng lực tiêu cực mà thôi.
Một người doanh nhân nọ hết mực yêu vợ. Thật không may, vợ anh lại là một ví dụ hoàn hảo cho hình mẫu “người phán xử”. Bình thường, vì đặc thù công việc nên anh hay phải đi công tác xa nhà. Người vợ luôn đổ lỗi và tức giận vì anh xa nhà quá lâu, bất chấp đó là yêu cầu công việc. Bất chấp tất cả mọi việc đều là lo cho cuộc sống của gia đình, giúp cô không phải lo nghĩ gì nhưng người vợ vẫn đắm chìm trong việc bới lông tìm vết để đánh giá chồng mình.
4. Người thích làm quá

Người thích làm quá thường hay việc bé xé ra to. Họ không cần biết bạn đã làm gì để xử lý vấn đề hay sửa những lỗi lầm mà chỉ chăm chăm vào những sai sót đó. Họ chỉ trích và làm như thể mọi thứ sắp đến ngày tận thế.
Tưởng tượng rằng bạn sắp có bài thuyết trình lớn trong nhóm. Bạn được giao nhiệm vụ thực hiện một phần trong đó. Đột nhiên có một thành viên trong gia đình bạn ốm và phải đi bệnh viện. Điều này khiến bạn làm trễ hạn nộp phần bài của mình cho nhóm. Mọi người trong nhóm đều thông cảm cho tình cảnh khó khăn vì dù sao vẫn còn hơn một tuần nữa mới tới ngày thuyết trình chính thức.
Tuy nhiên, kẻ thích làm quá lại không nghĩ vậy. Họ cho rằng bạn làm chậm tiến độ của cả nhóm, thậm chí sẽ còn nhắc lại chuyện khó chịu này rất lâu sau khi kết thúc bài thuyết trình.
5. Người thích bộc lộ cảm xúc thái quá
Bộc lộ cảm xúc của bản thân là điều hoàn toàn bình thường song với những người hay thích bộc lộc cảm xúc thái quá, bạn sẽ rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Họ luôn thích nói về cảm xúc cá nhân, nói rằng cuộc sống quanh họ thật tệ nhưng không bao giờ hành động để cải thiện tình hình đó. Họ đến với bạn mỗi khi có tâm trạng và mang theo những vấn đề cá nhân cần giải quyết. Đó có thể là người sếp khắt khe, xấu tính hay cô đồng nghiệp thích buôn chuyện, hay bới móc. Tuy nhiên họ luôn ca thán và chỉ dừng ở đó. Bất kỳ lời đề nghị nào bạn đưa ra nhằm cải thiện tình hình đều bị khước từ. “Tôi không thể…” và “Tôi đã thử cách đó rồi…” là những câu nói mặc định của họ.
Nếu bạn tiếp xúc lâu với người thích thể hiện cảm xúc thái quá, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ dễ trở nên giống như họ, bị cuốn vào cuộc tranh luận cảm xúc và mất đi khả năng giải quyết vấn đề. Có thể sẽ khó khăn để bạn chấm dứt mối quan hệ với những người đó hay đơn giản là chỉ giữ mối quan hệ xã giao song đây là điều nên làm, tránh để họ ảnh hưởng tiêu cực đến mình.
Theo Phụ nữ Việt Nam
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 645: Anh có từng thương em thật lòng?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.





